1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều chúng ta cần học tập đội trưởng RUT !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cau_be_buon, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cau_be_buon

    cau_be_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Những điều chúng ta cần học tập đội trưởng RUT !

    Hôm nay xin phép Rut để viết bài này mong Rut thông cảm . Và tiện đây mong anh em có gì hay về Rut thì viết vào đây để anh em còn biết . Hôm nay đi đá bóng tôi và một số anh em nữa đã được biết nhiều hơn về Rut . Rut đã dạy anh em rất nhiều về cách đá cũng như chiến thuật . Điều làm tôi ấn tượng nhất là về cách sút nửa nẩy bóng đi căng và mạnh đã khiến bao thủ môn vỡ mặt . Nhưng nếu mà sút trượt thì chân sẽ rất đau <=== đó là điều mà Rut đã thú nhận . Anh em ai còn gì hay về Rut nữa hãy nói cho anh em được biết để mở rộng tầm mắt
  2. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nói cái hay thui ah? Cái xấu có được nói không? Tui bít nhìu cái xấu của Rut lém
  3. cau_be_buon

    cau_be_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Không phải nghĩ đâu Topic này dành riêng cho Rut mà . Vô tư đi
  4. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Để ghi lại hình ảnh của đội bóng trong những trận cầu "nảy lửa", Rut đã ko quản thân mình, dù chân giãn dây chằng...ờ mà chẳng ảnh hưởng gì đến tay nhỉ...gửi tin nhắn liên tục đến mọi thành viên 84 để mượn máy ảnh.
    Tôi còn nhớ hình ảnh bạn Rut "lững thững" (<~ hơi béo 1 tí nên đi ko nhanh)...à mà "lủi thủi" chính xác hơn.. cầm quả bóng ra về ở sân Y vì hôm đấy có mỗi 2 cầu thủ ra sân, số còn lại thì ko rõ tung tích. Điều đó chứng tỏ bạn Rut luôn theo sát đội bóng, có mặt mọi lúc mọi nơi, kể cả khi "thái lai" - chen chân 1 đống thằng đá, rồi còn giận dỗi nhau- đến cả lúc "bĩ cực" như hôm trước- có mỗi 2 người đến. Ôi Rut thật là...hị hị...vẻ đẹp của bóng đá 84 ặc ặc má ơi ( <~~ đề nghị bạn Rut cho mấy nghìn tiền tâng bốc với).
    Chỉ tội hôm trước ở trường Y đá bóng, bạn Thuyvu gọi điện thoại bàn, gọi cả di động đều ko đc, tức tốc fi đến nhà bạn Rut để kêu gọi người đi đá bóng thế mà bạn Rut vô trách nhiệm kêu tớ chả biết SĐT DĐ của đứa nào cả, rồi "fủi tay" đi vào~~> vô trách nhiệm thế ko biết, tớ cũng thông cảm cho ấy là chân bị dãn dây chằng nhưng ít ra ko gọi đc đứa nào thì cũng fải mời tớ vào "uống cốc nc, ăn miếng bánh"đã chứ, mất công tớ fóng đến tận nhà như thế
  5. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Rut có vẻ VIP nhỉ! Không bít có bao nhiu topic dành riêng cho Rut rùi. Cái cần và fải " nột " trần thì nhìu lắm! Đấy , các pác cứ tra từ điển cái nick kia là đã bít thêm 1 chút rùi đó
  6. lmfornothing

    lmfornothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên của Rut gây chú ý nhất cho tớ là việc bảo con nhà người ta thiết kế giúp cái logo, bảo khi nào có ý tưởng thì sẽ đưa để thiết kế, và lặn một hơi dài biệt tăm biệt tích không thấy đả động tí gì.
  7. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Không thể chịu nổi..hống hách..độc đoán....lắm mồm...hehe.......được mỗi cái bệnh kể chuyện hấp dẫn..hết vị....
    Ơ mà quên...bi bi thế nhưng mà đá bóng chạy nhanh ra phết nhờ...
  8. cau_be_buon

    cau_be_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ý tí nữa thì quên , trong đội bóng Rut có một người đá cặp khá ăn ý đó là Sun . Đây là cặp bài trùng được cả đội công nhận , hai người bọn họ kẻ ban người sút thì thôi rồi . Các bạn đã biết Rut của chúng ta với sở trường là cú sút nửa nẩy còn Sun sở trường của anh là đẩy bóng . Anh dốc bóng như vũ bão và rồi kêt thúc bằng những đường chuyền đưa Rut vào tình thế đã rồi , buộc Rut phải tung ra những cú "sút" nửa nẩy khiến bao "thủ môn" vỡ mặt . Còn Sun anh rất tự hào với nhưng cú gẩy bóng bằng "mũi chân" của mình tuy chưa chuẩn xác và nhiều lần ra ngoài khiến "chân" anh khá đau nhưng anh vẫn rất quyết tâm phải tập cho bằng được . Chúng ta hãy cùng cổ vũ cho họ vì một bộ đôi ăn ý của 84
  9. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sul mí Rut cho ấy bao nhiu xiền cát xê thế
    1 thì bibi , 1 thì chân dài như cẳng sếu, mặc quần đùi chạy lông bông -----> kể cũng hợp thật
  10. mitdacdethuong

    mitdacdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi khí không phải chứ bác Rút nhà ta hối lộ bao nhiu xèng cho các chú ý mà các chú ý tâng bốc bác kinh thế , riêng em thì em giận bác tím ... mề , hôm qua đá với bọn 7x mà bác rõ ràng là nhìn thấy bọn em nhưng bác cứ ... phớt ăng lê , ******onhoc thì nó tưởng bác ghét rì nó , thế là phải để em ra bắt chuyện với bác, ngại wé , đã vậy em cứ tưởng bác sẽ mang anh Sufi cả Phongla ra cho em nghía mẹt , ai dè bác... phóng một mạch sang giữa sân lại còn vẫy tay trêu ngươi ... Bác nhớ mẹt em đấy...

Chia sẻ trang này