1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận bàn về các tiết học ...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi heowaymap, 24/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Luận bàn về các tiết học ...

    Thể dục,môn học hãi hùng cho những ai ko mê thể thao!Nhớ hồi lớp 10,ui chà,chạy là kinh nhất...hay bị bắt tham gia chạy cho mấy cái marathon....Rồi cái tiết mục đáng ghét là nhảy cao,nhảy đá lăn nghiêng...
    Lớp 11 cũng rứa,đến lớp 12 thì còn được mấy bữa cho thể dục tự chọn...Học bơi...Nhưng xem ra,chẳng bao giờ thầy thể dục cho điểm học sinh đúng mức cả...Luôn luôn bất công với mọi đối tượng...Nói chung,tui ghét giờ thể dục !
  2. His_mother_new

    His_mother_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn lộn trường rùi, tui thấy giờ thể dục là thoải mái nhất. Vô trỏng ngồi chơi nói chiện bạn bè, hết giờ rùi về, thi thì cở nào cũng 7 trở lên, ko thể thấp hơn được (tại điểm thấp nhất là vậy mà), GV thể dục thì vô cùng dễ tính. Nói chung đó là giờ học khoẻ nhất là Thể Dục. Tiết mà tui thấy ghê nhất là giờ toán của Dương Quốc Tuấn kìa
  3. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Trời,tui nói thế mà dám nói tui lộn trường...Nói 1 câu nghe chưng hửng....
    Giờ thể dục là giờ cao điểm,chứ hông phải là giờ giải trí...Nhất là khi học với thầy....chà,sao tự nhiên quên tên roài...thầy gì mà có đứa con trai ấy....Trời ơi...cơn ác mộng 10 năm mới gặp 1 lần...hic....
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý hai tay, giờ toán của Dương Quốc Tuấn còn hơn là ác mộng nữa, đó là địa ngục trần gian ......
  5. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hehhe, MOn biết tụi lớp chị gọi ông thầy Dương Quốc Tuấn yêu wí đó là gì 0? Anh dê nước đẹp trai.
    KHoái nhất giờ thể dục với cái thầy gì đó wên tên rồi, 0 phải 0 thầy móm xọm mà xấu trai đâu.Ông thầy tể dục lớp 11 là vui tính nhất và chấm điểm dễ nhất .
  6. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Quả thật giờ thể dục vui đấy chứ! Mệt thì đôi lúc cũng mệt thật! Nhưng mà cực vui. Không bít có phải tại lớp pp toàn học mấy thầy cô dễ không nữa.hihi...
    Ủa, mà heowaymap nói gì ngộ thiệt! Lớp 10,11 mới học thể dục tự chọn mà, 12 làm gì có.hichic..bất công thiệt!
    Với lại, pp đồng ý cả 2 tay là giờ toán thầy Tuấn là kinh nhất! Sát thủ của lớp pp đó! Nhờ ổng mà HKI mấy mạng bị khống chế thì phải! Lớp pp gọi ổng là "thú dữ" hehe...
  7. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    em lai thay the duc la mon hoc ma chua co mon nao chan bang, day som tap the duc da la cuc hinh, hoc the duc giua trua nang la dai cuc hinh
  8. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hè hè...12 ối lớp học TD tiết dê-rô. Đi học lúc tranh tối tranh sáng, những đứa khác thì chăn êm nệm ấm. Tức gì đâu! Sau đó lại còn học 5 tiết, chẳng còn tinh thần gì cả. Chỉ thấy nhớ cái giường mà thui. Có thấy cái cảnh đầu giờ vô lớp, cả lớp uể oải bò lăn bò càng trên mấy cái ghế chưa? Tại vì vừa thi chạy dài đó mà ...mẹ ui, nghĩ lại còn thấy bùn cười...hehe..
  9. VKDN

    VKDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Riêng mình thì mình thích giờ TD. Vì giờ đó được vận động. Bất kể học món gì mà được chạy nhảy, được vận động là OK rồi. Lại còn được nói chuyện tha hồ mà không bị ghi sổ đầu bài . Với lại, hihi, điểm TD cũng khá cao nên có vẻ có cảm tùnh môn này, hehe
  10. ak_pham

    ak_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hehe,
    trong 3 năm đi học thì tui khoái nhất là môn thể dục. hehe, 3 năm trời tui đi hoc the dục đưọc khoảng ....hơn chục lần, kết wả cũng không tệ, lớp 10, 10 phẩy, lớp 11hơi tệ chút 9.8, lớp 12 có cố gắng chút xíu nên lên được ...9.9. hehe. Nhờ môn thể dục mới kéo đươc môn văn dzới anh vân . hehe. Hoan Hô thể dục.

Chia sẻ trang này