1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh ngôn_châm ngôn_những câu nói nổi tiếng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi quy_kiensau, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Danh ngôn_châm ngôn_những câu nói nổi tiếng

    thấy mấy câu này hay hay nên post lên cho mọi người cùng đọc(ai còn câu nào thì post lên nhé!)
    Nếu một người lừa dối tôi lần đầu thì sự xấu hổ thuộc về anh ta,nếu lần thứ hai thì cái ô nhục thuộc về tôi.
    Giôn Rây

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    vô duyên đối diện bất tương phùng

    Không hứa bậy nên mình không phụ ai
    Không tin bậy nên không ai phụ mình
    Ngô Hoài Dã

    Dùng người như thể dùng cây,chớ vì vài chỗ mục mà bỏ cây to.
    Thân Sinh

    Cây thẳng bị chặt trước,giếng ngọt bị cạn nước.
    Súc Đức Lục

    Nếu bạn không thành công hãy tự hỏi"tiếp theo sẽ thế nào?" Nếu nó chưa thanh công thì tức là mọi việc chưa kết thúc.
    Quy_kiensau
  2. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Người yêu người , sống để yêu nhau <----------- đúng mọi lúc , mọi nơi , mọi người
  3. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Góp zui tẹo nào :
    (1) Học, học nữa, học mãi, đúp... học tiếp!!!
    Biễn học mênh mông quay đầu là bờ
    (2) Làm trai quyết chí tu thân
    Vợ con chớ vội, nợ nần cứ mang
    (3) Trèo lên cây bưởi hái hoa
    Té xuống sân nhà ... nát mother nó nụ tầm xuân
    (4) Gần mực thèm bia, gần đèn thèm thuốc [​IMG]
  4. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Đường đời gian khổ nuôi ta lớn
    Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn

    Mỗi người bạn là một thế giới trong ta
    Thế giới chỉ hình thành khi ta gặp họ
    Yêu thật nhiều nhưng lấy chỉ một

    Tiền không có ,tình không có ,ngồi trong xó,nhục như một con...chó
    không học hôm nay,chết đói ngày ...kia
    Sống không yêu cho gái nó thèm
    Cuộc đời là một bể khổ ,và ta sống trên bể khổ đó
  5. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    há há,buồn cười quá xá.Tham gia cho xôm trò nào:
    - Chú tôi bán đá ong ở vịnh HẠ Long
    -Em làm anh chán như con gián,buồn như con chuồn chuồn,anh sẽ cho em chết như con rết.
    -Gái BK xấu như ma cấu.(cho vui thôi,không ám chỉ ai đâu á)
    -Nghèo như con mèo,bựa nhưcon ngựa.
    -Núi này cao còn có núi cao hơn.(nói phét-nếu đứng trên Everest thì vô địch-yoo yoo)
    -Cờ đến tay ai người ấy phất
    Tiền đến tay ai người ấy cất.
    ...
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    (*) Đất lành chim đậu, đất không lành đất nhậu chim luôn
    (*) CHiều chiều đứng cửa mà trông thấy bé VERY HOT anh muốn bồng đi luôn
    (*) Chàng đi đâu cho thiếp theo cùng, no thì thiếp ở lạnh lùng phé luôn
  7. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    sos!sos! Em phải giải quyết chuyện chính trị một thời gian nên không có điều kiện duy trì tiếp topic này.Nếu ai đang đọc dòng chữ này xin hãy giúp đỡ ,hãy gửi bài của bạn đến.Thanks very much!!!
    mời uống bia sau!!!để hậu tạ
  8. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tiền không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác !! Từ túi người này sang túi người khác !!!
    (Định luật bảo toàn tiền trong buôn bán học - zizou)

  9. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ Everest ko còn là Vô Địch nữa rồi ! Nóc nhà Thế Giới vừa mới được phát hiện ,,tên là gì thì quên rồi :D
  10. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Vậy bao giờ nhớ thì post cái tên đó len để moi người biết mà leo lên.Thanks

Chia sẻ trang này