1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ỉn Du Xuân 2007 - Chúc mừng chuyến du Xuân đầy ấn tượng - Bài tường thuật (TR.4).

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_spy, 19/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    ko có hình hả ếch ? Xem cô ếch nhà ta bơi lặn thế nào
  2. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    huhu, phải bổ sung tí cho đỡ ấm ức mới được.
    Đang phê phê ngủ trong sự êm đềm của 4 cô gái và cái máy lạnh, đt ai đó reo inh ỏi, hum, đt của mình thì phải, lê tấm thân từ từ tuột xuống sàn
    alo
    atula nè

    tui tới nơi rùi
    thì sao
    mở cửa cho tui chứ
    ặc ặc
    lê tấm thân xuống mở cửa như người mộng du hic, trong đầu rủa thầm "cái thằng ác ôn, không gọi ai lại đi phá giấc ngủ của mình, đồ ác độc"
    Trời 8h rồi sao, cả đám nhao nhao lo chuẩn bị vì sợ trễ giờ, ai dè, không dám ăn sáng để tới điểm hẹn, hóa ra 8h30 xe mới tới. Làm cả đám đâm đầu mua cơm hộp để ăn trên xe cho kịp. Rốt cuộc phải qua quán cà fê cóc ngồi ăn sáng cả lũ dù tiệm cơm chỉ cách chỗ đó chừng chục bước chân.
    Cả đám vừa ăn vừa ngồi đợi, cứ lo cho bé P phải đi mua đồ ăn mà chưa kịp ăn sáng, ai dè nhìn nội dung bả viết mới biết đi du hí một vòng NT làm cả đám lo gần chít, nên mới được o bế, biết thế tịch thu luôn hộp cơm cho bõ ghét... he he
    Mà cái vụ bơi lặn cả ngày hum í thiệt là vất vả, spy nhà ta đạt thành tích lôi tới 3 em lận, còn em khanhcho cũng chẳng biết bơi gì, vừa lôi vừa đẩy phê gần chít.
    Mà lặn san hô sướng tuyệt, mê mẩn cả tâm hồn, nên vài thành viên trong hội ỉn chúng ta đã dại dột lặn sâu xuống để rờ mò san hô cho thỏa thích. Kết quả Borin nhà ta bị san hô cho một đường dài ngay tay, spy nhà ta thì suýt nữa chìm mất tiêu nếu không có cái phao, ngóc đầu khỏi mặt nước mà thở hổng nổi luôn. Nhưng phải công nhận hum í trời đẹp quá, nắng sáng, biển trong veo, san hô và cá tung tăng bơi lội, ghiền không thể tả, thật sự là một khỏanh khắc khó quên.
    Sau vụ ăn trưa như P đã kể, nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục tới màn tắm biển hoành tráng nữa với rượu nho và những lát thơm. Lần này, với sự hùng hổ của spy cũng đã đá bé khanhcho dzăng xuống biển sau khi trang bị tươm tất cho áo phao với phao đầy đủ như bé P nhà mình.
    Kết quả Borin là sâu sắc nhất, chẳng biết quất mấy ly mà mặt như mặt trời lặn, đỏ au.. nhìn giống tôm luộc í nhỉ
    Tiếp theo chương trình là ghé đảo gì ấy nhỉ, chỉ nhớ là để tham quan hồ cá Trí Nguyên, nhưng cả đám chẳng đứa nào thèm dzô, có mỗi Spy, khanhcho và atula siêng nắng ráng đi cho đến hết cổng, tới chỗ người ta thu vé mới vòng về và sau khi nghiên cứu sơ đồ hồ cá cùng với ngắm nhìn cái khung cảnh bên ngòai, 3 đứa đã an lòng vì xem như đã được ghé hồ cá, bảo đảm tả lại ai cũng tưởng đã vào đó thiệt.. he he
    Tuy không tham quan như mọi người, nhưng cả đám đã thực hiện một màn ngoạn mục có một không hai. Đó là lò dò ra bãi đã của đảo để nghịch nước.
    Ôi, dưới nước thì có Lắc, Duy, Spy, Khanhcho lò dò khắp nơi, không quên tạt lẫn nhau vài tí nước lạnh ngắt của biển.
    Còn trên bờ thì có màn ngoạn mục hơn với sự tham gia của ba người mẫu chính là Hiệp, atula, tiến hải cùng sự chỉ đạo rất ư là nghệ thuật của Borin đã tạo nên những kiệt tác có một không hai khiến cho 4 kẻ dưới nước kia phải ôm bụng cười bò lăn bò càng.
    Chắc chắn mọi người sẽ không thể quên tác phẩm "Nhớ về em" thật suất xắc, chỉ tiếc rằng mình không có máy hình, níu không hẳn sẽ có thêm tác phẩm "Bến vọng chồng" với vai chính là Borin nhà ta cùng tư thế ngồi trên mỏm đá say sưa chỉ đạo và chụp hình mà không biết rằng mình chọn chỗ ngồi quá lý tưởng với mỏm đỏ nhọn hoắc chỉa thằng lên....
    phê quá, nghỉ tí vậy
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Ảnh đây
    Ảnh resize 18MB
    http://www.yousen***.com/download/UFh0anZxbEpRYTk1VEE9PQ
    Ảnh full 451MB
    http://www.megaupload.com/?d=ZITO6NFX
    Enjoy!!
  4. echdieu

    echdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sau khi mãn nhãn thoả nhĩ với màn văn nghệ ngẫu hứng này bà con được thông báo đã đến giờ nhảy xuống biển để thưởng thức quán bar nổi vừa bơi vừa uống rượu. Có vẻ như lúc này mọi người đã quen với vụ nhảy từ trên tàu xuống nên ai cũng hung hổ leo lên nóc tàu nhảy bùm bùm chứ ko rụt rè e lệ thập thò chân như lần đầu.
    Bạn P sau khi ăn no thì thấy bùn ngủ nên ko còn sức nhảy xuống biển cho chú kia ?kéo nữa nên quyết định leo lên nóc tàu ngắm cảnh và chụp hình mọi người. Nhóm hung hổ nhất lần xuống biển này chắc chắn là hội ỉn bằng chứng là nhóm này bơi xa nhất. Chẳng hiểu động lực tình yêu mạnh mẽ thế nào mà bà Spy có đủ sức lực kéo khanhcho ra ?.xa nhất. Và kết quả cũng ko ngoài dự đoán he he chú kia lại phải lọ mọ chạy ra kéo 2 ông bà này vào vì ham chơi đi xa tàu quá ( Chắc chúng nó mún có giây phút riêng tư ko đụng hàng ý mà) và 1 cảnh y chang như Titanic xuất hiện nhưng rất có hậu 2 đứa sau 1 hồi lênh đênh ko xác định phương hướng đã được 1 tàu khác trục vớt lên cho. Hình như đúng lúc tụi nó được đưa từ tàu trục vớt về tàu chính thì nhạc phin Titanic vang lên thì phải. Mình cứ théc méc hoài tại sao đi tàu mà mấy người lái tàu khoái mở nhạc phin này cho nghe nhỉ. Hứ bít thế lúc Lắc rủ mình đứng mũi tàu làm Rose and Jack mình cũng bu ra rùi nhưng lúc đó sợ mê tín nên ko làm. Ai dè họ còn bật nhạc này quá chừng.
    Thưởng thức hương vị tắm biển uống rượu vang xong bà con lục tục kéo nhau lên tàu chuẩn bị ra hòn Tằm. Tại đây quá đông nên hội ỉn gặp phải cảnh chia đàn xẻ nghé vô cùng đau thương. Nguyên nhân là để lên được bờ mọi người phải đi qua các tàu khác để lên tới bờ. Nhóm đang hùng hổ đi ngon ơ bỗng brừm?.brừm chiếc tàu nổ máy chạy ra xa tách khỏi nhóm tàu làm P, Lắc Spy khanhcho, Borin,chi Tuyền ngơ ngác đau xót nhìn những người còn lại đang kẹt ở tàu khác. Chia đàn xẻ nghé từ đây Phải mất 10 phút loay hoay chiếc tàu này mới quay trở ghép nhóm với các tàu khác để đưa mọi người vào bờ . Mém nữa mấy con ỉn bị nó chở sang?.Campuchia bán gòi.
    Cuối cùng cũng lên được bờ tiếp tục màn tìm kiếm nhau, lại mất gần 10 phút loay hoay mới xác định được nhóm kia đã vào trước còn 7 đứa mua vé vào sau. Theo quy định của tàu thì vào hòn Tằm mọi người có 1 tiếng để chơi hu hu thế mà mất toi 20 phút vớ vỉn thế này rùi Vào trong đảo thứ làm mọi người đau khổ nhất là hải sản nướng thơm điếc cả mũi nhưng sau vài vòng lượn lờ ko tìm được ghế mọi người quyết định tiết kiệm ko thèm thuê lều thuê ghế tắm nước ngọt hay thay đồ nữa cứ giữ nguyên hiện trường về hòn Miễu và khách sạn lun. Khổ nhất là P va Borin 2 bà cứ tưởng mọi người cần nghỉ ngơi nên lượn tuốt ra xa tìm được cái lều trống còn cắt cử Borin ở lại canh lều tả xung hữu đột ko cho thằng nào giành chỗ. Tội nghiệp thân gái liễu yếu thế mà phải chiến đấu với những kẻ nhăm nhe tìm lều bự con ko hà.
    Cuối cùng nơi được chọn nghỉ ngơi thư giãn là?gốc cây hổng tốn xiền lại kế bên ?.WC nữa chứ vừa tiện vừa lợi. Vài người trong hội ỉn vẫn đủ sức tí tởn chạy xuống biển tắm típ. Sau đó lục tục kéo nhau lên tàu và thưởng thức bữa tiệc trái cây do tàu phục vụ. Ông Lắc chắc tắm nhìu quá mắt hoa nên đu đủ còn nguyên vỏ mà ổng cắn cái ?osựt? xong la cái ?oÁ?.
    Lại tiếp tục màn chờ đợi . Cuối cùng tàu cũng được rời bến trực chỉ hòn đảo cuối cùng hòn Miễu. Theo như lời dặn dò của Q thì ko nên vào hồ cá Trí Nguyên vì ?o Nhảm lắm mày ơi? nên cô thuỷ quỹ xinh đẹp quyết định ở lại tàu tính toán xiền nong chỉ có vài người xuống đảo đóng phin nhu Spy đã tường thuật.
    4h15 mọi người được kêu gọi trở lại tàu để về đất liền. Kết thúc chuyến đi tour 4 đảo rất vui vẻ vất vả thú vị, nói chung nhiều cảm xúc lẫn lộn nói thêm tý nữa thì?.lẫn luôn.
    Về tới khách sạn tầm 5h mọi người có 2 h tắm rửa nghỉ ngơi 7h xuất phát đi ăn uống và đi xe đạp đôi. Canh me vụ này từ bữa đâu tiên he he . Dứt xong dĩa cơm tấm thịt nhìu cơm ít xỉn xong bà con chạy đi tìm xe đạp đôi. Hic lúc này lại có vấn đề hai nàng Spy va Tuyền mặc ?.váy nên hổng có đạp xe được . Cứ hy vọng chú cho thuê xe có cái xe bình thường vì thấy trong mớ xe có mấy cái xe đạp thường. Chú hồ hởi bảo ngay :
    - Xe ?của người ta gửi mấy con à. Nhưng chú có 1 cai xe đạp thường hay lắm nhìn xinh lắm .
    Nghe vậy mắt bà Spy sáng rỡ hà Hùng dũng tiến lại xem xe mới té ngửa xe thì rất là xinh nhưng chân dài như Khanhcho ngồi yên trước thi vô tư nhưng Spy ngồi yên sau ngồi được chết liền. Sau 1 hồi bàn bạc 4 chiếc được thuê 2 xe đi đôi 2 xe đi 3. Vụ chở 3 người 1 xe này cực khổ nhất chắc là ông Tiến Hải còm nhom 1 mình ổng phải tha lôi ông cao nhồng Atula va bạn P . Vì chân Atula dài quá nên ko thể đạp xe được nên 2 đứa xì ke nhất hội phải è lưng ra chở tên khổng lồ này. Ông Atula ngồi phía sau cung ko khá gì hơn vừa ngồi vừa than đau lưng.
    Sau 10 phút vất vả mọi người phát hiện ra vụ kéo yên lên thế là tài xế của 2 xe chở 3 được hoán đổi Tiến Hải chạy sang xe kia típ tục sự nghiệp chở 2 đứa 1 ù 1 ốm khanhcho va spy vì ko the chia lìa cặp này được nên ổng phải lãnh nhiệm vụ chở. Còn xe kia thì Hiệp phi sang chở ,còn Atula thi đổi vị trí với P leo lên đạp dù chân ổng vẫn còn đụng lên tay lái, còn P ngồi sau cùng . Hu hu đi chung với 2 ông cao nhồng này mới bít mùi đau khổ.
    Chúng nó vừa đi vừa lắc thấy ghê và vào giây phút cuối khi băng qua đường trả xe chúng nó cua gấp thế là bạn P bé xíu ngồi phía sau nhẹ quá bay cái vèo mém ôm cột điện lun hu hu
    Đi vòng vèo chán thì trời lác đác mưa, lúc này bà con đang ghé vào quảng trường uống nước sâm ăn bắp rang bơ lấy hơi. Atula thì có thêm vụ cân sức khoẻ, Hình như nó lấy bớt của ổng 2cm hay sao mà đo ổng có 1m78 ( hic sao ko chia bớt cho mình nhỉ ) Nó còn phán cho ổng mấy lời tử vi đại ý nói ổng đào hoa dzí lợi chảnh ha ha.
    Đap xe xong ba con lại lừng khừng vụ đi đâu bar hay café hay ăn hải sản sau 1 hồi lượn 1 đoạn đường dài lê thê thế là 2 nhân vật bạn của Lắc gục ngã nên phải tách đoàn đi ăn còn lai 10 tên lai lếch thếch dắt nhau đi uống café. Vì đây là buổi tối cuối ở lai Nha Trang nên ai cũng lưu luyến. Uống café xong bà con ko còn sức lết về khách sạn nên quyết định gọi xích lô đi vì ko lien lạc được bác tài ( Coi như chuyến này đi đủ phương tiện nào lôca chân, xe hơi, tàu, xe đap giờ là xích lô) 2 đứa chất lên 1 xe, mình ngồi với Cu Rùa mập ú bị nó ép cho còn có chút xí hà.
    Kết thúc ngày thứ 2
  5. echdieu

    echdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3: Những khoảnh khắc khó quên
    Đây đúng là ngày thể hiện rõ nét nhất câu nói ?oThiên thời địa lợi nhân hoà? là thế nào. Sau 2 ngày vui chơi thành viên trong đoàn chỉ còn 8 người là P, Lắc, Hiệp,Rùa,Borin, khanhcho, spy va Atula. 4 người còn lại bận việc đã phải về trước và đã bỏ lỡ những khoảnh khắc ngàn năm có 1 này.Tiếc phải bít.
    Ngày này cũng là ngày tràn đầy sự cố. Theo quy ước từ đêm trước mọi người tập trung lúc 8h sáng dưới cửa khách sạn ăn món bánh canh chả cá ( món yêu thích của Lắc). Đáng lẽ bạn Q sẽ sang chở bé P đi mua bánh trái chuẩn bị đồ ăn cho cả ngày nhưng sau khi đt thì nhận được hung tin ?o Tao bệnh rồi lết ko nổi nữa? Đành đổi phương án nhờ chú tài xế chở đi mua và hậu quả là đi lòng vòng mà ko tìm được tiệm bánh. Giao nhiệm vụ cho Atula đi hỏi thì ổng hỏi hay ghê lun người ta chỉ cho nguyên 1 đoạn đường chuyên bán bánh ???nhưng toàn bánh ?kem. ]
    Thế là lếch thếch dắt nhau ra chợ mua toàn đồ ăn mặn để liệt kê thử: Gìo lụa, chả quế, chà bông , khô bò, khô cá, kho mực 1 thùng nước khóang Vikoda. Nhưng món quan trọng nhất là bánh mỳ và rau thì ko có để mua. Lúc này đã trễ thế là đành lên xe ra thác ?Yang Bay
    Tiện đây kể 1 tý về cái tên Yang Bay và Dốc Lết cũng có vụ án nữa chứ. Ban đầu theo lời Spy mọi người cứ gọi tên nó la Yang?.Bang cho đến khi bác tài tỉnh queo gọi cái thác này là Giang ?.Mai mới dựng tóc gáy mà thật ra tên của em nó là Yang Bay chẹp chẹp. Sau đó tới lượt cu Rùa ko bít tai nghe thế nào ma thằng cu gọi ngay Dốc Lết là ?Cốt lết ( chắc tại cu rùa ú ú nên thèm thịt ).
    Trên chặng đường đi ra thác 2 cặp mắt của P va Rùa căng ra nhìn 2 bên đường tìm chỗ bán bánh mỳ. Kia rồi 1 quán bánh mỳ thịt xinh xinh. 2 đứa phi xuống hỏi ngay:
    - Bánh mỳ ko bao nhiêu 1 ổ hả chị
    - 2000 1 ổ
    - Mắc quá . 1000 nghen
    - Ko được
    - Vậy thôi lấy cho em 3 miếng chả cá
    - Ko lấy bánh mỳ hả em ??
    - Mắc quá, Sg bán có 1000
    Thế là ko thèm mua leo lên xe thì được bác tài cho bít ở Nha Trang bánh mỳ chỉ có giá đó vì bánh mỳ NT đặc ruột thế là lại phải tìm chợ ghé vào mua bánh mỳ và mua trái cây .
    Đến chợ bé P thấy mấy trái quýt nhìn quen mắt như những trái quýt đường ở nhà mẹ hay mua nên hung hổ cãi nhau với rùa ?o Rùa đừng lựa mấy quả quýt vàng ươm kia chua lắm, quýt đường này mới ngọt nè? thế là mua quýt ?ođường? của bé P chọn ke ke. Sau đó Borin nóng ruột cũng xuống xe bu vào lựa táo. Cu Rùa sáng suốt mua lun con dao cũ của chị bán hàng . Bé P lon ton chay đi mua dưa leo và 1 nải chuối vì ham ?rẻ.( bệnh nghề nghiệp)
    Sau 1 hồi vòng lại thì chị bán trái cây chỉ đường tầm bậy là Borin va Rùa đi hướng khác làm bé vừa đi vừa phơi nắng tìm 2 người mà có thấy ai mô?? Đành quay lại xe thì thấy Hiệp chạy ra đỡ hộ đồ vào xe thì thấy 2 cái mặt mẹt kia ngồi thư thái trong xe.
    Thế là xong khoản ăn uống thác Yang Bay trực chỉ. Sau 1 đoạn đường quằn quèo quăn queo làm moi người trong xe lúc nghiêng bên này lúc bay toàn thân sang bên kia. Sau một hồi bay qua bay lại trong xe ấy thì cũng tới Yang Bay. Tiếng suối róc rách từ xa hấp dẫn quá. Nhưng chặng dừng đầu tiên lại là ?.WC. Sau 1 hồi giải tỏa trong lúc chờ những người khác Lắc được trưng dụng làm người mẫu Pakistan đứng uốn éo quấn khăn lại còn che dù.
    Ấn tượng đầu tiên về Yang Bay là mấy cây thanh long và bưởi trồng trong ?.chậu kiểng mà trĩu quả bắt thèm nhỏ rãi.Từ đây bắt đầu chặng đường gian nan tìm chỗ hạ trại tắm suối. một tấm bạt đầy ?..mùi mắm muối được thuê phải mất 3 lần vất vả hạ trại, vượt qua những bậc thang nặng trĩu 2 chân, leo qua những tảng đá đầy rêu phong trơn tuột. Lần thứ nhất hạ trại dưới 1 tán lá tre cũng khá hữu tình nhưng ko có chỗ hấp dẫn để tắm. P va Bo ở lại trong đồ 6 tên kia đi thám thính tìm chỗ đẹp hơn thuận tiện hơn. 2 bà chờ hơn nửa tiếng mới thấy chúng nó mò về và nghe 1 mớ thông tin lộn xộn. Thu don đồ đạc đi theo chúng nó. Bé P ngây thơ lò dò đi theo Atula , đường bẳng phẳng nó ko đi mà khoái leo vách đá cheo leo, đồ thì xách nặng mún chết. Đến khi mình phản đối thì Atula phán 1 câu xanh rờn? Đi thác tui khoái leo đá, chứ ngoài kia có đường mòn, ai biểu bà?.theo tui? Đồ độc ác dã man.
    Những tưởng đã được yên vị ở vị trí cắm trại thứ 2 nên mọi người phè phỡn tung tăng. Ban Hiệp đã sẵn sàng nên mọi người bảo Hiệp cứ tắm trước mọi người sẽ ra sau. Làm anh chàng lon ton chạy ra tuốt chỗ đầu ngọn thác hóc mỏ chờ. Sau 10 phút yên vị thì lại nhận được tin sét đánh ?o Lắc đang tắm ở chỗ kia phong cảnh hữu tình lắm ?o Tức ứa máu lại lếch thếch lôi nhau đi .
    Đúng là trời ko phụ lòng người có?tâm hồn ăn chơi tìm được 1 khe suối riêng yên tĩnh thế là 3 nàng dắt nhau đi thay đồ. Ối giời ơi cái phòng thay đồ đúng độc đáo vô cùng phòng làm bằng bạt mà phòng nào phòng nấy rách 1 đường dài thòng . Thế là thay phiên nhau canh gác đề thay đồ.
    Trải qua bao nhiêu vất vả rùi xuống thác thôi. Mát rượi là cảm giác đầu tiên?..sau đó là grừ?..grừ lạnh cóng. Vừa ăn uống tạo dáng vừa chụp hình massage thôi thì đủ trò . máy chụp hình của mình chụp được vai sêri album của Lắc, borin , Spy va khanhcho hehe
    Còn tiếp.............
    u?c _phuong_nam_ s?a vo 08:53 ngy 08/03/2007
  6. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chờ gửi bài.
  7. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Đọc lại cái này thấy ngộ ngộ nhỉ, còn bác cựu trào nào vào đây ko?
  8. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Còn mỗi mình ngồi thôi ku Hiếu.

Chia sẻ trang này