1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai luôn phải nhường nhịn con gái???????

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi negociateur, 30/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con trai luôn phải nhường nhịn con gái???????

    Các bác ơi, tại sao con gái sinh ra lại sướng hơn con trai vậy????
    - Yêu thì đa phần chờ người ta đến.... tán; cưa cẩm...
    -Khi yêu rồi thì cái câu mà con trai hay hỏi nhất là: "em muốn gì??" ( Cái này thằng bạn em nó bảo...hi`), con gái thì chỉ đơn giản "ứ ừ, em thích cái....kia hơn", thế là phải làm theo, trong khi mình thèm cái này bỏ xừ, ko làm thì còn khổ hơn, bị người ta giận vô lý mà vẫn phải nói " anh có lỗi, anh xin mà!"
    - Khi lấy nhau về rồi, lại còn khổ hơn nhiều, léng phéng là ra salon ngủ ngay, lại còn ăn "chiến tranh lạnh" tới chừng nào chịu khuất phục thì mới thôi, lại còn bị lục soát mỗi khi đi về sai ... thời khóa biểu mà vợ lập ra ( Cái này thì một số ông anh nhớn và các cậu của em cho biết, hic, mình sẽ ko lấy vợ nữa!!!)
    - Khi chở nhau đi chơi mà chẳng may có cái dốc nào oái oăm chút thì: "anh có mệt ko???"- " ph..ph...phình .....ppppphường"; hay sau đó để tỉnh tò thì...."anh.... anh...yêu em...."- "Anh của anh yêu em sao phải nhờ anh nói giùm???"........ Khi đó chắc die tại chỗ luôn
    ....................................
    Nói chung là vẫn còn nhiều .rất nhiều những cái mà con trai luôn phải nhường con gái, thử hỏi ông trời sinh con gái ra cũng như sinh con trai ra mà tại sao lại để phần "sung sướng" hơn cho con gái, bất công quá!!! Hỏi thì các ông đều nói "tránh voi chẳng xấu mặt nào", hay "nhịn vì ....tương lai con em chúng ta"( Ở đây em ko bàn tới vụ mấy ông sợ vợ, nhưng bác nào chêm vào thêm cũng được, khè khè, thoải mái mừ).
    mời các bác cho ý kiến giải đáp cái khúc mắc này. Thanks!
  2. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Tại vì con gái luôn là những kẻ yếu đuối và cần phải có người che trở.
  3. hisoka

    hisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi.
  4. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nghe như đang nói xấu con gái ấy ,tất cả là tại con trai chứ.Cứ thích làm kẻ chinh phụcnhưng sau đó lại kêu ca khiếp quá.cái sự "chiều con gái" ấy chỉ để con trai tỏ ra : TA ĐÂY NAM NHI ĐẠI TRƯỢNG PHU thôi ,nếu bị tước cái quyền ấy,e rằng có người kiện đấy............
  5. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    bây giờ nam nũ bình đẳng rồi, cũng rất nhiều cô gi đi chinh hục đàn ông đấy thôi nhưng con trai luôn phải nhường nhịn họ mặc dù họ đang chinh phục mình .
  6. collina

    collina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Anh Bình đang tiếp tục chờ đợi ai đó đến chinh phục mình . .
  7. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ah
    Con trai chỉ nhường nhịn con gái khi giả vờ tán tỉnh thôi.
    Nếu tán tỉnh cô gái thứ 2 thì cô thứ nhất sẽ ra sao các bạn cũng biết rồi đấy
  8. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng có mục đích của nó mà ,con trai nhường nhịn con gái bởi họ thích mình cao cả,cao thượng ,đc tiếng mà ..chứ nếu ko thì cũng chẳng nhường đâu ,cạnh tranh ra phết đấy
  9. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Thế túm đầu túm đuôi lại thì con trai chỉ vì tiếng sĩ diện hão mà nhường con gái sao??? Chả nhẽ thế thật sao??? Trước giờ mình nhường bọn con gái vì chuyện gì nhỉ???? he` he`........ Các bác xem lại giúp em cái, con trai được quyền lựa chọn thế thật sao??? Hỏi nhiều quá! Ở nhà, bố em nhường mẹ em suốt, mà có thấy cái tí quyền lợi nào đâu, toàn bị ép buộc ko hà
  10. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    đương nhiên là như vậy ko cần phải giải thích, tốn giấy mực ,

Chia sẻ trang này