1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vâng thì đã đành là tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Rubykey, 30/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bác này chả kém cỏi đâu, tôi nghĩ bác cũng phải "thế nào" thì mới khiến cô người yêu bán tín bán nghi dẫn đến lúc nào cũng phải dò xét xem bác có thay đổi gì 0...hay đó là cách bày tỏ tình yêu của bác gái nhà bác thì tôi cũng "bó tay" nói chung là "không có lửa làm sao có khói"
    Tôi cũng phải công nhận là tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp đẽ, nhưng không thể coi nó là áp lực mà chỉ là sóng gió thôi! Tôi thấy tình cảm cứ để tự nhiên là hay nhất chứ còn lúc nào cũng phải nghĩ là làm sao để..a b c... áp lực thật!

    Để có được tình yêu, áp lực là làm sao cưa được, --->suy nghĩ, hành động-->áp lực (chỉ khi 0 cưa đc)
    Để giữ được tình yêu--->suy nghĩ, hành động--->áp lực (chỉ khi 0 giữ được)
    Để có một kết cục khủng khiếp(đám cưới)--->suy nghĩ, hành động-->áp lực (chỉ khi không muốn cưới mà vẫn phải cưới)
    Để duy trì sự khủng khiếp----> suy nghĩ, hánh động---->áp lực (hậu quả của n~ cái trên)
  2. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Thì bác cứ góp ý thẳng thắng với cô í xem nào, cứ nói cảm giác khó chịu của mình và mong rằng cô í hiểu mà xì tóp trò kia lại. Em thì quan niệm trong tình yêu nhiều lúc fải thẳng thắn nói suy nghĩ của mình ra cho người kia hiểu. Chứ bác cứ im im, khó chịu mà vẫn giữ trong lòng rồi lên net xả thế này thì cô người yêu bác làm sao hiểu được .
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người giống mình thế nhỉ...Người yêu mình mà cười hay đi với thằng khác lúc mình k có nhà thôi thì mình cũng coi chẳng ra cái éo gì cả...Loại đấy vứt đi khẩn cấp...Tử tế thì sao phải sợ bị người yêu kiểm tra Điện thoại với kiểm tra ví...
    ** yêu đương mà còn phài giấu nhau hay bí mật cái gì ý..Hẹ..Quên khẩn cấp bác ạh...Ghét nhất tội nói dối...Đã nói dối thì Sờ tốp .. Chưa đánh cho là may......
    Có yêu thì mới thế k thì việc gì phải nghĩ...Mình cũng thèm có người yêu như thế...He..
  4. F-SONGOKU

    F-SONGOKU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    He..he..he.Đúng là mấy chú "dê cỏn". Cha mẹ các chú sinh ra các chú nuôi các chú ăn học mong các chú thành người vậy mà...Làm thằng đàn ông mà để mấy con nhóc con nó xách mũi thế ư.Các chú chịu được chứ với anh thì anh coi như bị làm nhục và đã làm nhục mình thì "vi xử lý" nó ngay. Đã là yêu thì không bao giờ nghĩ tới sở hữu và quản lý nhau. Mà hỏi thật chứ các chú có biết yêu không đấy???Hãy phát huy hết khả năng sáng tạo để giữ tình yêu: lịch lãm, lãng mạn...Tóm lại cái gì là chất đàn ông thì lôi ra hết và "mông" lại đi dù rằng có những thứ mà có thể không dùng đến, bọn con gái "cú vọ" lắm đánh hơi thay đổi là nó biết ngay. Nghe những gì mà các chú tâm sự có vẻ như các chú yêu kiểu "tá điền", hãy nhớ là yêu chứ không fải bổ củi nhé. Ba cái trò trẻ con ấy mà đã street roài thì vứt.
  5. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0

  6. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ơ ,nghe từ "bé" với "anh,em" của đồng chí này ngọt quá nhỉ nhưng hình như sử dụng đại từ nhân xưng hơi bị chênh thì phải ,đến chán .
    Ở trên ,bạn nói từ "giã" vậy hỏi bạn,"giã" là "giã" thế nào?Mình nghĩ mãi vẫn không sao hiểu nổi hành động đấy là gì mà lại dùng với người mình yêu thương
  7. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu nhau phải nói cho nhau hiểu những điều mình muốn và bức xúc, để thống nhất sau này, chứ như bạn bây giờ thì khổ thật !!! Theo mình thì chỉ có 1 cách, nếu bạn vẫn muốn tiếp tục thì nói với câu ấy điều bạn suy nghĩ một cách nhỏ nhẹ,tránh đụng đến tự ái cá nhân, phải thấy điều đó là cô ấy quan tâm đến mình thôi ! Ta thử đặt trongtình cảnh cô ấy xem, quan tâm người yêu mà lại là nguyên nhân dẫn đến sự chia ly thì đau khổ lắm! 2 là bạn chia tay nếu không chịu nỗi stress !
    "Yêu nhau cái áo cũng treo
    cái quần cũng tụt cái giầy cũng phơi
    ra đường cũng sợ nàng theo
    về nhà càng sợ nàng ôm lấy mình
    đi tìm một chỗ nghỉ chân
    tìm hoài không thấy đành đi ... về nhà !!"​
  8. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Chán là chán thế nào hả bé .Em nghe câu này chưa nhỉ:
    "Đau đớn thay phận đàn bà
    Dù hơn dăm tuổi vẫn là phận em"
    CÒn anh khuyên anh giai kia là "giã" thì chuyện đó em không cần hiểu làm gì kekeke
  9. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Chán là chán thế đấy,gía trị con người đảo lộn và mục đích chia sẻ không rõ ràng ----->đến là bó tay.
  10. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    chậc, bác làm thế thì còn ra thể thống mẹ gì nữa''
    phải làm chủ mình chứ, nếu bác thực sự làm chru thì ok
    con mụ đó không quản bác được đâu, mà đúng ra là không dám quản ấy

Chia sẻ trang này