1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung người xứ Lạng: Siêu mẫu Bình Minh niềm tự hào của giới trẻ Lạng Sơn

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi ruouMauSon, 02/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chân dung người xứ Lạng: Siêu mẫu Bình Minh niềm tự hào của giới trẻ Lạng Sơn

    VŨ VĂN AN - NHÀ CHƠI TEM CỦA XỨ LẠNG​

    Triển lãm tem Vietstampex tại Thủ đô Hà Nội là nơi các nhà chơi tem cả nước về dự, một cơ hội gặp gỡ, trao đổi tem hết sức thú vị.

    Trong số họ có người quen thân năm mười năm qua thư từ, đến nay mới được gặp, được tay bắt mặt mừng". Quả là "văn kỳ thanh" đến nay mới được "kiến kỳ hình". Đây cũng là trường hợp tôi gặp anh Vũ Văn An một nhà sưu tập tem ở Lạng Sơn, một địa danh nổi tiếng trong ca dao "Ai lên xứ Lạng cùng anh....".

    Một ngày về quê anh - phố Kỳ Lừa - trước là thăm gia chính, sau là được xem bộ sưu tập của anh, thật không gì vui hơn.

    "Đại bản doanh" của anh là một căn phòng với hai chiếc tủ to, đầy ắp sách vở, tư liệu và album tem... Tủ bên trái anh giới thiệu sách báo xưa. Trên đó tôi thấy có nhiều tư liệu cũ từ những năm 40. Tủ bên phải, nhiều ngăn, nằm đối diện với bàn làm việc của anh. Đây mới thực là tủ tem, phong bì.... Rút một album, anh cho xem khoảng 600 con tem VN DCCH thực gửi. Anh tâm sự:

    - Năm 1966 tôi vào quân đội, sư 250, vào Nam chiến đấu. Để tiện mang theo, tôi đã bóc tem hàng trăm bức thư đưa vào quyển vở này cho gọn nhẹ! Cuốn vở chứa tem đã theo tôi suốt những năm tháng gian khổ, chiến tranh ác liệt ở riêng núi Trường Sơn, từ Vinh, Nghệ An đến Kontum, Pleiku, đường 9 Nam Lào...

    Tôi xuýt xoa:
    - Giá mà mỗi con tem quý giá đây còn nằm trên phong bì nhỉ...

    Anh An chỉ vào một ngăn tủ chứa phong bì thực gửi, có đến hàng ngàn. Được biết, năm 1970 anh bị thương, sau điều trị anh về Hà Nội, học đại học. Anh lại tìm, sưu tập và thu giữ bì thư cũ. Anh cho tôi xem ngăn phong bì thời VN DCCH và nói: Tôi lưu giữ những bì thư này là gìn giữ những kỷ niệm của người thân, của bạn bè đồng đội, trong số đó có những người đã hy sinh!

    Được biết, ngoài việc tem đầy đủ tem Việt Nam qua các thời kỳ, anh An còn sưu tập nhiều album chứa tem các nước xã hội chủ nghĩa. Kia là 4 album to chứa tem các nước Liên Xô, Bulgarie, Hungarie, Ba Lan được xếp thành từng bộ, theo năm tháng phát hành.

    Mấy năm gần đây ở vị trí trưởng phòng thị trường, mỏ than Na Dương ở Lộc Bình anh có điều kiện sang Trung Quốc giao dịch, qua đó anh tranh thủ bổ sung album tem Trung Quốc của mình.

    Tem của anh rất nhiều, đa dạng, lắm chủng loại... Ngồi với anh, xem lên cả buổi mà như cưỡi ngụa xern hoa"! Theo anh thì chủ đề Bác Hồ mới là niềm kiêu hãnh và nỗi đam mê đích thực. Anh đang ráo riết chuẩn bị các trang tem, bì thư, bưu ảnh cho chủ đề về Bác Hồ với hy vọng sẽ trình làng một ngày gần đây nhất. Anh nói:

    - Được xem triển lãrn Vietstampex 2000 ở Thủ đô vừa qua là một dịp may hiếm có, dịp học tập tốt, đã tạo điều kiện để tôi hoàn thành tác phẩm tâm huyết của mình.

    Thời gian đi quá nhanh, chia tay anh và gia đình trong luyến tiếc. Tôi nghĩ khi Hội Tem Lạng Sơn - một tỉnh địa đầu tổ quốc được thành lập, anh Vũ Văn An sẽ là một nhân tố tích cực, góp phần không nhỏ vào việc phát triển Hội Tem xứ Lạng.

    Hữu Huệ
    Nguồn: http://home.vnn.vn/goctem/chuyenvetem/0304.html
  2. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tại topic này các bạn có thể gửi những bài viết về tất cả những người Lạng Sơn được mọi người biết đến, xứng đáng để chúng ta ngưỡng mộ,học tập theo.
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Siêu mẫu Bình Minh
    Bình Minh và những mùa xuân bình yên

    (Netmode)- ''''''''Năm tuổi thường mọi người quan niệm ít khi làm được điều gì đó lớn lao, nhưng Minh thì nghĩ ngược lại. Trước đây, có lần đi xem tử vi, ông ''''''''thầy'''''''' phán rằng: Năm Gà - 2005 là năm mà Minh làm được nhiều việc và ít gặp xui nhất. Không biết rồi sẽ thế nào...'''''''' - siêu mẫu Bình Minh tâm sự.


    Vào Nam lập nghiệp đã được hai năm, trong giới thời trang Việt Nam hiện nay Bình Minh được coi là một trong những người mẫu nam sáng giá nhất. Năm 2004, bên cạnh những việc như tham gia chụp hình, quay video clip ca nhạc, trình diễn thời trang, Bình Minh còn lấn sân sang điện ảnh. Nếu trong Một thẻo nhân tình (đạo diễn Hùng Phương), Minh vào vai một nhân vật vừa sở khanh vừa lưu manh thì ở Công ty thời trang - 15 tập (đạo diễn Đinh Đức Liêm) chuyển ngay sang vai diễn mới, một nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi với nhiều tham vọng.
    Năm qua, công việc diễn viên tuy chiếm nhiều thời gian nhưng không vì thế mà Minh bỏ sàn diễn. Danh hiệu Người mẫu của năm do công chúng trẻ, các nhà báo viết về thời trang tại TP.HCM, nhà thiết kế, chuyên viên trang điểm, nhiếp ảnh gia vừa dành cho anh khẳng định phong cách ổn định và tác phong làm việc nghiêm túc của Bình Minh. Những ngày Tết đã cận kề, bà con đi làm ăn xa nhà đang dậm dịch kéo nhau về quê ăn Tết thì Minh vẫn đang phải theo đoàn làm phim để quay những cảnh cuối cùng. Áp lực công việc, sự mệt mỏi của những ngày quay phim triền miên đã khiến Minh sụt đi 2 ký ở tháng cuối cùng năm Giáp Thân này. ''''''''28 Tết, Minh mới được về quê, cũng chưa biết mua gì tặng những người thân. Mà chẳng hiểu sao cứ càng gần Tết thì lại thấy lòng càng rạo rực'''''''' - Bình Minh tâm sự
    Tết của Bình Minh ''''''''bé''''''''...

    Hồi bé Minh rất thích những ngày Tết, ao ước có một bộ quần áo mới để đi chơi với ba mẹ, đến thăm nhà mọi người để được tiền lì xì. Khi Minh học lớp 3, nhà nước thời gian đó còn chưa cấm đốt pháo, bao giờ cũng vậy cứ trước Tết, Minh cùng mấy anh gần nhà sưu tầm pháo để dành đêm giao thừa mang ra đốt cho thoả thích. Thông thường ở nhà Minh, ba mẹ có thói quen bơm nước tràn bể vào chập tối 30 để lấy hên. Còn nhớ, năm học lớp 4, từ chiều 30 Tết, bố dặn Minh chập tối bơm nước lên bể thể thay bố, mải sấy pháo thế nào quên béng mất, đến gần giao thừa mẹ nhắc mới nhớ ra, thế là bị ăn đòn cũng may mà bị ''''''''đánh'''''''' ở năm cũ chứ sang năm mới thì... (cười).
    Kỷ niệm sâu sắc nhất với Minh là năm cuối cấp I, giáp Tết ba mẹ cãi nhau, tối 30 hai người vẫn chưa chịu làm lành, không khí gia đình rất nặng nề, chẳng ai nói với ai câu nào. Minh và cậu em cứ đi ra rồi lại đi vào, cuối cùng hai đứa phân nhau ra, Minh đi năn nỉ bố còn cậu em đi ăn nỉ mẹ. Nhưng ''''''''kế'''''''' đó không có tác dụng. Đến tận giao thừa, sau khi đi chùa và về nhà xông nhà, bố mới kéo 3 mẹ con lại ôm hôn và nói: ''''''''Bây giờ sang năm mới, mọi chuyện cũ sẽ bỏ qua, không nhắc lại nữa''''''''. Thú thực, khi đó dù nhỏ nhưng Minh đã cảm nhận được sự ấm cúng của một gia đình khi ba mẹ đều xum vầy vui vẻ.
    Pháo ư? - Không, bánh trưng thích hơn!
    Lên cấp II, khi đó đã lớn một chút sở thích sưu tầm pháo của Minh trước kia được nhường chỗ cho việc được tự mình gói bánh trưng. Cảm giác vui sướng và rộn ràng từ khâu chuẩn bị như cùng mẹ đi rửa lá bánh, cho đến việc ngồi xem gói, thậm chỉ cả những giờ ngồi chồm hỗm trông nồi bánh chín đến giờ vẫn còn hiển hiện rất rõ trong đầu Minh. Mà hình như càng lớn thêm theo thời gian thì sở thích cũng như ước muốn thay đổi theo. Nếu hồi nhỏ mỗi dịp Tết về Minh mong có quần áo mới thì ''''''''nhớn'''''''' hơn lại mong bố mẹ không quản lý chặt nữa cho đi chơi xa với bạn bè trong những ngày Tết và dùng tiền mừng tuổi để đi trẩy hội đầu năm.
    Nhà Minh có hai anh em trai, cậu em kém Minh 2 tuổi, mạnh dạn và nói nhiều hơn. Đặc biệt trong chuyện tình thì ''''''''đào hoa'''''''' hơn ông anh rất nhiều, thích và yêu từ khi còn ngồi học ở ghế trung học. Còn Minh, cuối năm đầu tiên của giảng đường ĐH Hàng Hải mới dám để ý một vài cô bạn học cùng trường. Nhưng, phải sang giữa học kỳ I năm thứ 2 mới ''''''''chấm'''''''' được 1 ''''''''nàng''''''''. Bình Minh nhớ lại: ''''''''Hai đứa quen nhau tình cờ trong một buổi đua xe đạp ở trường ngày sinh nhật Bác. Minh không nghĩ đó là mối tình đầu bởi hai đứa chỉ dừng ở mức thích nhau thôi. Hàng ngày gặp nhau thấy bình thường nhưng hôm liên hoan cuối năm chia tay về quê ăn Tết cũng hơi bịn dịn. Năm đó, Minh thì về Lạng Sơn ăn Tết còn bạn đó thì đón Xuân cùng gia đình ở Hải Phòng, tối 30 gọi điện chúc mừng nhau cười như trẻ con...''''''''.

    Tết khi đã kiếm được tiền
    2003, Bình Minh bắt đầu đặt chân vào Sài Gòn để lập nghiệp, một năm làm việc cần mẫn nhưng ''''''''chàng trai mặt lạnh'''''''' vẫn chưa khẳng định được chỗ đứng, công việc bận rộn nhưng số tiền kiếm được cũng chỉ đủ nuôi sống bản thân. Cuối năm, món quà mà Minh tặng bố mẹ chính là danh hiệu Người mẫu xuất sắc nhất năm 2003- sự khẳng định trong nghề nghiệp và 2 bộ đồ mới cùng một khoản tiền nho nhỏ.
    Năm nay, Minh cũng sẽ về nhà ăn Tết, vẫn đem một phần thưởng giống năm ngoái: Người mẫu xuất sắc nhất năm và một khoản tiền, nhưng quần áo thì sẽ chỉ mua cho mẹ mà thôi bởi ba Minh mới qua đời hồi tháng 3. Ông làm nghề bác sĩ chuyên chữa trị các bệnh cho mọi người nhưng lại bó tay với căn bệnh ung thư quái ác của mình. Bình Minh hạ giọng: ''''''''Lúc bố mất Minh rất sốc, không nghĩ sự việc lại xảy ra nhanh đến vậy. Khi chuẩn bị đặt chân vô Sài Gòn ông luôn dặn: Hãy đối xử tốt với mọi người con ạ'''''''' và đến giờ Minh luôn luôn ghi nhớ điều đó. Tết năm nay không có ba Minh sẽ ở nhà dài hơn, tất cả là 10 ngày để động viên mẹ''''''''.
    Ước vọng đầu năm 2005 của Minh là gì? - tôi hỏi Bình Minh trước khi kết thúc cuộc nói chuyện. Minh nói: ''''''''... là được khán giả đón nhận ở lĩnh vực điện ảnh ạ. 2 bộ phim sắp trình chiếu mang tên: Công ty thời trang và 390 yêu, Minh dồn hết tâm sức và sức lực của mình vào đó. Bởi Minh muốn khẳng định điều ngược lại mà trước kia báo chí nhắc nhiều: Người mẫu đóng phim lấy diện mạo lấn át diễn xuất. Và điều mong muốn thứ hai là sẽ tìm được.... ''''''''người ấy'''''''' để sang năm về ăn Tết không phải đi một mình''''''''.

    Người mẫu Bình Minh trong cuộc thi Siêu mẫu châu Á.
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 16/02/2005
  4. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hai diễn viên chính trong "39 độ yêu", bộ phim hứa hẹn sẽ gây sốt trên truyền hình, anh chàng áo xanh chính là Bình Minh của chúng ta!
  5. tinhyeuhoangdai

    tinhyeuhoangdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ( Siêu mẫu Bình Minh niềm tự hào của giới trẻ Lạng Sơn ) Chẳng nhé LS không còn cái gì khác nữa sao ? còn đầy thứ mà mọi người không biết đấy ..tự tìm hiểu đi nhé .
  6. cuongpe

    cuongpe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bà con mình cố gắng lâý chồng, cưới vợ gấp rồi sinh con đẻ cái được cao to đẹp giai như anh Bình Minh nhà mình nhá...khà khà
    bao giờ mình mới lấy vợ đây, chắc còn lâu, nhưng mà nghe sao khoái quá..ke ke

Chia sẻ trang này