1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chạy trốn tháng Năm....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong252, 03/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Chạy trốn tháng Năm....

    Tháng Năm....
  2. xuong_rong_cua_bien

    xuong_rong_cua_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ngay` tháng năm...
    ta cũng ko nhớ rõ
    ngày tháng năm
    khái niệm vô hình
    cứ để nó trôi wa
  3. loner_forever

    loner_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chạy trốn chính mình với tháng 5. Tháng 5 là tháng mà đáng ra em phải vui vì có một ngày đặc biệt của mình. Nhưng có lẽ vì nó là ngày đặc biệt, nên em cũng có những nỗi buồn thật đặc biệt.
    Năm nay, em đã cảm thấy lòng mình buồn và trống rỗng đến thế, em ngồi một mình gần như trong suốt buổi tối đó, rồi cũng có bạn bè đến với em, nhưng chả có ý nghĩa gì cả. Em thấy buồn, rồi em lại lao lên mạng, viết linh tinh để lòng mình nhẹ nhàng thanh thản.
    Và lúc này, em đang chạy trốn chính mình hay em đang chạy trốn điều gì đây ?
  4. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    ....
  5. I_love_ManUtd

    I_love_ManUtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đã cắt ngang dòng tâm sự. Nhưng tìm mãi mới có người có trùng ngày sinh nhật. Tiếc là không đọc từ hôm qua. Một lời chúc hơi muộn.
    Chúc mừng sinh nhật bạn, chúc mừng sinh nhật tôi, chúc mừng sinh nhật Các-mác.
  6. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Là lá la, xxcc cũng sinh nhật 5/5 đây! Năm nay sinh nhật chán xừ đi được vì fải học bài để trả cho trường, đã thế lại còn bị bệnh vì SG nóng quá, tưởng không đi học được rồi chứ ... cũng may lết được đến trường có cả bọn bạn xúm lại cho ăn kẹo và hát Happy Birthday .
    Chị xuongrong252 ui, hy vọng năm sau chị sẽ không fải đi xem film 1 mình vào sinh nhật nữa. Không biết chị em lịch năm sau chưa nhỉ, sinh nhật chị, sinh nhật em, vào 1 ngày đặc biệt á: thứ 5 ngày 5 tháng 5 năm 2005 ... đẹp chưa này hihi
  7. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Tháng Năm buồn nghiêng mình vào hạ...
    Bóng anh xa rồi mà em vẫn còn đứng mãi nơi đó... Nơi một ngày em đã nói lời yêu.... Vậy là mình đã thật sự mất nhau rồi phải không anh? Vâng, em đã là người nói ra câu nói chia tay phũ phàng và lạnh nhạt đó... Chỉ mong rằng một ngày kia anh sẽ hiểu cho em.
    Tình yêu không thể là chịu đựng. Em cũng không thể nào cố được mãi đâu anh. Anh từng nói :" Anh ko thể yêu một người khi người ấy mãi nghĩ về người khác...". Còn em, em cũng không thể chịu đựng được một người luôn lấy quá khứ để dằn vặt em. Em không thể.... Rồi một ngày, khi em đã trởi thành quá khứ trong anh. Anh sẽ hiểu... Quá khứ cũng là một phần của tâm hồn....
    Giờ em thấy tiếc. Ko phải tiếc vì nói lời chia tay...Mà em tiếc vì đã yêu anh để rồi bây giờ cả hai cùng đau khổ... Kỷ niệm với anh ùa về như cơn gió nhẹ, thoáng đến, thoáng đi như từng mảnh vỡ... Chúng mình có cố chắp lại cũng chỉ còn ảo ảnh thôi anh... Thà rằng chia tay... Để mất nhau mãi mãi...
  8. phieudatHANOI

    phieudatHANOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------
    .......... Giờ đây tháng 5 với tôi là những ngày vui vẻ nhất , bên tôi là những người bạn , là những người anh đã giúp tôi , ủng hộ tôi rất nhiều .. Họ đã giúp tôi ..là chính tôi ..
    Tôi muốn được chia sẻ cùng mọi người , và cũng muốn được mọi người chia sẽ cùng tôi .. Vì chúng ta cùng có những ngày tháng 5 đáng nhớ ...

    Chia sẽ nha ....
    Happy birthday đến tất cả mọi người sinh vào tháng 5 ...
  9. hoang2455

    hoang2455 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật tôi năm nào cũng vậy, vẫn những lời chúc tốt đẹp với những món quà của bố mẹ và người thân. Tháng Năm đến tôi không mong đợi gì nhiều, nhưng cũng chẳng có gì để mà phải chạy trốn.
    Trời dần vào hạ nhưng thời tiết năm nay sao ấy, cứ chợt mưa chợt nắng như báo hiệu điều gì đó bất thường sẽ xảy ra. Năm nay với tôi chẳng có gì đặc biệt và bởi thế tôi cũng không tổ chức sinh nhật. Rồi ngày ấy đến, hôm đó trời rất đẹp và cũng như nhiều ngày đẹp trời khác, các bạn rủ tôi đi chơi, nhưng hôm nay không được đông đủ như mọi lần. Chúng tôi đi dạo dọc những con phố quen thuộc rồi vào công viên. Chơi được một lúc thì chúng tôi về nhà một người bạn. Các bạn cố ý để tôi mở cửa bước vào nhà trước mà tôi không hề hay biết. Vừa bước vào cửa thì một vật bay thẳng tới làm tôi tối tăm mặt mũi, xung quanh bỗng vang lên những tiếng cười ròn rã. Đưa tay gạt cái gì đó dính dính trên mặt tôi ngước nhìn xung quanh ... trời, sao đông đủ thế này, ai cũng nhìn tôi và trên miệng nở nụ cười rất tươi, rồi tất cả đồng thanh hát ... "happy birthday to you ..." Niềm vui đến quá bất ngờ, tôi đưa tay nếm thử cái bánh đáng dính đầy trên mặt, vẫn là cái bánh sinh nhật bình thường mà tôi đã từng được ăn bao lần nhưng sao hôm nay nó ngon thế.
    Tháng Năm đến buồn vui lẫn lộn, nhưng ta chẳng việc gì phải chạy trốn tháng Năm, hãy cứ để những kỷ niệm buồn đến rồi đi như cơn mưa mùa hạ ... trời sẽ đẹp vô cùng sau những cơn mưa
  10. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... Mình vào nhầm cái topic của dân chuyên văn hay sao ý nhể, dân kỹ thuật bọn mình nghe những lời này thấy sến ko chịu được... chuồn gấp..............

Chia sẻ trang này