1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ( Chào mừng thành viên mới nhất bsquang82). Cập nhật ngày 05/09/2008

Chủ đề trong 'Nghệ Thuật Thư Pháp' bởi Quan_Di_Ngo, 05/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jojo99

    jojo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cũng mới chỉ biết cầm bút thôi, cho mình tham gia với nhé!
    Tên: Hoàng Quốc Khánh
    Sinh nhật: 02/09/83
    Nick (TTVN ): jojo99
    Y!M: hq_khanh
    Mail: hq_khanh@yahoo.com
    Được jojo99 sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 09/08/2008
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    To vinhaihong
    http://www8.ttvnol.com/forum/ThuPhap/359582/trang-6.ttvn#3402340
    Đăng Quán Tước lâu.
    T - 依 山 >
    f 河 . 海 流
    欲 窮 f ?O >
    > S ? 層 "
    Z: Bạch nhật y sơn tận
    Ngày màu trắng (bạch nhật) phủ (y, áo) đến chỗ hết núi (sơn tận, chỗ rất chi là xa, ý). ý chung nói hoàng hôn. Ngày trắng đã đi đến chỗ rất xa, hết ngày trắng rồi. (chứ không phải nắng )
    f 河 . 海 流: Hoàng hà nhập hải lưu
    Sông Hoàng Hà vào dòng biển. Ý nói đến sự kết thúc, hòa tan.
    (hoàng hôn phía Tây, nhưng cửa sông Hoàng Hà lại hướng Đông, ý thơ mới đẹp)
    欲 窮 f ?O >: Dục cùng thiên lý mục.
    Tận là hết sạch, cùng là gần tối đa. Tức là muốn gần tối đa nhìn ra ngàn dặm (thiên lý mục).
    (Đông nhìn sông, Tây là hoàng hôn, chiều nào cũng muốn nhìn ra thật xa)
    > S ? 層 " : Cánh thượng nhất tầng lâu
    Trèo (thượng) thêm (cánh) một (nhất) tầng lầu (tầng lâu)
    (trèo lên mà nhìn.)
    Nếu dục tận chứ không dục cùng thì là khao khát cháy bỏng rồi, đây là cái gì đó không bỏng cháy lắm. . Nhỡ thôi chứ không phải xông đến tận nơi. Nhớ ai mơ gì không biết tự người đọc ghép với tình riêng.
    Lên một cái lầu ven biển nào có cảnh hoàng hôn đẹp cũng nảy tình này, nhưng hiếm ai tả tình đẹp vậy.
    Tây muốn đi theo bạch nhật, đông muốn hòa vào hải lưu, người muốn tan đi. Ý thơ dản dị, đẹp mà sâu, lại dễ nhớ lâu.
    Quán Tước Lâu là một cái lầu gác nay vẫn còn.
    Bài thơ dản dị đơn giản và đẹp như vậy, nhưng khối chú vừa ngu vừa ngọng lẹo vẹo. Người thích Đường Thi thường ít lên nét, mấy chú ngụy già rỗi và dốt thì bôi lằng nhằng lên, cũng hài.

    À quên, các bạn cho tớ chơi với nhé.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 03/09/2008
  3. bsquang82

    bsquang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Iem không phải người làm nghệt huật nhưng lại yêu ngệ thuật.
    iem tham gia với nha:
    Thanh Quang. sn : 13/08/82.
    oldtimer2007@gmail.com
  4. dothu87

    dothu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    các cụ cho nhà cháu báo danh với:
    Tên: Đỗ
    Tên gọi khác: Lãnh Ngọc
    nghề nghiệp: ăn bám phụ huynh!
    Biệt tài: Không có!
    Thích: Văn học và Thư Pháp
    Chữ kí: đói ăn rét mặc sớm tối thích rong chơi!
    Từ nay nhà cháu sẽ tích cực điểm danh ạ!
  5. nsdma

    nsdma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cho em tham gia với nhé
    Tên: Hoàng Minh Anh
    Sinh ngày: 25.11.85
    Nickname trênttvnol: nhìn sang trái
    Nickname khác: nhoc_con
    mail: nsdma2511@gmail.com
    Y!H: bonghongnho_251185@yahoo.com
    Sở thích: Tiếng Trung, truyện, phim, nhạc tất tần tật liên quan đến tiếng Trung có pha chút Anh ngữ.
    Em đã từng học ở TQ cũng phải mất 5 năm tuổi thanh xuân đấy ạ. hihihihi
    ^_^
  6. 0987173344

    0987173344 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hơi muộn nhưng có vẫn còn hơn không
    nik: 0987173344
    Tên:Mai Thái
    Tên gọi khác: Hồng Mai
    sn :06/03/................1984
    nghề nghiệp: làm thơ đem bán cho thiên hạ
    email:Phonhacthanhtranh@gmail.com
    Biệt tài: Không có!
    Thích:tranh thủy mặc , Thư Pháp, guitar
    Chữ kí: "Sự đời! Trăm vạn chuyện khác nhau đến mấy, rốt cuộc rồi cũng một chữ ấy mà thôi, không ngộ thì mê, không mê thì ngộ! "
    [​IMG]
  7. tubinh

    tubinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mình không biết mọi ng nghĩ như thế nòa ! nhưng mình có nghe 1 ông nói thế này : " tại sao trung quốc có thư pháp vì trung quốc dùng chữ tượng hình nên họ viết đẹp như vẽ nên mới có thư pháp ! còn chữ latinh như mình thì lấy đâu ra thư pháp " ! các bạn chém nhẹ tay ! mình chỉ nói lại không phải mình nha !
  8. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    Đừng đợi phải nhìn thấy nụ cười mới mỉm cười lại. Đừng đợi được yêu thương mới yêu thương. Đừng đợi được giúp đỡ mới chịu sẻ nhường. Đừng đợi, vì bạn sẽ mãi mãi đợi!
  9. buonghuy

    buonghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thư pháp là một nghệ thuật, không phải ai cũng học được

Chia sẻ trang này