1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.394
    Đã được thích:
    26.763
    Đại loại là tin tùm lum tá lả hết trơn. Chốt hạ lại là bọn Assad mất Palmyra lại chưa các cụ?
    beta22 thích bài này.
  2. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Còn y nguyên.
    IS bị bom nặng phải rút lui khu vực phía đông tp
    Bản đồ : Xanh lá : Đang đánh, Xanh dương: hướng IS tiến


    [​IMG]

    Hình ảnh: Nhà máy sửa chữa Tank của QOX ở Homs
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Palmyra nói chung là lâm nguy, IS oánh mạnh, KQ Nga đang cố gắng cản bước.

    Một đoàn xe của IS bị không kích ở Bắc Allepo

    --- Gộp bài viết: 12/07/2016, Bài cũ từ: 12/07/2016 ---
    Tội ác của bọn Nga


  4. nonames34

    nonames34 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2014
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    299
    Có nhẽ là không mất được đâu cụ ạ. Palmyra là biểu tượng của tụi Ngố lại thêm 1 đoàn phi công mới tử nạn ở đây, phá tan huyền thoại không thể bắn hạ của Mi-24, sống chết gì tụi nó cũng xả láng một ván, không cho IS vào Palmyra.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.394
    Đã được thích:
    26.763
    Tớ mà là Putin tớ gửi thư mời Assad sang chơi. Nó đến phi trường là đích thân ra đón nó hẳn hoi. Đợi nó xuống cầu thang máy bay là nện cho nó 1đấm vào mồm.
    --- Gộp bài viết: 12/07/2016 ---
    Lấy gì để xả láng. Quân phía Nga và Assad quá mỏng
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Đấm xong rồi làm gì bác? Lão ấy dỗi, dắt vợ con chuồn chuồn để lại nước Syria loạn 12 xứ quân, các cơ sở của Nga ở Syria chắc cũng đi luôn, he he. Thôi cố giữ thằng nghiện, cấp thuốc cho nó được ngày nào hay ngày đó =))
    beta22filber70 thích bài này.
  7. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Thứ ba, 12/7/2016 | 15:43 GMT+7

    Cựu phóng viên BBC treo cổ trong toilet sau khi nhỡ chuyến bay

    Một phóng viên chiến trường kỳ cựu của Anh treo cổ tự vẫn trong toilet sân bay Ataturk ở thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nhỡ chuyến bay tới Iraq.

    [​IMG]

    Bà Sutton được tìm thấy trong tư thế treo cổ trong toilet ở sân bay Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Telegraph

    Theo Telegraph, Jacqueline Sutton, 50 tuổi, đáp chuyến bay từ Heathrow, Anh hạ cánh xuống Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 năm ngoái. Bà định tiếp tục bay tới tới Erbil, miền bắc Iraq.

    Sutton từng làm giám đốc cho Viện Báo chí Chiến tranh và Hòa bình (IWPR) của Anh tại Iraq. Khi bị nhỡ chuyến bay, cựu phóng viên BBC này đã vào phòng đợi uống hai lon bia, sau đó nói với nhân viên bà không có tiền rồi khóc và chạy vào toilet.

    Một lúc sau, hai phụ nữ người Nga nhận thấy có đôi chân lơ lửng trong một buồng vệ sinh và báo nhân viên. Họ phát hiện bà Sutton đã treo cổ bên trong.

    Bạn bè và gia đình của bà cho rằng cái chết rất đáng ngờ. Tuy nhiên, tòa án chuyên xét xử các vụ tử vong bất thường tại Bắc London hôm qua kết luận đây là một vụ tự tử.

    "Bà ấy nói với phục vụ rằng không có tiền mua vé máy bay khác rồi bật khóc", luật sư Andrew Walker thuộc tòa án London cho biết. Sau đó, bà ấy đi vào toilet rồi không quay trở lại.

    Gia đình cho rằng áp lực quá lớn mà bà Sutton phải chịu đựng vào thời gian đó là yếu tố khiến bà có hành động bột phát.

    "Tôi biết chị ấy đang làm gì trước khi chết. Tại khu tự trị của người Kurd ở Iraq, chị ấy làm việc với một phóng viên người Kurd để viết bài về người dân Iraq và người Kurd theo Công giáo, Hồi giáo, Sunni, Shia, Do Thái", Jenny Sutton, em gái bà, cho biết.

    "Chị ấy thu thập tư liệu về những cộng đồng đã chung sống hòa bình bên nhau qua nhiều thế hệ, trước khi phương Tây can thiệp vào, cũng như trước khi chiến tranh chia rẽ họ".

    "Tôi cho rằng một yếu tố làm chị tôi thêm áp lực là chứng kiến sự đau khổ của người dân Trung Đông. Chị ấy đã sống ở vùng chiến sự trong thời gian dài, cảm nhận sâu sắc nỗi khổ của người dân. Tôi cho rằng chị ấy sẽ rất vui nếu được xem báo cáo của Chilcot về sự can thiệp khủng khiếp của Mỹ và Anh vào khu vực dẫn tới hậu quả đau thương tại nơi đó".

    Sir John Chilcot là nhà cố vấn người Anh, người đứng đầu cuộc điều tra về việc Anh tham chiến tại Iraq cùng Mỹ vào tháng 3/2003. Báo cáo điều tra được công bố hôm 6/7 chỉ trích chính quyền thủ tướng Tony Blair thời đó đã cố tình phóng đại mối đe dọa từ chính quyền Saddam Hussein mà không cân nhắc tới hậu quả chiến tranh.

    Hồng Hạnh (vnexpress)
  8. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Lefan_1 thích bài này.
  9. ankhanh023

    ankhanh023 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2016
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    68
    Hay là tôi với cụ mời nó qua Việt Nam đi - cụ mời tôi đấm
  10. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Chẳng chịu về vườn sau khi đã 40 năm làm tổng thống (từ đời cha đến đời con) và hiện còn gây ra biết bao nhiêu cái chết cho dân Syria,
    Chẳng chịu về vườn sau khi đã hết nhiệm kỳ lại còn ... vào hiến pháp để làm tổng thêm 1-2 nhiệm kỳ nữa ...

    Chưa chổ nào làm thủ tướng dễ như ở nước Anh, sau một đêm ngủ dậy, thủ tướng đương nhiệm tuyên bố từ chức, sau đó có 3 vị lên tranh chức thủ tướng, dần dà, 2 vị kia đã rút lui và để chức thủ tướng lại cho bà Theresa May.
    Và ông thủ tướng đương thời còn ngân nga hát sau khi tuyên bố từ chức nữa chứ (thấy mà ghét)


    Thủ tướng Anh ngân nga hát sau khi công bố ngày từ chức

    Video Thủ tướng Anh hát ngân nga sau khi tuyên bố thời gian từ chức

    Thủ tướng Anh David Cameron dường như đang có tinh thần rất tốt khi ông xuất hiện ngoài văn phòng trên phố Downing ngày 11.7 để tuyên bố thời điểm từ chức của mình.

    Thủ tướng xuất hiện trước các phương tiện truyền thông, xác nhận ông sẽ “nộp đơn từ chức” cho Nữ hoàng Elizabeth vào chiều thứ tư ngày 13.7 và người kế nhiệm ông, bà Theresa May sẽ "chuyển đến văn phòng này vào tối thứ tư."

    Khi đã phát biểu xong, ông bước về phía cửa văn phòng và vẫn đeo mic của đài truyền hình. Nhờ điều này, mọi người đã được nghe thủ tướng Anh ngân nga một giai điệu và nói: “Right” (tạm dịch: “Phải rồi”) sau khi ông đóng cánh cửa màu đen lại phía sau.

    [​IMG]
    Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ chính thức từ chức ngày 13.7

    Một số người suy đoán đây là giai điệu của nhạc phim West Wing. Biên tập viên chính trị của kênh ITV, Robert Peston, cho rằng đó là nhạc trong phim hoạt hình Winnie the Pooh (Chú gấu Pooh).

    Classic FM, một đài phát thanh Anh, phân tích điệu nhạc ngắn và nói rằng đây là những giai điệu của Beethoven.

    Một số người dùng mạng xã hội Twitter nhận xét thái độ thoải mái thư giãn của David Cameron là dấu hiệu của sự hài lòng khi từ chức giữa cơn hỗn loạn sau cuộc trưng cầu dân ý Brexit.

    [​IMG]
    Classic FM, một đài phát thanh Anh, nói rằng đây là những giai điệu của Beethoven

    David Cameron đã ở văn phòng Downing Street, văn phòng dành cho Thủ tướng Anh trong vòng 6 năm qua. Ông đã tuyên bố từ chức tháng trước sau khi đa số người dân Anh chọn rời Liên minh châu Âu (EU), ngược lại với những gì ông dự đoán và mong đợi, nhưng chưa nói rõ cụ thể thời điểm.

    Trong những ngày gần đây, ông đã xuất hiện trước báo chí với khuôn mặt vui vẻ hơn. Chủ nhật tuần trước, Thủ tướng Anh đi xem giải quần vợt Wimbledon cùng với mẹ của mình và có lẽ đang lên kế hoạch cho một kì nghỉ với gia đình mà không có sự can thiệp của giới truyền thông.

    David đã tuyên bố sẽ không tiếp tục nhiệm kì thứ ba và sẽ rút lui cho đến khi cuộc bầu cử quốc gia tiếp theo vào năm 2020.

    Theo Trà My/ The Guardian

    Dân Việt
    NamtuocLexusGX460Rapid_Arrow thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này