1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạn phép hỏi các bạn ở Ninh Bình

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi quachthanhdanh, 07/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachthanhdanh

    quachthanhdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép hỏi các bạn ở Ninh Bình

    Tôi là người gốc Ninh Bình, nhưng thú thật là tôi chỉ sống ở Ninh Bình thời thơ ấu (1 tuổi đến 4 tuổi) do thời bao cấp bố mẹ làm không đủ ăn cho nên phải về quê nương nhờ ông bà. Cách đây 4 năm tôi có về thăm quê 1 tuần, chỉ quanh quẩn trong làng, thị xã Ninh Bình cho nên ấn tượng của tôi về Ninh Bình không nhiều lắm. Chỉ biết là ở quê có rất nhiều núi , rất đẹp.

    Về mặt kinh tế, (tôi cũng chỉ nói đến vấn đề này thôi) sầm uất nhất là thị xã Ninh Bình , thế nhưng đem so với các thị xã của các tỉnh khác trong Miền Nam thì không ăn thua gì. Thậm chí không thể đem so với các huyện ở BR-VT , nơi gia đình tôi đang sống. Biết rằng so sánh như vậy không đuợc chính xác lắm , bởi vì các tỉnh Miền Nam dẫu gì cũng được thiên nhiên ưu đãi nhiều hơn.

    Trích từ bài của rosebut_86 viết lúc 17:49 ngày 26/02/2003:

    Ninh Bình có 18 km bờ biển. Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy đều thuận lợi.

    Về kinh tế, Ninh Bình có đủ điều kiện phát triển một nền nông nghiệp đa dạng, có thế mạnh về trồng các loại cây công nghiệp, cây ăn quả, trồng rừng, chăn nuôi các loại gia súc.

    Ninh Bình là một tỉnh giàu tiềm năng về du lịch. Thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này nhiều danh lam thắng cảnh kỳ thú, nhiều hang động nổi tiếng như Tam Cốc - Bích Động, Địch Lộng, động Tiên, động Hoa Sơn... Vườn quốc gia Cúc Phương nổi tiếng với hệ động thực vật phong phú đặc biệt là cây chò 1.000 năm tuổi. Mảnh đất này từ xa xưa đã từng là kinh đô của nước Đại Cồ Việt (tên của Việt Nam xưa) từ năm 968 đến 1010. Vì vậy, vùng đất này có rất nhiều di tích lịch sử như cố đô Hoa Lư, quần thể nhà thờ đá Phát Diệm, chùa Non Nước... Tất cả những di tích và danh lam thắng cảnh này đã trở thành những tuyến du lịch rất hấp dẫn khách trong và ngoài nước.
    [/red]



    Nhìn bài viết của rosebut_86 tôi thấy rằng nếu chỉ có vậy thì Ninh Bình cũng khó phát triển để ngang hàng với các tỉnh khác nếu không có sự nỗ lực lớn của con người.Và con người đấy chính là các bạn .Thế nhưng, hiện nay, các sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học tìm mọi cách ở lại Hà Nội , TPHCM không trở về quê hương đang là vấn đề nhức nhối trên cả nước. Vì vậy tôi mạn phép hỏi các bạn :"Các bạn có sẵn sàng trở về Ninh Bình để xây dựng quê hương không?"[/b]

    Câu hỏi cũng hơi buồn cười bởi vì sẽ có người hỏi lại tôi rằng :"làm việc ở các tỉnh khác tuy không đóp góp cho Ninh Bình nhưng lại đóng góp cho tỉnh đó , vậy cũng góp phần đóng góp cho đất nước chứ?" Vâng , được thế còn gì bằng.Cái tôi nói ở đây là các sinh viên tốt nghiệp, không kiếm đuợc việc làm theo đúng ngành nghề , sở thích của mình mà đi làm ở lĩnh vực khác, với mong muốn ở lại Hà Nội, gây ra sự lãng phí trí tuệ, mà nếu người ấy về Ninh Bình , chịu một mức lương thấp hơn nhưng có thể làm đúng ngành nghề của mình và giúp quê hương phát triển hơn.

    Còn đối với tôi BR-VT đã trở thành quê hương của mình. Do đó chỉ có thể đóng góp cho Ninh Bình với tư cách là khách du lịch thôi. Còn những việc khác tôi chưa có điều kiện để nghĩ đến.

    Mong nhận được hồi đáp của các bạn. Nếu có thể chúng ta sẽ là bạn được chứ.
  2. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi tương đối dễ trả lời nhưng cũng tương đối khó để nói hết. Đối với mỗi một người xa quê thì một mong ước bao trùm lên tất cả đó là làm sao để một ngày nào đó quay trở về phục vụ cho quê hương. Có lẽ sẽ nhiều người nói rằng đây chỉ là những lời xáo rỗng trên lý thuyết mà thôi. Cũng có thể là đúng nhưng cũng chưa chắc đã là sự thật. Với mình tại sao lại không thể quay về nơi mình đã sinh ra để cống hiến cho quê hương mình???
    NL không phải là người NB nhưng sau khi NL tốt nghiệp Đại Học thì mảnh đất NB cũng là một mảnh đất tốt để NL tới lập nghiệp. Đó là lý do NL tham gia sinh hoạt với box NB, NL muốn hiểu hơn về mảnh đất này để mình có thể trở thành một người con của mảnh đất đầy tiềm năng này.
    Có lẽ câu trả lời của mình không đáp ứng hết những gì các bạn muốn hỏi nhưng đây là những suy nghĩ của chính mình. Còn bạn ? bạn nghĩ gì về câu hỏi này???
  3. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Quê hương là thiên đường để trở về
    Quê hương là thiên đường để thực hiện ước mơ, hoài bão kể cả nghiên cứu khoa học. Không gì hạnh phúc bằng làm việc, cống hiến cho quê hương, đất nước mình...".
    http://tintucvietnam.com/Nhip-Song-Tre/2004/5/48275.ttvn#
    Minh Diệu
    Theo Người viễn xứ

    Những người tài giỏi còn mong được trở về quê hương xây dựng, chắc là khi đó người ta ko còn ham hố về vật chất, ko còn những lo lắng tủm mủn trong cuộc sống nữa, nên mới có thể giàu lòng hi sinh vì tiến bộ đất nước đến thế, còn dạng lèm nhèm như em thì.... bó tay thôi... . Bản thân mình mà chưa thể tự ổn định cuộc sống được thì cũng chẳng làm được gì để quê hương tốt đẹp hơn được đâu, mà có khi còn kéo mức sống của người quê mình xuống thấp hơn ( vì phải nuôi thêm một kẻ thất nghiệp). Thế nên theo thiển nghĩ của em, bác nào có khả năng và tin vào khả năng đó của mình có thể làm cho quê hương nở mày nở mặt thì hãy về quê hương lập nghiệp, còn ko thì cứ ở lại cái đất phồn hoa nhất để mà tu chí, cũng là động lực cho các thế hệ sau của quê hương mình nhìn vào mà phấn đấu ( ít gì thì cũng được tiếng là người NB thành đạt trên đất khách, đáng nể lắm chứ), những gì mình chưa làm được thì hãy để cho các thế hệ sau làm, đừng nóng vội mà vô tình trở thành kẻ phá hoại, thế nhỉ!!!!!
    Thân
  4. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ.Với nghề của tôi thì có hai lựa chọn
    - Muốn kiếm tiền : về Ninh Bình
    - Muốn có tiếng mà không có miếng : ở lại Hà Nội
    Bạn gái nào sau này về NB thì có thể cho tôi nghía qua dung nhan một chút được không ? Biết đâu...he he he
  5. messenger

    messenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mọi nguời cứ yên tâm, HL sẽ về NB để lấy vợ mà ! Không góp được sức thì nhất định sẽ "góp thêm người" cho quê hương !
  6. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ho` , bit'' haley về NB lấy vợ thì em cũng về NB luôn .He'' he'' , bít đâu... ngượng quá , huhuuhhuu.
  7. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Heo`, em này lại câu bài, mà lý do gì khiến boys NB vào tầm ngắm của em F_hâm thế nhỉ????
    Hic, một câu hỏi lớn ko lời đáp.......
    ( Hình như dạo này mình cũng câu bài hơi ác... mà câu bài là sao nhỉ????!!!
  8. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thía nhưng sau khi tốt nghiệp Đại học thì em sẽ ở lại , he` , sống chết với thủ đô , he` he`
  9. collina

    collina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đi hay ở phụ thuộc tính chất công việc và ý nghĩ của từng người, không phải cứ về NB là xây dựng quê hương. Có khi đi chỗ khác lại làm cho quê hương nhẹ nợ ấy chứ . Mình sẽ đi xây dựng đất nước, không xây dựng quê hương
  10. beginner

    beginner Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là người Ninh Bình đang sống và làm việc tại Hà Nội(Cũng được 4 năm rồi-kể từ sau khi tốt nghiệp đại học) . Tôi cũng yêu quê hương Ninh Bình và muốn về góp phần xây dựng nó lắm chứ. Nơi đó có những nguời thân yêu của tôi và cả những kỷ niệm tuyệt vời thời thơ ấu. Tại sao tôi lại không về? Lý do đơn giản lắm: Tôi không thể xin được việc ở Ninh Bình(Dù xét về mặt năng lực tôi cũng không đến nỗi tồi-Bằng chứng là tôi có công việc ổn định với thu nhập tàm tạm ở Hà Nội).
    Các bạn ạ! Ai cũng có tâm huyết chứ, Nhưng về quê hương mình uh? Tôi cũng từng lận đận trong việc xin việc ở đó nên tôi biết. Năng lực là cái đinh gỉ gì chứ? Cái bạn cần để có công việc ổn định, thu nhập cao ở đó không phải là năng lực mà bạn phải là con ông này, cháu ông kia. Học hành ngu một tý cũng không có sao đâu, vẫn kiếm được nhiều tiền. Tôi thật sự bất mãn với cách làm việc và sử dụng con người ở quê hương mình. Với cách làm như thế thì NB bao giờ mới phát triển được? "con người là nguyên khí quốc gia"(Xin lỗi, tôi không nhớ chính xác lắm câu này-Ở Quốc Tử Giám). Đó, con nguời làm sao thì "nguyên khí" làm vậy.
    Mong rằng những gì tôi viết không làm các bạn bi quan-vì có thể khi những con nguời mới lên-mọi việc sẽ thay đổi. Còn bản thân tôi. Tôi sẽ vẫn về NB làm việc nhưng thật đau buồn là tôi phải đi đường vòng. Có lẽ tôi cần phải mất tổng cộng 8 năm kể từ khi tốt nghiệp đại học mới hoàn thành đoạn đường vòng đó. Thật là nực cười-Tôi phải dùng công việc hiện tại tôi đang làm ở Hà Nội-> Xây dựng các mối quan hệ "Nhơn nhớn" Ở NB rồi mới có thể quay về được. Tôi đã hoàn thành được một nửa quãng đường rồi, Hi vọng sớm trở lại Ninh Bình. :)

Chia sẻ trang này