1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang muốn đọc lại bài thơ: "Đêm Singapore" của bác Votrungh mà không biết tìm ở đâu, help me!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi liem3112, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liem3112

    liem3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em đang muốn đọc lại bài thơ: "Đêm Singapore" của bác Votrungh mà không biết tìm ở đâu, help me!

    Bác nào nhớ thì post dùm hoặc chỉ em chỗ để coi với nhé, em mới dzô, chưa quen đường nên tìm mãi chưa ra!
    Cám ơn nhiều!



    Được liem3112 sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 10/05/2004
  2. khoangkhongem

    khoangkhongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mua tuyển tập phố giao mùa của thica về la thấy liền a`.. ! Tiện đây xin post lên :
    Đêm Singapore..
    Đêm nhập nhoà, ánh điện vẫn lung linh
    Anh nhìn xuống từ trên cao lộng gió
    Singapore như một bài thơ nhỏ
    Không có em nên chưa chắp được vần
    Em ở đâu mà bỗng chợt rất gần
    Hình như có tiếng cười em thật lạ
    Anh chợt trách mình hay mơ mộng quá
    Thức bên này mộng mị phía bên kia
    Ngủ chưa em ? Đêm cũng đã về khuya ...
    Chắc em mệt , đuờng đời gai góc lắm
    Anh nhắm mắt và nhìn vào sâu thẳm
    Chợt thấy em -kìa rạng rỡ môi cười
    Singapore - khuya và vẫn đông người
    Con sông chảy có hình em soi bóng
    Anh bước vội , còn đêm thì bưóc chậm
    Em thành vì sao rọi sáng lối anh về
    Anh hát thầm chỉ để đủ em nghe
    Em còn thức hay hoà cùng điệp khúc . !
    p/s: thật sụ khi đọc bài thơ này tôi cảm thấy Người con gái trong thơ vôtrung thật hạnh phúc ..! Là lẽ sống của một đời và bóng đêm thường cô đọc lại hoá thành vần chắp lên lời thơ yêu ..! Singapore tưởng chừng xa xôi quá nhưng cũng đã lai gần ..thạt gần bên Người con gái ! Giá như cái điẹp khúc kia còn ngân lên mãi mãi chỉ để em nghe mà thôi thì có phải tình yêu là viên mãn ..Đường đời gai góc lắm sao mà vôtrung lại có cảm giác
    mộng mị ở hai bờ con dốc ..Tôi không hiểu có phải chăng sự từng trải làm con ngưòi ta không dám tin vào tình cảm cua mình dành cho một người con gái hay là ...!
    Vội vã ..vội vã ..vội vã ..Không hiểu người con gái có hiểu được lòng của vôtrung !
    Được khoangkhongem sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 10/05/2004
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thật ấm lòng khi hai bạn quan tâm đến bài thơ ấy . Người con gái ấy trong thơ tôi , nếu còn ở lại với cuộc đời này đến hôm nay , chắc chắn cũng như tôi - sẽ rất vui nếu nhận được những tình cảm quan tâm từ các bạn . Xin cảm ơn hai bạn !
    Bạn Khoangkhongem post sai vài lỗi , xin phép sửa lại nhé :
    Đêm Singapore..
    Đêm nhập nhoà, ánh điện vẫn lung linh
    Anh nhìn xuống từ trên cao lộng gió
    Singapore như một bài thơ nhỏ
    Không có em nên chưa chắp được vần
    Em ở đâu mà bỗng chợt rất gần
    Hình như có tiếng cười em thật lạ
    Anh chợt trách mình hay mơ mộng quá
    Thức bên này mộng mị phía bên kia
    Ngủ chưa em ? Đêm cũng đã về khuya ...
    Chắc em mệt , đuờng đời gai góc lắm
    Anh nhắm mắt và nhìn vào sâu thẳm
    Chợt thấy em -kìa rạng rỡ môi cười
    Singapore - khuya mà vẫn đông người
    Con sông chảy có hình em soi bóng
    Anh bước vội , còn đêm thì bước chậm
    Em thành vì sao rọi sáng lối anh về
    Anh hát thầm chỉ để đủ em nghe
    Em còn thức hãy hoà chung điệp khúc !
  4. liem3112

    liem3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ừhm... không biết nói gì hơn là cảm ơn cả 2 bác Khoangkhongem và bác Votrungh!
    Thật sự không biết bình thơ như thế nào cho hay - phải chăng em không lãng mạn, không hiểu nhiều về thi ca...
    Bài thơ Đêm Singapore cho mình 1 cảm giác buồn buồn... hình như cứ thơ là phải buồn, buồn mới ra thơ được
    Thế nhưng, bài này về cuối vẫn tạo cho ta một cái gì đó hy vọng, một chút gì đó thuộc về riêng tư mà ai cũng có thể cảm thấy hợp với hoàn cảnh của mình chứ không còn là tình cảm riêng của bác Votrungh nữa...
    Xin cảm ơn...!

Chia sẻ trang này