1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Mèo yêu ! Đừng nghĩ nhiều và buồn nữa nhé, mọi chuyện rồi sẽ tốt cả thôi. Cố gắng ôn thi cho kỳ thi sắp tới nhé. Nãy nghe giọng mày qua điện thoại mà thuơngg mày lắm, ước gì tao có thể ở bên mày lúc này, ước gì chúng mình lại được lang thang như những ngày xưa. Thôi, hai tuần nữa là maỳ về rồi. Đừng buồn nhé. Yêu mày nhiều lắm
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Anh! Đừng chỉ vì những điều nhỏ nhặt ấy mà đánh mất đi tình yêu của chúng mình. Hãy dành trọn tình yêu cho nhau bởi em nghĩ chúng mình xứng đáng có một tình yêu như vậy. Em yêu anh, em cần anh nhưng không phải vì thế mà em có thể làm bất cứ điều gì theo ý của anh. Anh hiểu cho em chứ? Tình yêu của em! Chúng mình hãy giữ gìn, trân trọng và nuôi dưỡng tình yêu đó để mỗi ngày thêm tốt đẹp và hạnh phúc nhé.
    Công việc không suôn sẻ khiến anh trở nên khó tính và nóng tính nhưng em vẫn cảm thấy hài lòng về anh.
    Cố lên nhé anh. Em tin rằng anh sẽ vượt qua được tất cả. Cà Rốt của anh!
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Anh! Đừng chỉ vì những điều nhỏ nhặt ấy mà đánh mất đi tình yêu của chúng mình. Hãy dành trọn tình yêu cho nhau bởi em nghĩ chúng mình xứng đáng có một tình yêu như vậy. Em yêu anh, em cần anh nhưng không phải vì thế mà em có thể làm bất cứ điều gì theo ý của anh. Anh hiểu cho em chứ? Tình yêu của em! Chúng mình hãy giữ gìn, trân trọng và nuôi dưỡng tình yêu đó để mỗi ngày thêm tốt đẹp và hạnh phúc nhé.
    Công việc không suôn sẻ khiến anh trở nên khó tính và nóng tính nhưng em vẫn cảm thấy hài lòng về anh.
    Cố lên nhé anh. Em tin rằng anh sẽ vượt qua được tất cả. Cà Rốt của anh!
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hơn 10 giờ đêm, sau cơn mưa tầm tã. Anh vội vàng phi xe đến chỉ vì một cái tin nhắn của em. Cảm ơn anh! Tình yêu của em!
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Sự thật khiến em cảm thấy buồn và tức giận nhưng vì yêu anh nên em có thể bỏ qua tất cả.
  6. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của mình lúc này thật giống bạn
  7. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    hay là 2 người yêu nhau rùi?
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    ========> Đồng cảnh ngộ.
    Chỉ cần có tình yêu lớn thì những điều đó cũng không có ảnh hưởng gì, phải không bạn?
  9. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Giá mà biết được cái thương yêu của mình nó đang nằm ở xó xỉnh nào thì tốt biết mấy nhở !!
    Thở dài !!!
  10. blue_danube500

    blue_danube500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    đang buồn chỉ nghĩ ước gì em hạnh phúc vừa ngước nhìn lên trời bỗng gặp 1 ngôi sao băng.tự dưng thấy lòng nhẹ nhàng hơn chút xíu.

Chia sẻ trang này