1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    @ Giờ mình chăng biết sao nữa trong người mình thì cũng có nhiều chuyện mà không thể nói cho ai vì mình sẽ giữ chuyện đấy mãi mãi cho mình
  2. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Ngày thứ 3 bình yên
    3 ngày trôi qua, ko hiểu sao nó lại thấy bình thản đến thế, lại thấy nhệ tênh đến thế.
    Cô em hỏi: chị có thấy trống trải ko? "không" - nó đáp gọn lỏn!
    Có chăng là sự ám ảnh về hình ảnh của hắn! Có chăng là thoáng mỉm cười về tất cả những gì đã qua! Có lẽ, chỉ có vậy!!!!
    Tối qua, 1 anh chàng Sơn La - người tự nhận hài lòng với những gì mình có - tán tỉnh. Hừm, sao dửng dưng thế nhỉ??? Có lẽ, nó chả hợp với những chuyện đó! Có lẽ, hạnh phúc của mình ko nằm trong tay 1 người, mà trong nhiều người! Nghĩ thế, nó chỉ mỉm cười thôi!
    Đêm, muốn nhắn cho ai đó, nhưng.........dường như thật khó để tìm lấy 1 người để nó dựa, để nó kể lể, để nó mềm yếu! Dường như ai cũng bận rộn cho cuộc sống riêng của mình. Nghĩ thế, biết thế, mà sao vẫn cứ đau đớn!
    Sắp hết 1 tháng ở HN. Nó đã ko suy nghĩ gì cả, sống tự nhiên như việc phải sống. Hôm qua sếp hỏi, nó im lặng. Chính xác thì nó chả nhớ cái gì cả! Thế đấy, nước đổ lá khoai!
    Viết cho yêu thương, cho những khoảnh khắc yêu thương, cho chính mình! Mình cũng đáng yêu lắm chứ!!!
    Nói chuyện với vợ Gà, lại thấy nhớ Gà. Nghe kể về chuyện tình 2 người mà cứ thấy là lạ trong lòng. Thương anh quá! Nhớ anh!
    Mọi chuyện đã qua, chỉ còn là ký ức.............
    Gắng lên nhé! Mạnh mẽ lên nhé! Can đảm lên nhé! sống cho đáng sống nhé!
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    30/4 - kỉ niệm 10 năm quen nhau​
    Từ sớm đã lên kế hoạch kỉ niệm 10 năm tình bạn, sẽ làm điều gì đó bất ngờ, sẽ tặng gì đó cho hắn. Nhưng rồi, chỉ vội chuẩn bị được quà - món quà nhỏ bé!
    Trưa muộn, mới đặt chân đến trường hắn. Chờ đợi mãi ko thấy hắn ra, hắn lại "phái" thằng em ra đón nó, nó bực quá "về bảo với anh P, nếu ko muốn gặp chị thì nói 1 câu để chị về!" Nó tự ái!
    Rồi, hắn cũng ra. Nó ko vui. Hắn thanh minh. Nó bỏ qua, chả thèm nhắc lại.
    Hắn, đặt nó ngồi vào bàn nhậu nhẹt cùng mọi người. Lần này, nó ko e dè nữa! Cứ ngồi chén thôi! hehe....
    hắn vẫn thế. Vẫn gày và đen xạm. Có lẽ sẽ ko để lại cảm giác gì nếu như hắn ko chạm vào người nó, ko bá vai nó. Cảm giác gần gũi thân thiện ám ảnh nó cho đến lúc này. Cảm giác xưa kia trỗi dậy. Nhớ....
    Hắn, chả có gì đặc biệt cả. Không hấp dẫn, ko vui tính, ko gì cả; thế mà trái tim nó lại đau vì hắn! Giờ lại rung lên vì đau, vì xót xa, vì nhớ!
    Nó muốn gọi cho hắn nói rằng: nó cần hắn lắm, và nếu ko có hắn, nó sẽ chôn vùi cuộc sống của nó, sẽ sống lặng lẽ như chính cuộc sống của nó lúc này, sẽ ko lấy ai cả.
    Nó không thể làm thế!
    Nó thấy trái tim mình đau thật là đau. Cảm giác yêu thương ùa về! Hình như, lòng nó chưa nguội lạnh!
    Biết làm sao chứ! Chả là gì cả!
    Thế đấy!
    Hôm nay kỉ niệm 10 năm tình bạn, 10 quen nhau, 10 bên nhau.
    Tự hào về 1 tình bạn bền vững!
    Hắn tặng nó chiếc ô - thật may, nó vẫn chưa mua được! Chiếc ô - như sự che chở yêu thương! Mỉm cười. Có lẽ, khi nghĩ về hắn, sự đau đớn sẽ giảm đi phần nào vì chiếc ô!
    Nhớ hắn quá!
    Chúc cho tình bạn mãi bền vững! Chúc cho hắn mãi là bến bình yên của riêng nó - dù hắn không - bao - giờ - thuộc - về - nó!
  4. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Thương Yêu ư? Mình thì có Y.Thương. Đã mấy năm mình yêu thương Y.Thương!
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tối qua hắn ta nhắn tin cho em anh ạ ! Em đã phải hỏi ý kiến anh có nên nhận lời mời của hắn trong buổi hẹn hò ấy?
    Em vốn dĩ vẫn rất thích cà fê, thế mà lần đầu tiên em lưỡng lự trước 1 lời mời, lời mời của 1 người đàn ông đã có vợ & con anh ạ !
    Chỉ tình cờ thế mà em thấy hắn đi cùng vợ đến sinh nhật 1 chị bạn, em ngồi đối diện, hắn ngồi cạnh vợ mà vẫn nhắn tin cho em ngọt ngào, đạo đức giả ! Thật khốn nạn
    Hắn còn dám xúc phạm anh 1 lần nữa đi, em sẽ không để yên đâu, rồi hắn sẽ biết !
    Nhanh về với em đi yêu thương ơi
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Giấc mơ chỉ là giấc mơ!
    Lại 1 lần nữa, em hát bài hát đó, cho chính mình và cho cả anh!
    Một lần tình cờ gọi vào máy anh, 1 cô gái xưng là vợ anh nghe máy. Em ngạc nhiên! Hoá ra anh lấy vợ mà em ko hay biết!?
    Mỉm cười! Có lẽ, mọi thằng đàn ông đều thế!
    vài hôm sau, gặp anh online, em chúc mừng và hỏi thăm. Anh chối. Anh giận dữ. Có vợ thì sao? Anh lừa tình em à??? Em vẫn bình tĩnh.
    Đêm, online, gặp anh. Anh thú nhận, vì trót dại, vì làm đúng đạo lý, anh lấy vợ mà ko có tình yêu.Em cười.
    Anh thanh minh hay giải thích, hay tâm sự về nỗi khổ của anh. Anh khóc, giọng anh lạc hẳn đi. Anh say. Anh chán. Anh ân hận. Anh chua chát cuộc đời anh. Anh ko ngờ kết cục mình lại thế này.
    Em, vẫn nhẹ nhàng bên anh như ban đầu quen anh. Vẫn lo lắng, an ủi anh. Vẫn muốn anh làm tròn trách nhiệm 1 người chồng, người con. Quá khứ đã qua, và thực tại là cái mà mình cần vượt qua. Cay đắng làm chi hả anh?
    Trong cơn tuyệt vọng, anh vẫn muốn 1 lần, chỉ 1 lần được TÁN TỈNH em như đã hứa với lòng mình. Em vui. Đã có lúc em nghĩ đến 1 câu chuyện cổ tích giữa đời thường: hoàng tử và Lọ Lem - 1 chuyện tình lãng mạn. Thế nhưng, "giấc mơ chỉ là giấc mơ" thôi anh!
    Anh hứa rồi anh biến mất. Anh dịu ngọt rồi anh hờ hững, em chỉ biết hát mãi khúc ca "giấc mơ chỉ là giấc mơ"!
    Anh nói nhiều về anh, về em, về quan hệ 2 người trước kia. Người vợ trong mơ ư??? sao anh ko giữ em lại, sao anh ko giữ em từ đầu, để bây giờ, ván đóng thuyền, anh chẳng còn tự do nữa.
    Em vui nhưng cũng thấy lòng mình đau lắm!Chuyện tình yêu cũng lắm ngang trái!
    Anh muốn tán tỉnh em ư??? Quá muộn rồi, và đó chỉ là trong mơ thôi. anh đã có gia đình, còn em, đâu phải con ngốc rơi vào vòng tay anh.
    "GIẤC MƠ CHỈ LÀ GIẤC MƠ" giấc mơ bên anh lang thang dưới hàng hoa sữa, lang thang hà thành, hay đến chơi với lũ trẻ "của anh". Đó, chỉ còn có trong giấc mơ thôi!
    Gần bên nhau, sao xa quá chừng. Mỗi chúng ta đã có 1 con đường. Và Hà Thành luôn hát mãi khúc ca "giấc mơ chỉ là giấc mơ".
    Đêm nay lại một đêm nữa em nhớ mong anh
    Đếm từng phút giây trôi qua vô tình
    Anh đang ở một nơi xa, em nhớ thương anh vô cùng
    Ước sao mình được bên nhau đêm nay
    Giấc mơ chỉ là giấc mơ
    Em mơ về ngày xa xăm ta sống bên nhau
    Không còn cách xa, không còn mong chờ
    Em mơ được ngồi bên anh, ta nói với nhau bao điều
    Những vui buồn ta cùng trong tay nhau
    Giấc mơ chỉ là giấc mơ
    Rồi anh cứ đi, đêm ngồi đây em vẫn mong chờ
    Vẫn thầm mong anh yêu nơi xa sống vui bình yên
    Ngày trôi mãi xa, sao tình yêu vẫn cứ ở lại
    Tháng năm dài tình em héo khô theo bóng ai kia hững hờ.​
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Anh à,
    những lời lẽ muộn màng, dành cho nhau!
    Em sẽ phải xa Hà Nội, nhưng ko phải vì anh! Vì chính em - sống cho mình - như anh muốn. Vì thế, anh đừng cản em di!
    Muộn màng. ĐỌc blog của anh, em suýt khóc, có lẽ.........có lẽ anh hiẻu dúng 1 phần những gì em viết. Em đc quyền cho cảm xúc của mình thăng hoa chứ anh! Em đc quyền mơ vè 1 TY - mà TY đó có thể ko dành cho mình. Em đc quyền chứ!!!
  8. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ! Em nghĩ kỹ rồi . Em sẽ mãi mãi chỉ coi anh như là một người anh thôi , không thể tiến xa được anh nhỉ ? Nếu là một người em gái thì tha hồ mà bắt nạt , tha hồ mà vòi vĩnh , thích gì nghĩ gì cũng có thể nói cho anh nghe được không phải e dè xem nói như thế này anh có nghĩ gì không hay động tự ái anh không , một người em mắc lỗi có thể cho qua được . Ha quyền lợi làm em vui đấy nhỉ . Hì cứ thế anh nhé , trong trái tim em luôn luôn sẽ có một góc của anh , không để ai xâm phạm vào được đâu , và anh cũng sẽ như thế với em mà anh nhỉ
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Công chúa nhỏ à,
    Hôm nay đọc được 1 bài báo, khá hay và tớ quyết định sẽ liên lạc với họ để vào đó. 1 nơi đúng như chúng ta mong muốn. Bạn có sẵn sàng để đi ko? có sẵn sàng từ bỏ tất cả ko? Mình nghĩ, nơi đó rất hợp với mình, và mình hi vọng cách làm việc, đối xử trong đó khác ngoài này. Sẽ khó khăn nhiều lắm đấy, nhưng tớ muốn đi.
    Thế nhé, chắc 1 thời gian lâu lâu tớ mới có tin của họ, vì viết thư mà!
    Chà, công chúa nhỏ của tớ cố lên nhé!
  10. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    31/5 qua nhà Nga, thấy hai bông Hồng Tú Cầu nở toe, ngả ríu rít vào nhau, trông hợp cảnh nhà hắn ghê
    Chiều nay đi đón cháu gái, mưa, ngơ ngáo đợi ngoài cổng, đèn đường hắt ánh sáng vàng qua màn mưa, nhớ những buổi chiều ngồi quán trà đường Điện Biên Phủ ngắm mưa cùng you quá, cũng ánh đèn hắt bóng trong màn mưa thế này... Đã xa rồi, phải ko?

Chia sẻ trang này