1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOT HOT nào... hồi âm của KẺ ĐÀO TẨU QUÁ KHỨ (hay Hồi âm của I HATE LOVE)

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. M@nd@rk

    M@nd@rk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    hê hê đã biết mặt người yêu 1 thời của ku Vinh 4`. he he quả này tao trêu cho mày chết.
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chời, hoá ra đời vẫn còn lắm những đứa ngu, mọi người đã chân tình khuyên răn (chỉ biết có cái chân trái và chân phải, chả bít cái chân tình nó nằm ở đâu nhỉ? ) mà vẫn ko chịu hiểu. Cái kỉu này thì chỉ còn biết đứng ngoài nói mỗi 1 câu: "Ngu thì chết, chứ bệnh tật chó gì đâu!"
    À mà suýt nữa quên, hôm nọ ngó vào cái Trang nội bộ 1982 CLUB thấy cái này, he he...

  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Vui tính làm sao khi có người vẫn còn tin vào sự hướng thiện của một con nhỏ đã ko còn tính người, một đạo diễn tương đối khá nếu như ko tự đánh bóng mình hơi quá bằng nhiều nick thì nó còn có thể lừa biết bao nhiêu người nữa. Quay lại bằng nick khác và hưống thiện ư, thật trơ tráo, phải chăng đây lại là một kịch bản mới của em Nhím, và rồi chúng ta lại thấy xuất hiện những nick mới như Cơm nguội, I_like_I_hate_love, hay là Cheri_VinhUyên. (nhỉ Vinh nhỉ ) ?
    Cứ để cho những người HIỂU CHƯA NHIỀU về em Nhím có cơ hội hiểu thêm đi, anh Tùng ạ, chả nên nóng nảy làm gì, tổn thọ, bên Hà Lan mát mẻ lắm mà
  4. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    gửi em "ha te lo ve" vô cùng kính yêu!
    Hôm nay được nghe mấy bạn kể về em nên anh "nặn nội" nửa đêm mò lên mạng tìm mấy cái bài của em để được đọc những bài tâm sự (buồn wá) của em ! Tin thời sự cập nhật anh còn éo thèm xem nhưng lại mò lên xem ba cái "đại xảo" em vinh dự lắm đấy, em nổi tiếng wá làm anh phải đứng xa nhìn kẻo chói mắt
    TSB nó chứ hôm nay mạng nó fìu quá(con 3` bọn vnpt vừa lên gặp nhau cuối tuần lại làm mình làm mẩy đây) nên anh chưa được chiêm ngưỡng cái "rung" nhan của em tiếc wá!
    Vừa lọ mọ đọc được bài em viết em bảo em viết bên vnrw làm anh éo hiểu em nói về cái vấn đề gì! "dốc" phen đây hả bạn chiquichita thôi để anh hỏi thằng anathema xem em là ai nhà em ở đâu có thể hè anh về thăm rồi "đại tiện" gửi cho em thằng bé!Thấy mấy người kể thì em đâu có đến nỗi "ngoại tệ" lắm đâu! Em yên tâm đi sau khi có thằng bé thì xin ăn dễ lắm, mình chơi người thật việc thật nói dối làm gì trẻ con nó cười cho em nhỉ ???
    Em yên tâm anh chấp nhận mà, nhà anh buôn lừa nên thêm bớt đi vài con có đáng kể gì đâu! Chờ hồi âm của em để mai còn đi, buồn quá!
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ! Nếu bạn nói thật thì cũng nên nghĩ lại một tí đi.Không nên cười đùa trên nỗi đau của người khác, tàn nhẫn lắm !
    Thanks
  6. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Ớ , thằng này lạ nhỉ, còn biết bao anh em (bị lừa) ở SG , ko gom góp cho mày về quê được à.
    Cơm thì tao nuôi cho , ăn 1/3 như tao là đủ béo roài , khà khà .
    Vào đây chiến đê
  7. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Hình như em .. Cheri_VinhUyen hay bạn bèn đứa nào đấy của em cơm nguội ở bên Hà Lan cơ mà nhỉ ?
    Bạn Vi tha hồ sướng nhá
  8. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hehe, yên tâm đê, tiền nhậu một bữa là dư cho mày chạy ra chạy vô rồi
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đùa thế thôi... đùa mãi lại mang tiếng thiếu nghiêm túc....
    Đang thấy em Nhím online ở box82... lâu lắm rồi box ta mới được đón chào em quay trở lại...
    Dù sao chửi cũng chửi rồi... mắng cũng mắng rồi.... mà cũng có được gì đâu...
    Vừa ngủ dậy, thấy người mệt mỏi quá... tự dưng đâm chán... thôi thì kệ em ấy... chỉ mong sau này em ấy cố mà sống có ích... sống lương thiện ít ra là để cho chính em ấy và gia đình có được những niềm vui mà thôi....
    Kệ...
    Đi ăn sáng....
  10. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Lời xin lỗi gửi đến hội 82 HN và 82SG.
    Em cám ơn mọi người đã cho em cơ hội để đi sau chuyện xảy ra 2 năm trước. Em thật sự xin lỗi toàn thể những người mà em đã gây ra. Em biết những ngày tháng đó vẫn chưa xóa nhòa được, em lại làm tổn thương đến lòng tin của người khác... Em thật sự không biết phải nói gì cả ngoài lời xin lỗi. Mãi vẫn chỉ có thể xin lỗi vì mọi chuyện đã xảy ra.
    Xin lỗi anh Vinh, xin lỗi vì đã lợi dụng tấm lòng tốt đẹp nhất mà anh dành cho em. Em không biết phải nói sao? Phải nói thế nào để anh có thể dù chỉ một chút thôi, có thể quên đi nỗi đau ấy.
    Xin lỗi anh Shogun, chị Tuyết, chị Hạnh, anh Tùng cùng với những anh chị trong box 82HN về những tháng ngày đó. Em thật sự rất mong muốn có thể thay đổi được mình. Rất mong mọi người sẽ tạm lắng đi nỗi đau của sự lừa dối. Em không hi vọng có thể dùng lời lẽ nào đó để biện hộ cho hành động mình đã làm. Em biết em đã sai, rất sai khi lợi dụng lòng tin của mọi người. Đánh đổi chỉ để lấy những điều phù phiếm.
    Xin lỗi anh MitDac, anh Javel, anh NBS191 và những anh chị khác trong box 82 SG đã dùng tấm lòng tốt nhất để đối xử với em. Còn em thì chỉ biết nhìn vào giá trị thực giả của đồng tiền...
    Em xin lỗi về tất cả những hành động mình đã làm, đã gây ra cho box 82Hn, cũng như 82SG và một số thành viên ở các box khác. Em không có lí do để giải thích cho hành động của mình vào 2 năm trước. Chỉ có thể nói rằng em làm tất cả cũng chỉ vì thoả cái suy nghĩ bệnh hoạn của mình...
    Xin lỗi vì đến tận bây giờ, vẫn chưa thể trả lại được món nợ lòng tin của mọi người.
    Em thật sự rất mong mọi người có thể nguôi đi nỗi đau. Em biết, nợ tình cảm thì không thể trả. Nợ lòng tin lại càng khó trả, nợ cả tinh thần lẫn vật chất. Em sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất có thể để hoàn trả lại số tiền nợ đã vay mượn của mọi người... Em biết, rất khó để mọi người có thể chờ đợi thêm, nhưng xin hãy cho em thời gian. Hãy cho em thời gian để trả nợ lại cả lòng tin lẫn tinh thần. Em sẽ bằng hết sức mình để lôi mình ra khỏi đống bùn lầy của quá khứ cũng như ở hiện tại.
    Một lần nữa, xin mọi người cùng với tấm lòng bao dung của mình hãy cho em một con đường để đi....

Chia sẻ trang này