1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HN-QN : Đó có phải là khoảng cách ???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Pim_pim, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pim_pim

    Pim_pim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    HN-QN : Đó có phải là khoảng cách ???

    Câu chuyện này được bắt đầu cách đây 2 năm. Khi đó tôi đang còn là một SV năm thứ nhất của một trường ĐH trên HN. Trong một lần đến nhà bạn chơi tôi đã gặp một cô gái. Cô ấy là người ở Quảng Ninh chính xác là ở Hòn Gai. Lúc đó tôi cũng chẳng để ý gì đến cô ấy lắm, có lẽ do lúc đó tôi vẫn còn trẻ con chưa nghĩ ngợi gì linh tinh. Thế rồi thời gian qua đi, bỗng nhiên sau 2 năm tôi gặp lại cô ấy. Lúc đầu chỉ là gặp qua mạng, rồi sau đó là qua thư. Cô ấy nói là cô ấy có cảm tình với tôi ngay từ lần đầu gặp nhau. Rồi sau đó cô ấy lên HN gặp tôi. Đầu tiên, tôi cũng hơi bất ngờ nhưng sau dần thì thấy cũng bắt đầu cảm nhận được những tình cảm mà cô ấy dành cho tôi. Và dường như tôi cũng đã có tình cảm với cô ấy. Vừa rồi nhân chuyến đi xuống Hạ Long, tôi lại gặp cô ấy. Thật tiếc, thời gian gặp nhau lại quá ngắn ngủi, nên tôi vẫn chưa có cơ hội để nói cho cô ấy biết được tình cảm của tôi dành cho cô ấy. Khi mà tôi chợt nhận ra rằng giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện một cái gì đó, mặc dù chưa thể gọi là TY. Nhưng tôi thì lại đang là SV học trên HN, cô ấy thì lại học ở dưới đó. Khoảng cách về địa lý là cản trở lớn nhất đối với chúng tôi. Chẳng lẽ sẽ không bao giờ có một happy endding dành cho chúng tôi hay sao ?
    Các bạn HL hãy cho tôi một lời khuyên !
  2. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ây dà , lúc nào thấy mình rung rinh thì cứ yêu thôi , đừng chờ đợi - đắn đo làm gì . HN-QN theo mình chẳng xa xôi chút nào cả . Mà có xa hơn nữa cũng vẫn ko phải là vấn đề đáng lo . Quan trọng là tình cảm thôi , yêu nhau mấy sông cũng lội - mấy đèo cũng qua mà . Các cụ nói từ xưa , mình ngẫm thấy chí lí lắm .
  3. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Yes .. tính sơ sơ cũng khoảng 140 km ....
    But .. có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ
    ... có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương
    ở 2 đầu lỗi nhớ .. có thể là cái Telephone lắm chứ nhỉ ??
  4. tuananhcan

    tuananhcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    He he he ...
    Các bác nói hay lém, nhưng chỉ là lý thuyết suông thôi. Chắc các bác chưa ai dính phải trường hợp vậy nên mới phát biểu thế chứ. Yêu nhau mà không gặp nhau, cứ nói chuyện qua lại như vậy thì teo sớm.
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    YÊU NHAU MẤY NÚI CŨNG LEO mờ !
    hic, nhưng kể ra bác tuananhcan nói cũng đúng, yêu nhau mà ko gặp nhau, chỉ qua phone thôi cũng dễ .. đi lắm !
    Nhưng ko sao, chị ý ( bạn gái đó ) đã giữ được tình cảm của mình trong 2 năm ( giỏi thật ) trong khi chưa biết bác Pim có tình cảm với mình không mà vẫn chờ được đến thế thì bác cũng không cần lo về việc khoảng cách lắm đâu !
    cứ tấn công nhá bác !
  6. BlackII_man

    BlackII_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Không sao đau, khoa?ng cáchkhông la? vấn đê? gi? hết, vấn đê? la? ti?nh ca?m
  7. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn , suông thế nào mà suông . Người ta cũng lặn lội, năm chìm bảy nổi , chín cái lênh đênh rồi mới ngẫm ra đấy em ạ . Tôi thấy người ta đi nước ngoài xoành xoạch ,cách nhau đến mấy chục ngàn cái km mà vẫn thắm thiết như thường , có người chờ nhau 3-5 năm rồi ..vừa cưới đấy thôi .
    Nhìn thiên hạ thì thế , còn bản thân tôi - tôi chả sợ xa . 90km tôi đi hàng tuần là thường, có khi ..2 lần 1 tuần cũng chạy được nữa là . Không suông đâu . Cứ mạnh dạn lên , tình yêu chỉ dành cho những người dũng cảm :-)) (Ko nói phét )
  8. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    emkhuyên bác bỏ thui.Trong tình yêu đâu có sự luỡng lự ấy.con gái QN yêu ai yêu hết lòng nhưng không phải vì thế mà có thể so đo trong tình yêu với họ.Tui căm ghét điều đó.Anh chia tay đi ,nhưng.....sau này đừng hối hận
  9. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    bác chia tay đi.Trong tình yêu đâu có sự lưỡng lự ấy.Con gái QN yêu chân thật lắm và chẳng có ai có quyền lựa chọn họ cả.Họ có quyền lựa chọn.bác chia tay đi,nhưng...sau này đừng tiếc
  10. tuananhcan

    tuananhcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bỏ là bỏ thế nào. Phải tiếp tục chiến đấu chứ lị.
    Hic, nhưng mà nghe nói là đi đến đó mắc lắm, cả đi cả về hết vài lít là ít. ( đấy là nghe kể thế chứ chưa đi lần nào đâu ).
    He he he...

Chia sẻ trang này