1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Vợ chồng nhà Cán bộ nọ có đứa con trai hơi bị đần độn. Nhưng khi đến tuổi dậy thì hắn bỗng thích con gái. Mỗi lần thấy cô gái nào di ngang nhà là hắn nhín theo với ánh mắt đầy dục vọng thấp hèn.
    Vợ chồng cán bộ thấy được sự thay đổi đó ở con trai nên mừng lắm, họ quyết định tìm vợ cho cậu con trai.
    Nhờ mai mối họ cũng kiếm được một đám cho con.
    Vì biết con mình không được thông minh cho nên trước ngày đám cưới họ dặn dò cậu con trai :
    -" con à, nhớ phải chào hỏi lễ phép các bậc lớn tuổi bên nhà gái nhé con"
    -" Lễ phép là sao hả Bố Mẹ" Cậu ấm hỏi.
    -"con gặp ai lớn tuổi thì con chào cụ, ai trung niên thì con chào Bác, chào chú. Còn gặp người trẻ tuổi thì chào anh".
    -"làm sao con biết ai lớn tuổi, ai trung niên" ông con ngớ ngẩn hỏi.
    -"Con thấy ai râu dài thì chào cụ, râu vừa vừa thì chào bác, râu ngắn thì chào chú, không có râu thì con chào anh ạ".
    Ngày cưới đến, mọi việc diễn ra tốt đẹp. Đêm động phòng, đưa cô dâu chú rể vào phòng xong ông bố đứng rình bên ngoài nghe ngóng.
    Ông bỗng giật mình khi nghe tiếng cậu con trai :
    -" lạy cụ ạ, lạy cụ ạ"
    -"quái lạ, sao lại có cụ nào trong phòng nó vậy".
    Tò mò ông bố ngó vào khe cửa, trong phòng ngủ cô con dâu khỏa thân nằm trên giường, cậu con trai qùy dưới chân chắp tay lạy như bổ củi:
    -" Lạy cụ ạ, lạy cụ ạ..."
    Ông bố ở ngoài hét vào:
    -"đừng lạy nữa, lấy c. của mày ra đút vào mồm cụ...
    ttc
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Vợ chồng nhà Cán bộ nọ có đứa con trai hơi bị đần độn. Nhưng khi đến tuổi dậy thì hắn bỗng thích con gái. Mỗi lần thấy cô gái nào di ngang nhà là hắn nhín theo với ánh mắt đầy dục vọng thấp hèn.
    Vợ chồng cán bộ thấy được sự thay đổi đó ở con trai nên mừng lắm, họ quyết định tìm vợ cho cậu con trai.
    Nhờ mai mối họ cũng kiếm được một đám cho con.
    Vì biết con mình không được thông minh cho nên trước ngày đám cưới họ dặn dò cậu con trai :
    -" con à, nhớ phải chào hỏi lễ phép các bậc lớn tuổi bên nhà gái nhé con"
    -" Lễ phép là sao hả Bố Mẹ" Cậu ấm hỏi.
    -"con gặp ai lớn tuổi thì con chào cụ, ai trung niên thì con chào Bác, chào chú. Còn gặp người trẻ tuổi thì chào anh".
    -"làm sao con biết ai lớn tuổi, ai trung niên" ông con ngớ ngẩn hỏi.
    -"Con thấy ai râu dài thì chào cụ, râu vừa vừa thì chào bác, râu ngắn thì chào chú, không có râu thì con chào anh ạ".
    Ngày cưới đến, mọi việc diễn ra tốt đẹp. Đêm động phòng, đưa cô dâu chú rể vào phòng xong ông bố đứng rình bên ngoài nghe ngóng.
    Ông bỗng giật mình khi nghe tiếng cậu con trai :
    -" lạy cụ ạ, lạy cụ ạ"
    -"quái lạ, sao lại có cụ nào trong phòng nó vậy".
    Tò mò ông bố ngó vào khe cửa, trong phòng ngủ cô con dâu khỏa thân nằm trên giường, cậu con trai qùy dưới chân chắp tay lạy như bổ củi:
    -" Lạy cụ ạ, lạy cụ ạ..."
    Ông bố ở ngoài hét vào:
    -"đừng lạy nữa, lấy c. của mày ra đút vào mồm cụ...
    ttc
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trên bãi biển một đứa trẻ chỉ vào "cái ấy" của một anh chàng và hỏi: - cái này là cái gì vậy anh
    anh ta (đỏ mặt) đáp: - à .... là con vịt.
    - còn hai cái này là gì vậy?
    - là hai trứng vịt, em thấy nó đang ấp không?
    - thế em có chơi với nó được không?
    - à... được.
    ...
    Một hồi sau anh ta nằm trong bệnh viện và thằng bé vào thăm. Nó nói:
    - Hồi nãy em đang chơi với con vịt thì nó phun nước vào tay em, em tức quá vặn cổ nó, đạp bể trứng của nó, rồi em ngắt đầu no, không hiểu sao người ta lại đưa anh vào đây
    ttc
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trên bãi biển một đứa trẻ chỉ vào "cái ấy" của một anh chàng và hỏi: - cái này là cái gì vậy anh
    anh ta (đỏ mặt) đáp: - à .... là con vịt.
    - còn hai cái này là gì vậy?
    - là hai trứng vịt, em thấy nó đang ấp không?
    - thế em có chơi với nó được không?
    - à... được.
    ...
    Một hồi sau anh ta nằm trong bệnh viện và thằng bé vào thăm. Nó nói:
    - Hồi nãy em đang chơi với con vịt thì nó phun nước vào tay em, em tức quá vặn cổ nó, đạp bể trứng của nó, rồi em ngắt đầu no, không hiểu sao người ta lại đưa anh vào đây
    ttc
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Gia đình nọ có mỗi một cô con gái cưng.Khi cô lấy chồng họ cố chọn được một chú có vẻ hiền lành và bắt chàng trai phải ở rể. Đêm tân hôn hai ông bà lo lắm, chỉ sợ thằng đần này làm con gái cưng của mình đau nên họ không ngủ mà căng tai lên nghe ngóng. Quả thật, đến nửa đêm họ nghe thấy cô dâu thét lên như bị cắt cổ. Ông bố cô dâu vội đạp cửa phòng hai vợ chồng lao vào và thấy chú rể đang hùng hục bẻ chân cô dâu. Ngạc nhiên ông hỏi:
    - Thằng ngu kia, sao mày không ngủ với con tao mà lại bẻ chân nó?
    - Dạ, má con dặn là đêm đầu tiên phải phá cái gì đó, con không nhớ chính xác là phải phá cái gì, nên tạm bẻ cái chân
    ttc
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Gia đình nọ có mỗi một cô con gái cưng.Khi cô lấy chồng họ cố chọn được một chú có vẻ hiền lành và bắt chàng trai phải ở rể. Đêm tân hôn hai ông bà lo lắm, chỉ sợ thằng đần này làm con gái cưng của mình đau nên họ không ngủ mà căng tai lên nghe ngóng. Quả thật, đến nửa đêm họ nghe thấy cô dâu thét lên như bị cắt cổ. Ông bố cô dâu vội đạp cửa phòng hai vợ chồng lao vào và thấy chú rể đang hùng hục bẻ chân cô dâu. Ngạc nhiên ông hỏi:
    - Thằng ngu kia, sao mày không ngủ với con tao mà lại bẻ chân nó?
    - Dạ, má con dặn là đêm đầu tiên phải phá cái gì đó, con không nhớ chính xác là phải phá cái gì, nên tạm bẻ cái chân
    ttc
  7. boyhands

    boyhands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ðôi trai gái nọ sẽ cưới nhau vào chúa nhật tới, thì chàng tìm đến vị hôn thê và nói:
    - Em ạ! Chỉ còn hai ngày nữa là chúng mình sẽ làm lễ thành hôn, nên anh thấy cần phải thú thực với em về một vài mối tình vụng trộm lăng nhăng của anh.
    Vị hôn thê của chàng vội cười:
    - Ồ! Sao anh khéo vẽ vời đến thế. Anh quên rằng anh đã kể tất cả và xin lỗi em ngày hôm kia rồi hay sao.
    Chàng bèn nhăn mặt:
    - Phải, anh nhớ đã kể hết cho em, thế nhưng còn chuyện đêm hôm qua nữa chứ!
    ttc
  8. boyhands

    boyhands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ðôi trai gái nọ sẽ cưới nhau vào chúa nhật tới, thì chàng tìm đến vị hôn thê và nói:
    - Em ạ! Chỉ còn hai ngày nữa là chúng mình sẽ làm lễ thành hôn, nên anh thấy cần phải thú thực với em về một vài mối tình vụng trộm lăng nhăng của anh.
    Vị hôn thê của chàng vội cười:
    - Ồ! Sao anh khéo vẽ vời đến thế. Anh quên rằng anh đã kể tất cả và xin lỗi em ngày hôm kia rồi hay sao.
    Chàng bèn nhăn mặt:
    - Phải, anh nhớ đã kể hết cho em, thế nhưng còn chuyện đêm hôm qua nữa chứ!
    ttc
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có anh chồng rất thương yêu vợ, nhưng tính tình lại cục cằn thô lỗ, việc gì trái ý là y như rằng mắng chửi, thậm chí đôi lần còn đánh cả vợ nữa.
    Một hôm, ban ngày hai vợ chồng cáu gắt nhau rồi dẫn tới xô xát. Ban đêm, vợ giận nằm quay lưng lại với chồng. Anh chồng lúc này nguôi cơn giận và bắt đầu làm lành.
    Ðầu tiên anh đưa chân gác lên hông vợ. Chị vợ hất chân xuống và nói:
    - Không cho gác, chân này ban ngày đá người ta còn gác nỗi gì?
    - Anh chồng bỏ chân xuống và lại tiếp tục làm lành bằng cách choàng ôm lấy lưng vợ. Chị vợ lại gỡ tay ra nói tiếp:
    - Ứ cho ôm, tay này ban ngày định đánh người ta còn ôm iếc nỗi gì?
    Anh chồng không ôm vợ nữa nhưng cố nằm sát và hôn vào cổ vợ. Anh lại bị vợ đẩy ra và nói:
    - Ứ ừ! Không cho hôn đâu, cái mồm này ban ngày mắng người ta còn gì.
    Anh chồng đành nằm im. Một lúc sau, chợt nghĩ ra rồi bật hỏi:
    - Cái gì của anh ban ngày nó không đúng vào người em thì em không giận nó chứ gì?
    ttc
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có anh chồng rất thương yêu vợ, nhưng tính tình lại cục cằn thô lỗ, việc gì trái ý là y như rằng mắng chửi, thậm chí đôi lần còn đánh cả vợ nữa.
    Một hôm, ban ngày hai vợ chồng cáu gắt nhau rồi dẫn tới xô xát. Ban đêm, vợ giận nằm quay lưng lại với chồng. Anh chồng lúc này nguôi cơn giận và bắt đầu làm lành.
    Ðầu tiên anh đưa chân gác lên hông vợ. Chị vợ hất chân xuống và nói:
    - Không cho gác, chân này ban ngày đá người ta còn gác nỗi gì?
    - Anh chồng bỏ chân xuống và lại tiếp tục làm lành bằng cách choàng ôm lấy lưng vợ. Chị vợ lại gỡ tay ra nói tiếp:
    - Ứ cho ôm, tay này ban ngày định đánh người ta còn ôm iếc nỗi gì?
    Anh chồng không ôm vợ nữa nhưng cố nằm sát và hôn vào cổ vợ. Anh lại bị vợ đẩy ra và nói:
    - Ứ ừ! Không cho hôn đâu, cái mồm này ban ngày mắng người ta còn gì.
    Anh chồng đành nằm im. Một lúc sau, chợt nghĩ ra rồi bật hỏi:
    - Cái gì của anh ban ngày nó không đúng vào người em thì em không giận nó chứ gì?
    ttc

Chia sẻ trang này