1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taisaolainhuvay

    taisaolainhuvay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    17
    không biết ai pót chưa, pót đại
    một trùm mafia biết vợ mình ngoại tình, tức quá gọi 1 thằng đệ đến, đưa cho 1 súng + 2 đạn và bảo:
    - mày làm 1 phát vào đầu con vợ tao, còn 1 viên kê vào của nợ của cái thằng kia cho nó ôm hận suốt đời luôn.
    Thằng đệ đi một lúc về trả lại súng và 1 viên đạn và nói :
    - Tôi đã hoàn thành xuất sắc cả 2 việc với chỉ 1 viên đạn.
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một bà mẹ dạy cô con gái ngây thơ lần đầu tiên đi chơi với bạn trai:
    - Con phải nhớ cho kỹ bọn con trai đứa nào cũng chỉ có mấy bài ấy thôi cho nên con phải cẩn thận không để cho nó :
    1. hôn vào môi. Môi con mềm như một nụ hồng cho nên sẽ bị héo khô đi !
    2. chạm vào ngực. Ngực con mỏng manh như pha lê rất dễ vỡ !
    3. chạm vào chỗ ?oấy?. Chỗ đó giống như cái lò nướng sẽ làm bỏng bất cứ cái gì đ.ng vào !
    Cô gái an tâm đi chơi mãi đến nửa đêm mới về nhà.
    ?oCon đi chơi có vui không ?? Bà mẹ gạn hỏi
    ?oỒ ! thật tuyệt vời ! Con nghĩ là con đã yêu anh ấy rồi mẹ ạ !?
    ?oĐừng vội thế con yêu ! Nó đã làm gì con ??
    ?oVâng ! anh ấy đã làm mẹ ạ nhưng con đã bảo anh ấy như mẹ dạy cho nên anh ấy rất cẩn thận và không hề làm hại hay làm con bị đau chút nào?
    ?oTrời ! cẩn thận là thế nào! con đã để nó làm gì con rồi ??
    Cô gái đáp :
    - Không phải thế đâu mẹ. Để con kể mẹ nghe. Trước hết anh ấy đòi hôn con và con đã bảo như mẹ dạy nên anh ấy thôi. Kế đó anh ấy muốn sờ vào ngực con và con lại bảo như mẹ dạy nên anh ấy lại thôi. Kế đó anh ấy lần tay vào dưới váy gần chỗ ?oấy? và con lại bảo như mẹ dạy nên anh ấy rút tay ra ngay và nói :
    - Thật tuyệt vời ! Anh có một ?okhúc dồi? rất tuyệt và anh rất thích cho nó vào lò nướng của em để nướng !
    ?oTrời ! mẹ biết ngay là thằng khốn ấy chả tốt lành gì hơn những thằng khác mà. Con đã không cho nó làm thế chứ ??
    ?oỒ không mẹ xem ! Anh ấy đã hứa là sẽ cẩn thận và anh ấy đã rất cẩn thận để không làm cháy ?okhúc dồi? của anh ấy. Thỉnh thoảng anh ấy còn rút nó ra và đưa con nếm thử xem chín chưa?
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Đàn ông một ruộc
    Trong một toa xe lửa, có 3 người đàn ông và một cô gái trẻ cực kỳ hấp dẫn. Cả bốn người cùng hòa vào một cuộc nói chuyện mà chẳng bao lâu sau đó chuyển sang chuyện gợi tình.

    Sau đó, cô gái trẻ đề nghị:
    - Nếu mỗi người trong số các anh đưa cho em 1 đô la thì em sẽ cho các anh thấy chân em.
    Bị mê hoặc bởi cô gái trẻ này, ba người đàn ông đều lôi 1 đô la ra khỏi túi họ, và sau đó cô gái kéo váy lên một ít để cho thấy cặp chân nàng.
    Sau đó nàng nói:
    - Nếu mỗi trong số các anh đưa em 10 đô la, em sẽ cho các anh thấy đùi em.
    Đàn ông là đàn ông, cả 3 người đều lôi ra tờ 10 đô la. Cô gái kéo hết váy cho đến đồ lót.
    Cuộc nói chuyện tiếp tục, và ba người đàn ông, có phần bị kích thích, tất cả đều cởi áo ngoài. Sau đó cô gái trẻ nói:
    - Nếu các anh đưa em 100 đô la thì em sẽ cho các anh thấy nơi em bị mổ ruột thừa.
    Một cách tự nhiên, cả ba người đều đưa tiền. Sau đó cô gái quay ra cửa sổ và chỉ một bệnh viện ở xa và nói:
    - Đó!
    - ?????

  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một cô giáo miền xuôi lên miền ngược dạy học. Dạy học được mấy năm thì cô và một anh người dân tộc yêu nhau.Trong một lần không làm chủ được bản thân, hai người đã có quan hệ với nhau. Trưởng bản biết được liền đưa anh này ra xét xử theo luật của bản. Trưởng bản hỏi:- Sao mày lại ngủ với cô giáo?Anh này nhanh nhảu trả lời:- Trưởng bản nói thế là sai rồi, tao thức với cô giáo chứ tao không ngủ.Trưởng bản hỏi tiếp:- Vậy tại sao mày lại làm cho cô giáo có thai?Anh này suy nghĩ một lát rồi nói:- Tao tưởng là giết người mới có tội chứ làm ra người cũng có tội à?

  5. customer1st

    customer1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, dọc báo thấy uống bia có hại cho sức khoe?, thế là bo? uống bia. Hôm qua, dọc báo thấy hút thuốc có hại cho sức khoe?, thế là bo? hút thuốc. Hôm qua, dọc báo thấy ăn bánh bao có nhân làm từ giấy carton, thế là bỏ ăn bánh bao. Hôm qua, dọc báo thấy ăn nước tương có chất gây ung thư, thế là bo? ăn nước tương.. Hôm qua, dọc báo thấy tình dục có hại cho sức khoe?, thế là.... bo? ? đọc báo...
  6. PlayBoys

    PlayBoys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Truyện cười hay nhỉ!
  7. PlayBoys

    PlayBoys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền họp Hội nghị G3, Vua nhà Hán chủ trì. Vua Hán cho các cung nữ cởi trần, bôi nhọ nồi vào ngực, bắt múa đãi các tướng. Cuối cùng, chọn 3 cô đẹp nhất cho ngồi cạnh 3 vị Tào, Lưu, và Tôn. Bỗng đèn đuốc tắt hết. Hồi lâu đèn nến mới sáng lên. Thì thấy tay Tôn Quyền nhọ đen nhẻm, mũi Lưu Bị cũng bị đen. Vua Hán nghĩ bụng: "Tôn Quyền khua khuắng cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy đất Ngô, Lưu Bị ngửi cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy Ba Thục, chỉ có Tào Tháo là trung thành với ta!". Vua Hán bèn khen Tào trung nghĩa. Tào Tháo khoái quá, cười nhe răng. Răng và lưỡi đều đen thui! =
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sáng hôm nay vừa mở mắt tui đã nghe 2 vợ chồng phòng bên : Vợ : Anh lúc nào cũng vậy , chỉ bóp ở trên... làm em bực cả mình. Chồng : Em nhìn lại nhá... tối hôm qua anh vừa nặn, vừa bóp từ dưới lên trên đấy thôi... Vợ : Sao bây giờ ở trên nó dẹp lép, còn ở dưới nó phình to thế này huh? Chồng : Em nói nhiều quá. Đưa đây anh bóp lại cho. Vợ : Thôi, nặn kem ra cho em đánh răng nè !
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một bà mẹ dẫn cô con gái nhỏ đi xem triển lãm nghệ thuật. Trong phòng gồm có tất cả các tác phẩm về điêu khắc, hội hoạ, nhiếp ảnh... Khi đi ngang qua một bức tượng khoả thân nam, vì tò mò cô gái kéo bà mẹ dừng lại và chỉ vào cái của quí của bức tượng mà hỏi: - Mẹ ơi! cái này là cái gì hả mẹ? - Đó là một bộ phận trong cơ thể đàn ông thôi con ạ, à mình đi đi con! - Không! con muốn xem thêm một chút nữa. - Thôi đi đi con, con ngoan đi lớn lên thế nào con cũng có được một cái. - Còn nếu như con không ngoan thì sao hả mẹ? - À, nếu như con không ngoan thì con sẽ có ... nhiều cái !hj

Chia sẻ trang này