1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình ( Dành tặng những người thân yêu)

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng là quá khứ trong em
    Quá khứ yêu thương và nhiều cay đắng
    Quá khứ với niềm tin cùng đổ vỡ
    Quá khứ chân thành nhiều những vết thương
    Anh đã từng ở trong em ngạo nghễ
    Cười cợt những khổ đau của cuộc đời
    Đã từng kéo em lên cao đỉnh núi
    Rồi nhấn em chìm giữa những phong ba
    Anh đã từng trao cho em hạnh phúc
    Từng là bóng tùng nghiêng xuống chở che
    Là niềm vui mỗi lần em bật khóc
    KHi bão trong đời cuốn xoáy vào em
    Và cũng là anh một ngày nín gió
    Lại kéo mưa về giông bão phía em
    Tấm thiệp hồng sắc như là mũi kiếm
    Rạch nát hồn em từ buổi đó rồi
    Đến bây giờ khi chẳng còn gì nữa
    Anh mới quay về xin lại dấu yêu
    Có còn đâu niềm thương xưa cũ
    Em đổi khác rồi , dĩ vãng đã tan .
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    Ta xoá thơ xưa xoá ước mơ
    Xoá cả hồn ta thuở dại khờ
    Xoá hết, không còn chi để lại
    Tìm gì thêm nữa.. nhận bơ vơ...
    Rồi mai buồn cũng sẽ vơi thôi
    Rồi mai ta lại biết yêu người
    Tình nay như nắng không còn bóng
    Hắt xuống đời trần thoáng nhạt phai...
    30/10
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    Ta xoá thơ xưa xoá ước mơ
    Xoá cả hồn ta thuở dại khờ
    Xoá hết, không còn chi để lại
    Tìm gì thêm nữa.. nhận bơ vơ...
    Rồi mai buồn cũng sẽ vơi thôi
    Rồi mai ta lại biết yêu người
    Tình nay như nắng không còn bóng
    Hắt xuống đời trần thoáng nhạt phai...
    30/10
  4. desexy02

    desexy02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lại một người nữa giống như tôi
    Tương lai thật đen tối
    Lại một người nữa giống như tôi
    Lạc vào vòng mê muội....
    Một người cùng chung 1 số phận
    không may mắn như tôi..................
  5. desexy02

    desexy02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lại một người nữa giống như tôi
    Tương lai thật đen tối
    Lại một người nữa giống như tôi
    Lạc vào vòng mê muội....
    Một người cùng chung 1 số phận
    không may mắn như tôi..................
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao h thích thơ... chưa bao h kích chuột vô đây vì ... kô hỉu sao lần này lại kích chuột vô đây và đọc bài thơ này...
    Tôi rất nhớ cách đây đúng 1 năm anh hay nói câu này.. anh chua xót cho số fận của mình anh chẳng bao h nói cho ai.. rất tiếc lúc đó tôi chưa hỉu về anh nhiều.. đến nữa anh ra đi mãi mãi kô còn ở bên tôi nữa tôi mới chợt nhận ra rằng con người của anh có cái gì đó rất khó nói rất khổ tâm và cái gì đó trc khi anh ra đi đã cố nói với mọi người.. nhưng kô ai hỉu nổi anh..
    ....
    h đọc những câu đó tự nhiên nhớ tớ anh 1 người bạn.. ôi giá như.. và tôi sợ điều đó lại sảy ra 1 lần nữa.. kô hỉu sao tôi lại thấy sợ thơ tới vậy? có lẽ là từ cái ngày anh đọc câu đó và mãi mãi ra đi kô còn ở bên bạn bè anh những người luôn ở bên anh....
    ....
    Anh hãy mỉm cười khi bạn bè anh vẫn làm công việc của anh làm giang dở nhé... và luôn nhớ rằng bọn này luôn nhớ anh...
    ....
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao h thích thơ... chưa bao h kích chuột vô đây vì ... kô hỉu sao lần này lại kích chuột vô đây và đọc bài thơ này...
    Tôi rất nhớ cách đây đúng 1 năm anh hay nói câu này.. anh chua xót cho số fận của mình anh chẳng bao h nói cho ai.. rất tiếc lúc đó tôi chưa hỉu về anh nhiều.. đến nữa anh ra đi mãi mãi kô còn ở bên tôi nữa tôi mới chợt nhận ra rằng con người của anh có cái gì đó rất khó nói rất khổ tâm và cái gì đó trc khi anh ra đi đã cố nói với mọi người.. nhưng kô ai hỉu nổi anh..
    ....
    h đọc những câu đó tự nhiên nhớ tớ anh 1 người bạn.. ôi giá như.. và tôi sợ điều đó lại sảy ra 1 lần nữa.. kô hỉu sao tôi lại thấy sợ thơ tới vậy? có lẽ là từ cái ngày anh đọc câu đó và mãi mãi ra đi kô còn ở bên bạn bè anh những người luôn ở bên anh....
    ....
    Anh hãy mỉm cười khi bạn bè anh vẫn làm công việc của anh làm giang dở nhé... và luôn nhớ rằng bọn này luôn nhớ anh...
    ....
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Một thời ta yêu anh
    Để trở thành nhỏ bé
    Những tính toan đời thường
    Đôi khi bằng giọt lệ.
    Một thời ta yêu anh
    Vẫn không nên chồng vợ
    Chưa phải đã vì tiền
    Chưa phải vì duyên nợ !!!???
    Một thời ta yêu anh
    Để trở thành chiếc lá
    Vẫn màu xanh bên ngoài
    Mà trong hồn héo uá.
    Ta yêu anh thật thà
    Hơn người đi xưng tội
    Ta chưa hề nói dối
    Với anh, dù nửa lời.
    Một thời yêu ... đành thôi ...
    Ta cúi đầu tạ lỗi ...
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Một thời ta yêu anh
    Để trở thành nhỏ bé
    Những tính toan đời thường
    Đôi khi bằng giọt lệ.
    Một thời ta yêu anh
    Vẫn không nên chồng vợ
    Chưa phải đã vì tiền
    Chưa phải vì duyên nợ !!!???
    Một thời ta yêu anh
    Để trở thành chiếc lá
    Vẫn màu xanh bên ngoài
    Mà trong hồn héo uá.
    Ta yêu anh thật thà
    Hơn người đi xưng tội
    Ta chưa hề nói dối
    Với anh, dù nửa lời.
    Một thời yêu ... đành thôi ...
    Ta cúi đầu tạ lỗi ...
  10. darkman_lonely22

    darkman_lonely22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Điều chưa nói
    Điều chưa nói ấy em ơi
    Bao lần anh đã định rồi lại không
    Thời gian trôi vẫn để lòng
    Mượn thơ để viết những dòng xa xôi
    Điều chưa nói ấy em ơi
    Bấy lâu anh vẫn giữ nơi mắt nhìn
    Ai ngời nghĩ ngợi lặng im
    Thì trong ***g ngực trái tim đập nhiều
    Mai rồi anh lại mang theo
    Điều chưa nói ấy qua bao dặm dài
    Lấy gì kỷ niệm cầm tay
    Cho ngày xưa với ngày mai nối liền ?
    Là điều chưa nói không quên
    Nhắc lòng anh nhớ về em giữa đời !

Chia sẻ trang này