1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình ( Dành tặng những người thân yêu)

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Giọt nước mắt tình yêu
    sao u sầu mà rơi mãi
    rơi theo những tiềng cười vang mãi
    trong tâm hồn tiếng nói mãi phôi phai
    giọt nước mắt tình yêu
    chia ly cho tim tôi thêm chợt nhớ
    những khoảng khắc nơi tiếng cười hôm ấy
    ngỡ bàng hoàng giây phút ấy bay đi
    giọt nước mắt tình yêu
    rơi trong bao tiếng đời chua xót
    những con người đã lẻ bước quên nhau
    sao trôi mau theo câu ca bao hò hẹn
    giọt nước mắt tình yêu
    ở nơi cuối con phố ấy
    có một người đang cuối vẫy quay lưng
    nói thêm chi cho lòng này đau xót
    ướt vai này dòng lệ của riêng ai
    hay đó chỉ một tiếng cười chua xót
    giọt nước mắt tình yêu
    chơi vơi trong muôn ngàn câu hát
    vỡ nát rồi tiếc nuối mãi sao đây
    và giờ đây trong yêu thương ngày hôm ấy
    em đã đành mãi mãi bước quên anh
    xoá hết đi bao kỉ niệm hôm nào
    đã đành vứt bỏ không ngỡ ngàng đến anh
    và giờ đây đó chỉ mãi là mình anh
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Kẻ thứ ba: Ðáng ghét
    Kẻ thứ ba cũng tội nghiệp, lạc loài
    Một câu hát ngợi ca hạnh phúc
    Cũng nhý là diễu cợt mỉa mai
    Kẻ thứ ba không có ðường ðể chọn
    Chót yêu thýõng, chót dại ðợi chờ
    Kẻ thứ ba không có ðường quay lại
    Ðến ðoạn ðầu ðài vẫn bóng một ngày vui
    Kẻ thứ ba dám ðâu giành chỗ
    Lặng lẽ lao tâm
    lặng lẽ trao tình
    Con ðýờng sai từ bước chân thứ nhất
    Ðời gập ghềnh, ngang trái ðánh bùa... yêu
    Kẻ thứ ba cũng khổ ðau nýớc mắt
    Kẻ thứ ba từng dằn vặt muốn chôn tình
    Kẻ thứ ba ước công khai, sánh bước
    ...Mà phải ðành lén vụng, tiêu hao.
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Kẻ thứ ba: Ðáng ghét
    Kẻ thứ ba cũng tội nghiệp, lạc loài
    Một câu hát ngợi ca hạnh phúc
    Cũng nhý là diễu cợt mỉa mai
    Kẻ thứ ba không có ðường ðể chọn
    Chót yêu thýõng, chót dại ðợi chờ
    Kẻ thứ ba không có ðường quay lại
    Ðến ðoạn ðầu ðài vẫn bóng một ngày vui
    Kẻ thứ ba dám ðâu giành chỗ
    Lặng lẽ lao tâm
    lặng lẽ trao tình
    Con ðýờng sai từ bước chân thứ nhất
    Ðời gập ghềnh, ngang trái ðánh bùa... yêu
    Kẻ thứ ba cũng khổ ðau nýớc mắt
    Kẻ thứ ba từng dằn vặt muốn chôn tình
    Kẻ thứ ba ước công khai, sánh bước
    ...Mà phải ðành lén vụng, tiêu hao.
  4. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Một thời yêu, suốt đời nhớ
    Có một thời em rất yêu anh
    Yêu say đắm bằng tình đầu trong trắng
    Anh là cả khoảng hồn em êm ấm
    Là những gì dịu ngọt nhất trong lòng
    Đã có một thời em rất yêu anh
    Có thể tặng anhtất cả những gì em có
    Và tặng anh cả cuộc đời em nữa
    Nếu biết rằng anh cũng đã yêu em
    Đã có một thời em rất yêu anh
    Những lỗi lầm của anh em bỏ qua hết cả
    Nhưng một lần không hiểu sao lại thế
    Anh nói về xa cách của tình yêu
    Đã có một thời em rất yêu anh
    Anh làm ngơ trước tình em để ngỏ
    Sao ạnh phũ phàng bước qua tất cả
    Lấy cả những gì mơ ước trong em
    Đã có một thời em rất yêu anh ....
    ........................................................
  5. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Một thời yêu, suốt đời nhớ
    Có một thời em rất yêu anh
    Yêu say đắm bằng tình đầu trong trắng
    Anh là cả khoảng hồn em êm ấm
    Là những gì dịu ngọt nhất trong lòng
    Đã có một thời em rất yêu anh
    Có thể tặng anhtất cả những gì em có
    Và tặng anh cả cuộc đời em nữa
    Nếu biết rằng anh cũng đã yêu em
    Đã có một thời em rất yêu anh
    Những lỗi lầm của anh em bỏ qua hết cả
    Nhưng một lần không hiểu sao lại thế
    Anh nói về xa cách của tình yêu
    Đã có một thời em rất yêu anh
    Anh làm ngơ trước tình em để ngỏ
    Sao ạnh phũ phàng bước qua tất cả
    Lấy cả những gì mơ ước trong em
    Đã có một thời em rất yêu anh ....
    ........................................................
  6. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh lặng lẽ và tôi cùng lặng lẽ
    Ngồi bên nhau hai đứa chẳng nói rằng
    Không trách móc sao lòng đau đến thế
    Mưa hạ buồn trong ngõ mắt giăng giăng
    Tìm tay nhau nhưng không đành lại cất
    Tiếng thở dài sườn sượt chiếm thinh không
    Đối diện nhau cả hai cùng gục mặt
    Vui được sao, khi vụt tắt lửa lòng
    Ai là kẻ thứ ba vừa bước khẽ
    Vào cuộc tình hai kẻ vốn cuồng si
    Một ngã đường đành chia hai lối rẽ
    Anh và tôi hàn gắn nữa làm gì ?
    Tôi đứng dậy chào anh lần sau cuối
    Bất chợt lòng như vạn mối kim châm
    Anh quỳ xin cho lần đầu mang tội
    Phụ tình nhau hối hận đến trăm năm
    Chân quỵ xuống từ lúc nào không biết
    Ôm chầm nhau nức nỡ khóc cho nhau
    Nhưng từ đây lòng đâu còn da diết
    Như ban đầu hoa mộng thắm tình trao
    Đẩy nhau ra cả hai cùng đứng dậy
    Đi vào trong mưa gió hạ lao đao
    Không đứng lại không một lần tay vẫy
    Tình qua rồi như một thoáng chiêm bao.
  7. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh lặng lẽ và tôi cùng lặng lẽ
    Ngồi bên nhau hai đứa chẳng nói rằng
    Không trách móc sao lòng đau đến thế
    Mưa hạ buồn trong ngõ mắt giăng giăng
    Tìm tay nhau nhưng không đành lại cất
    Tiếng thở dài sườn sượt chiếm thinh không
    Đối diện nhau cả hai cùng gục mặt
    Vui được sao, khi vụt tắt lửa lòng
    Ai là kẻ thứ ba vừa bước khẽ
    Vào cuộc tình hai kẻ vốn cuồng si
    Một ngã đường đành chia hai lối rẽ
    Anh và tôi hàn gắn nữa làm gì ?
    Tôi đứng dậy chào anh lần sau cuối
    Bất chợt lòng như vạn mối kim châm
    Anh quỳ xin cho lần đầu mang tội
    Phụ tình nhau hối hận đến trăm năm
    Chân quỵ xuống từ lúc nào không biết
    Ôm chầm nhau nức nỡ khóc cho nhau
    Nhưng từ đây lòng đâu còn da diết
    Như ban đầu hoa mộng thắm tình trao
    Đẩy nhau ra cả hai cùng đứng dậy
    Đi vào trong mưa gió hạ lao đao
    Không đứng lại không một lần tay vẫy
    Tình qua rồi như một thoáng chiêm bao.
  8. Gia_Thanh

    Gia_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Khô khan ...
    Chợt một ngày em bảo anh khô khan
    Không nói nổi lời dù một lời của gió
    Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
    Không êm đềm hay lơi lả như trăng

    Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
    Em nói đúng , buồn thay , em nói đúng
    Gã đàn ông trong anh lại vụng
    Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ

    Nhưng lẽ nào em chẳng nhận thấy ư ?
    Anh không nói , vậy mà anh đã nói
    Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
    Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già

    Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra ?
    Giữa cái khô khan có chút gì bối rối ?
    Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
    Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời

    Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
    Khi anh đã về với mình rất thật
    Khi anh thấy tận trong anh - sâu nhất
    Ánh mắt em nhìn trách móc , suy tư

    Em vẫn còn thao thức đấy ư ?
    Vằng vặc thế vậy mà trăng vẫn khuyết
    Anh sẽ nói , và mong em sẽ biết
    Có những lời gửi đến chỉ mình em .
    (st)
  9. Gia_Thanh

    Gia_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Khô khan ...
    Chợt một ngày em bảo anh khô khan
    Không nói nổi lời dù một lời của gió
    Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
    Không êm đềm hay lơi lả như trăng

    Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
    Em nói đúng , buồn thay , em nói đúng
    Gã đàn ông trong anh lại vụng
    Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ

    Nhưng lẽ nào em chẳng nhận thấy ư ?
    Anh không nói , vậy mà anh đã nói
    Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
    Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già

    Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra ?
    Giữa cái khô khan có chút gì bối rối ?
    Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
    Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời

    Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
    Khi anh đã về với mình rất thật
    Khi anh thấy tận trong anh - sâu nhất
    Ánh mắt em nhìn trách móc , suy tư

    Em vẫn còn thao thức đấy ư ?
    Vằng vặc thế vậy mà trăng vẫn khuyết
    Anh sẽ nói , và mong em sẽ biết
    Có những lời gửi đến chỉ mình em .
    (st)
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    EM TÔI
    Em hiền như mây trôi
    Bay ngang qua cuộc đời
    Làm tim anh thổn thức
    Thương nhớ dài ? khôn nguôi
    Trong trắng và trang đài
    Dịu dàng như sớm mai
    Chưa bao giờ em nói
    Để anh mong ngóng hoài
    Nhẹ nhàng như con tằm
    Nhả tơ lòng giăng giăng
    Anh cố tình ... mắc lưới
    Em ơi! Có biết chăng?
    Biết bao ngày thẫn thờ
    Tìm vần thơ ngác ngơ
    Người ơi, sao chẳng nói!
    Cho anh buồn ? vu vơ
    Ngày mai khi đi xa
    Gửi lại em ? món quà
    Là vần thơ ? máu chảy
    Từ con tim ? ứa ra? ​

Chia sẻ trang này