1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai cùng sở thích như mình không ?? Xếp hình...xếp hình....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi BabyBubu, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    2 ngày cuối tuần chờ mỏi con mắt chả thấy chị hoaanh gọi điện gì cả, còn toét nữa lần nào cũng trốn off
  2. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Thì nhà mình có thấy ai ý kiến ý cò gì đâu? chỉ 2,3 người đi lại bảo đi mảnh. Cơ mà đợi đầy đủ mọi người thì chẳng biết đến bao giờ nhỉ.
  3. toett4

    toett4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Oan quá! Xê ra gọi điện lên nhà ông tớ mà xem...
  4. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình không có duyên mời và gặp mọi người rồi. Tuần nào về Hà Nội cũng thui thủi bó gối ở nhà
  5. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Lâu quá rồi em không ol được, mãi hôm nay mới ghé thăm mọi người được. Xin tổng chào cả nhà vậy
    Tình hình là em lang thang được gần 1 tuần ở Frankfurt, rồi lại lếch thếch kéo vali sang Paris, Nói chung là lôi thôi lếch thếch nhìn chán không buồn nhìn. Em vừa mới tạm ổn nhà cửa được hơn 2 tuần, nhưng đau đớn là chưa có net
    Tính ra mình bỏ nhà đi bụi cũng khá lâu rồi, cũng là thời gian không có net Bây giờ vào lại, có nhiều bạn mới tham gia, thấy mình như người lạ mới vào ấy ^^
    Tình hình nhà mình lại khá heo hút. Thành viên thường trực thì không có nhiều. Mà nội dung bài vở thì chỉ xoay quanh việc post thành quả của nhau bàn tán một hồi, đến khi hết vốn thì chỉ mong mọi người có ai vào gợi thêm chuyện. Hic, sorry cả nhà, có lẽ nhóc không nên nói thế. Nhưng nhóc nghĩ đây là điều ai cũng hiểu, mà không ai nói ra thôi. Vậy nhóc lấy tư cách là người mới về nhà chân ướt chân ráo chưa biết gì, thấy gì nói nấy vậy
    Xét trên tình hình đó, nhóc kêu gọi mọi người post bai nói về cảm xúc cũng như cuộc sống xung quanh, hay gì đó để mọi người có thể hiểu thêm về nhau, để có thể xây dựng một ngôi nhà chung cho những tâm hồn tìm về. Mỗi người là một mảnh ghép cho chính ngôi nhà PUZZLE này.
    Mọi người cho ý kiến để hoàn thiện ý tưởng hơn. Bên cạnh đó, nhóc mạo muội trưng cầu ý kiến của mọi người về việc viết về những chủ đề puzzle mà trước đây đã thử nghiệm - anh Mít và mọi người cũng đã có một số thành công Không biết mọi người muốn tiếp tục hay thôi ạ ?
    Rất mong ý kiến của mọi người để xây dựng nhà PUZZLE phong phú hơn. Nhóc xin nhiệt tình hưởng ứng .... đến khi nào có net ^^ Hịc, may là nhà em gần trường nên chịu khó cuốc bộ đến trường được.
    Chào thân ái và quyết thắng
  6. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    Đây là 2 bức là hoaanh xếp xong lâu ròi nhưng chưa up lên.
    Ủn nhà mình lên nào.
  7. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bức xanh là của Đức, còn bức vàng là của TQ, cùng là 1000 mảnh nhưng kích thước tranh của Đức nhỏ hơn tranh của TQ.
    Được hoaanh2912 sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 04/10/2006
  8. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Bài của Nhóc hay lắm! Nhưng Gà nghĩ chắc là do ko có nhìu thời gian nên các bạn dạo này ít post bài hẳn! Nhân lúc đang rảnh rỗi đồng thời cũng mún đẩy nhà ta lên trang, Gà share với các bác những suy nghĩ về tranh ghép
    Thật ra thì Gà chẳng biết từ lúc nào Gà lại say mê ghép tranh và vì sao nữa! Chỉ biết là lúc vô tình đi dạo siêu thị Sài Gòn với thằng bạn thân thì thấy bức tranh ghép Hoa hướng dương, 1.000 mảnh chỉ có 50k (hàng giảm giá mừ ) thì mua ngay. Về nhà thấy lại bức tranh ghép 475 mảnh do nhỏ bạn tặng lúc sinh nhật thì lại đầu óc càng... nhộn nhạo, tay thấy ngứa ngứa... (Chậc! Ko fải biểu hiện của bệnh lý đâu nhé!) Và từ đó lúc nào trong lòng cũng âm ỉ 1 sự say mê về tranh ghép và rảnh là cứ muốn ghép tranh!
    Cố gắng nhớ lại tại sao Gà lại thích ghép tranh đến thế, cố gắng lục lại trong ký ức xem lần đầu tiên ghép tranh là khi nào... nhưng thua! Chẳng nhớ gì cả! 1 chút ấn tượng vì sao và lúc nào mà thích tranh ghép cũng ko hề có! Hix... Thường thì thích cái gì đó cũng fải có 1 chút sự khởi đầu và lý do fải ko? Thế mà với Gà thì... chậc!
    Chậc, cảm giác lúc ghép tranh thật tuyệt! Gà hoàn toàn thấy rất yên tĩnh! Ừm... ko hẳn chỉ là sự yên tĩnh, thật ra thì lúc ghép tranh Gà đã suy nghĩ rất nhìu, về bức tranh đang ghép, về gia đình, bạn bè,... nhìu lắm! Nhưng muốn ghép xong tranh thì fải biết tạm bỏ qua những suy nghĩ chồng chéo, fức tạp đó! Thế là Gà lại trở về với cảm giác cân bằng, thanh bình và yên tĩnh!
    Nói ra điều này cũng hơi ! Suỵt! Cảm giác khi bật mí 1 bí mật đó mà! Lúc ghép xong tranh ấy, Gà ko dùng keo dán lại vì... Gà ghi lại những cảm xúc chính trong wá trình và sau khi hoàn thành bức tranh ghép (thường là 1 câu châm ngôn thích hợp với tranh, ko thì làm 1 bài thơ 4 câu cảm xúc khi ngắm tranh ghép )! Tất nhiên là ghi lên mặt sau của những mảnh ghép rùi!
    Ngoài ra, Gà còn đánh số thứ tự, ghi ngày đã mua tranh, ngày giờ "khai" tranh, ngày giờ ghép xong tranh (nếu những ngày này trùng với sự kiện nổi bật nào đó thì ghi lun, như: tranh ghép Harunoyoi Gà "khai" tranh vào lúc trận mở màn của World Cup năm nay, vừa xem vừa ghép, hết hiệp 1 thì mệt wá nên )... Đó là cách ghép tranh của Gà đấy! Còn các bác thì sao? Trong lúc ghép tranh hẳn là cũng có 1 vài kỷ niệm ấy nhỉ?! Cùng share hen!
    Phù ~~ Mời các bác!
  9. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới vào thăm nhà mình, thấy nhà mình cũng đông người ra vào tấp nập quá :)
    [​IMG]
  10. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hì, bài viết của chị Gà hay thật. Cũng có đôi lúc nhóc cũng như chị Gà, tự hỏi vì sao mình lại yêu puzzle đến như thế. Mà hình như nó cũng không phải là tình yêu nữa, nó đã trở thành sự đam mê, hệt như một cơn lốc cuốn mình theo vậy. Hì, có lẽ là thế, một cơn lốc thổi tan những ưu tư phiền muộn và mang đến cho mình một cảm giác trẻ thơ đến vụng về mỗi lần cầm trên tay một hộp puzzle.
    Chắc không phải là nói quá khi bảo mỗi lần tìm đến puzzle, là mỗi lần nhóc có cơ hội để đi tìm lại những gì mình đã lãng quên. Có rất nhiều thứ mà mình đã không để ý đến khi hối hả đuổi theo cuộc sống tất bật này. Chính những lúc ngồi cặm cụi với bức tranh ghép, nhóc lại có thời gian để nhớ lại nhiều hơn: những người bạn đã lâu lắm rồi mình quên không hỏi thăm, những người thân ở xa mà mình hầu như quên họ. Nhóc thì vẫn đi học thôi, nên chẳng dám dung ?ocuộc sống tất bật với những lo toan hối hả?, có lẽ nó nên để dành cho các anh chị lớn hơn trong này. Cuộc sống của nhóc cũng có những băn khoăn, những lo lắng, tuy rằng chúng cũng chẳng là gì nhiều, những nhóc cũng thấy nó là một đống hỗn lọan mà đôi khi mình chỉ muốn cắt vụn chúng ra và cho vào sọt rác. Nhóc lại cứ lao vào tìm cách giải quyết chúng như thế nào mà lại quên đi rằng nên tìm đến những người bạn để chia sẻ. Puzzle cũng như một người bạn vậy, luôn lắng nghe một cách chăm chú và im lặng. Nhiều khi im lặng hoàn toàn là để lắng nghe một cách trọn vẹn.
    ?oKhi mọi thứ rối tung và không như ý muốn, hãy nghỉ ngơi 1 chút. Mọi điều sẽ rất khác khi bạn quay trở lại và tập trung hơn?
    ?oĐừng cố quá mức. Nếu những thứ gì là hợp với nhau, chúng sẽ khớp với nhau 1 cách tự nhiên.
    ?oSự kiên nhẫn luôn có ích. Mỗi bức ghép hình bao giờ cũng được hình thành từ những mảnh nhỏ một, và cần có thời gian?
    ?oMọi điều đáng làm đều cần thời gian và sự nỗ lực. Một bức ghép hình đẹp không thể vội vàng mà xong được.?

Chia sẻ trang này