1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mưa. Trên đường về thì một chú bộ đội đi nhờ xe. Sao hôm nay mình tốt bụng thế nhỉ? Thế mà ai cũng bảo mình khó tính.
    Chả đi đâu. Ngồi với Net từ lúc về đến nhà. Mấy tiếng rồi nhỉ? Eo ôi... Bây giờ lại ngồi tiếp...
  2. emselanguoianhyeu21

    emselanguoianhyeu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    May quá! Đăng ký được ngay!
  3. emselanguoianhyeu21

    emselanguoianhyeu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    May quá! Đăng ký được ngay!
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Trốn tập huấn sáng nay. Ở nhà cả buổi sáng. Sướng kinh khủng! Chiều lôi theo được đứa em xuống trường cùng, hí hửng tối nay hai chị em đi long dong. Thế mà quên " con dế" thân yêu ở nhà. Nó đang phụng phịu là tối nay không nghe được giọng của người yêu. Quái quỷ, chẳng bù cho mình, bao nhiêu tháng nay có thèm nghe giọng của người yêu đâu!!!! ( Kinh dị!)
    Lạnh thế không biết! Cứ như mai là mùa đông....
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Trốn tập huấn sáng nay. Ở nhà cả buổi sáng. Sướng kinh khủng! Chiều lôi theo được đứa em xuống trường cùng, hí hửng tối nay hai chị em đi long dong. Thế mà quên " con dế" thân yêu ở nhà. Nó đang phụng phịu là tối nay không nghe được giọng của người yêu. Quái quỷ, chẳng bù cho mình, bao nhiêu tháng nay có thèm nghe giọng của người yêu đâu!!!! ( Kinh dị!)
    Lạnh thế không biết! Cứ như mai là mùa đông....
  6. darkman_lonely22

    darkman_lonely22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em ốm ! Anh buồn quá , giá như anh có thể ốm thay em đuợc nhỉ .Giá như có cách nào truyền được mệt mỏi sang người anh được anh sẽ làm .Vẫn viết cho dù biết em chảng bao giờ đọc được .Anh luôn mong em chóng khoẻ .Bởi vì là con trai nên anh vụng về lắm không biết cách chăm sóc em đâu .Uớc gì anh được ốm thay cho em Vợ yêu của anh ạ !
  7. darkman_lonely22

    darkman_lonely22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em ốm ! Anh buồn quá , giá như anh có thể ốm thay em đuợc nhỉ .Giá như có cách nào truyền được mệt mỏi sang người anh được anh sẽ làm .Vẫn viết cho dù biết em chảng bao giờ đọc được .Anh luôn mong em chóng khoẻ .Bởi vì là con trai nên anh vụng về lắm không biết cách chăm sóc em đâu .Uớc gì anh được ốm thay cho em Vợ yêu của anh ạ !
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Dọc đường hí hửng về đến nhà được ăn vài món khác với quán cơm bụi ở dưới trường. Thế mà... chả có cái gì! Hai đứa lếch thếch ra chợ ăn bún chả. Bực mình định ăn 2 suất nhưng vừa hết một suất thì đã no!
    Sung sướng nhất là đã về nhà. Ngày kia bắt đầu đi làm. Không còn những sáng tinh mơ lụi cụi thức dậy và một mình phóng xe xuống trường...
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Dọc đường hí hửng về đến nhà được ăn vài món khác với quán cơm bụi ở dưới trường. Thế mà... chả có cái gì! Hai đứa lếch thếch ra chợ ăn bún chả. Bực mình định ăn 2 suất nhưng vừa hết một suất thì đã no!
    Sung sướng nhất là đã về nhà. Ngày kia bắt đầu đi làm. Không còn những sáng tinh mơ lụi cụi thức dậy và một mình phóng xe xuống trường...
  10. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Biển hay gọi cho mình. Nói chuyện vô tư thật. Mấy đứa bảo sao lại có thể vô tư như vậy. MÌnh chả biết. Chỉ thấy cũng vui vui. Dù gì thì cũng đã giữ được một tình bạn rất đẹp sau một tình yêu.

Chia sẻ trang này