1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay buồn quá, anh nhớ em nhiều,bay giờ em đang làm gi nhi? có nhớ đến anh không?o^i anh nhớ em đến die mất.......Sao hôm nay buồn thế nhỉ,,
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    em chẳng muốn nhớ về kỷ niệm xưa ? chi muốn làm *con sóng lang thang lang thang để rồi vỡ tan...*
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    em chẳng muốn nhớ về kỷ niệm xưa ? chi muốn làm *con sóng lang thang lang thang để rồi vỡ tan...*
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngaỳ nghỉ. Sáng gặp Ka bao lâu nhỉ? Hình như noí chuyện một tiếng. Hình như cứ như thế thì thâý quá nhanh cho thơì gian đi qua. Mình ko còn cảm giác lo sợ ngaỳ naò. Mình chỉ thâý may mắn vì có những ngươì bạn thật sự...
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngaỳ nghỉ. Sáng gặp Ka bao lâu nhỉ? Hình như noí chuyện một tiếng. Hình như cứ như thế thì thâý quá nhanh cho thơì gian đi qua. Mình ko còn cảm giác lo sợ ngaỳ naò. Mình chỉ thâý may mắn vì có những ngươì bạn thật sự...
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Họp phụ huynh. Đau hết cả họng. Về đến nhà là lăn ra ngủ. Đang ngủ thì bạn gọi điện. Chúng nó vừa từ Bình Gia ra. Gặp bạn cũ bao giờ mình cũng thấy thoải mái và vui. Lôi nhau ra Net cho bọn nó gửi offline. Khiếp quá, vừa ra khỏi nhà một tí đã cuống cả lên.
    Mình vừa làm một cái ID. Nghĩ bao nhiêu lâu rồi. Ko như Skype được Ka ạ. Hà, cũng chả sao, còn hay ho hơn cái Ka bảo mình nhá.
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Họp phụ huynh. Đau hết cả họng. Về đến nhà là lăn ra ngủ. Đang ngủ thì bạn gọi điện. Chúng nó vừa từ Bình Gia ra. Gặp bạn cũ bao giờ mình cũng thấy thoải mái và vui. Lôi nhau ra Net cho bọn nó gửi offline. Khiếp quá, vừa ra khỏi nhà một tí đã cuống cả lên.
    Mình vừa làm một cái ID. Nghĩ bao nhiêu lâu rồi. Ko như Skype được Ka ạ. Hà, cũng chả sao, còn hay ho hơn cái Ka bảo mình nhá.
  8. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến trường nhận bằng tốt nghiệp. Lâu roòi không gặp bọn cùng lớp. Trông đứa nào cũng chững chạc hơn. Chà! Thầy cô giáo mà lị.
    Lúc bắt đầu buổi lễ, cả hội trưòng nhốn nháo quá. Đúng là lâu ko gặp, tranh nhau hỏi mày dạy ở đâu. Trường có tiết mục văn nghệ chào mừng mà đứa bạn bên cạnh còn hỏi mình là : __Chúng nó làm gì thế???
    Choáng! Đến nỗi các thầy cô còn phải xuống nhắc nhở.Toàn những tên mới làm thầy được 1 tuần.
    Chẳng biết bao giờ mới gặp lại nữa đây. Có lẽ phải chờ cưới đứa nào đó thôi. Sắp rùi mà!!!
  9. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến trường nhận bằng tốt nghiệp. Lâu roòi không gặp bọn cùng lớp. Trông đứa nào cũng chững chạc hơn. Chà! Thầy cô giáo mà lị.
    Lúc bắt đầu buổi lễ, cả hội trưòng nhốn nháo quá. Đúng là lâu ko gặp, tranh nhau hỏi mày dạy ở đâu. Trường có tiết mục văn nghệ chào mừng mà đứa bạn bên cạnh còn hỏi mình là : __Chúng nó làm gì thế???
    Choáng! Đến nỗi các thầy cô còn phải xuống nhắc nhở.Toàn những tên mới làm thầy được 1 tuần.
    Chẳng biết bao giờ mới gặp lại nữa đây. Có lẽ phải chờ cưới đứa nào đó thôi. Sắp rùi mà!!!
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    sáng nay may mà được nghỉ. Nếu ko đến trường thế nào cũng như con nghiện. 6h sáng chị H đã gọi dậy để đi ăn sáng với một người đất quan họ. Mỏi dã man. Bia với chả rượu. rượu với chả bia. Khốn khổ. Ko nghĩ người đất quan họ lại " soi" kinh khủng như thế. Hoá ra dân xứ Lạng mình nhiệt tình.. uống ghê gớm...
    Chiều ôn đội tuyển đúng 1 tiếng và cho HS.. về. Về nhé các em, để cô.. pây nòn!!!!!

Chia sẻ trang này