1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu đến nhà học sinh, chẳng thấy học sinh của mình đâu. Đang hỏi thăm thì một con cẩu từ trong nhà chạy ra đón tiếp. Nó chào mình bằng một nhát cắn vào chân. Hic''..híc... máu chảy ra làm mình khóc luôn. Càng khóc, càng sợ. Chỉ biết xoa dầu rồi đi về. cũng ko rõ con chó ấy có bị...ấy không? Nó mà bị sao thì...lại phải đi tiêm.
  2. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu đến nhà học sinh, chẳng thấy học sinh của mình đâu. Đang hỏi thăm thì một con cẩu từ trong nhà chạy ra đón tiếp. Nó chào mình bằng một nhát cắn vào chân. Hic''..híc... máu chảy ra làm mình khóc luôn. Càng khóc, càng sợ. Chỉ biết xoa dầu rồi đi về. cũng ko rõ con chó ấy có bị...ấy không? Nó mà bị sao thì...lại phải đi tiêm.
  3. thienthancuaanhls01

    thienthancuaanhls01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chán! lang thang trên mạng mà chẳng biết làm gì, sáng bảnh mắt ra đã chui vào online mà chẳng biết mình sẽ làm gì. Bây giờ thèm đưọc có một ngưòi nào đó có thể nghe mình trút hết mọi bức xúc trong long biết bao.
    Muốn lên nhà bạn, đi được nửa đường thì lại chẳng muốn đi nữa. mình biết chỉ những khi lòng mình ko được bình yên thì mình chỉ muốn có bạn bên cạnh thôi, nhưng khi nào cũng thế, mình sợ khi gặp bạn thì mình sẽ lại làm bạn buồn thêm. thôi thì mình đành ...
  4. thienthancuaanhls01

    thienthancuaanhls01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chán! lang thang trên mạng mà chẳng biết làm gì, sáng bảnh mắt ra đã chui vào online mà chẳng biết mình sẽ làm gì. Bây giờ thèm đưọc có một ngưòi nào đó có thể nghe mình trút hết mọi bức xúc trong long biết bao.
    Muốn lên nhà bạn, đi được nửa đường thì lại chẳng muốn đi nữa. mình biết chỉ những khi lòng mình ko được bình yên thì mình chỉ muốn có bạn bên cạnh thôi, nhưng khi nào cũng thế, mình sợ khi gặp bạn thì mình sẽ lại làm bạn buồn thêm. thôi thì mình đành ...
  5. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay có mấy đồng chí tham gia box đã trả lời viết bài mang tích chất spam ,mình tạm khóa nick họ vào với mong muốn nâng cao chất lượng của toppic !
  6. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay có mấy đồng chí tham gia box đã trả lời viết bài mang tích chất spam ,mình tạm khóa nick họ vào với mong muốn nâng cao chất lượng của toppic !
  7. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lên nhà T chơi, bấm chuông mãi mà nó không chịu mở. Chắc lại ngủ rồi. Chờ mãi cuối cùng nó cũng ra. Trời! Mắt mình hoa hay sao ấy. Tự nhiên thấy con bạn chúm chím cười, mọi lần gặp nhau cười tươi lắm mà đâu có điệu thế này.
    Ha...ha .. mình phát hiện ra rồi, con nhỏ này bị mất hai cái răng cửa. Trông nó cười như bà cụ. Lại còn phét mình là ngã cầu thang gãy răng chứ. Nó bảo "ngày mai tao có răng mới lúc đó mày không cười được đâu, bây giờ cười bù đi". nhưng mai nó có răng mới chắc trông dễ thương lắm đây.
    Không biết mai trông nó thế nào nhỉ?
    Được xuongronggaitim_83 sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 25/09/2004
  8. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lên nhà T chơi, bấm chuông mãi mà nó không chịu mở. Chắc lại ngủ rồi. Chờ mãi cuối cùng nó cũng ra. Trời! Mắt mình hoa hay sao ấy. Tự nhiên thấy con bạn chúm chím cười, mọi lần gặp nhau cười tươi lắm mà đâu có điệu thế này.
    Ha...ha .. mình phát hiện ra rồi, con nhỏ này bị mất hai cái răng cửa. Trông nó cười như bà cụ. Lại còn phét mình là ngã cầu thang gãy răng chứ. Nó bảo "ngày mai tao có răng mới lúc đó mày không cười được đâu, bây giờ cười bù đi". nhưng mai nó có răng mới chắc trông dễ thương lắm đây.
    Không biết mai trông nó thế nào nhỉ?
    Được xuongronggaitim_83 sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 25/09/2004
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng đã gặp bạn. Nhưng lại lo lắng hơn. Sự lo lắng của bạn có thể lớn hơn tôi. Nhưng thực sự tôi cũng nóng ruột. Cầu trời cho Sóc mau khoẻ. Bình tĩnh nhé bạn thân!
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng đã gặp bạn. Nhưng lại lo lắng hơn. Sự lo lắng của bạn có thể lớn hơn tôi. Nhưng thực sự tôi cũng nóng ruột. Cầu trời cho Sóc mau khoẻ. Bình tĩnh nhé bạn thân!

Chia sẻ trang này