1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trên mạng 2 tiếng đồng hồ mà chẳng tìm được cái gì hay ho cả ? Lúc nãy gặp LÃo thì thấy vui vui vui .... chép ! Lão lại bỏ mình đi đâu rùi ko biết nữa. Nhận điện của Bồ gọi đến mà thấy bực cả người !!!! sao người ta cứ phải iu nhau để rồi làm khổ nhau nhỉ????
    Tự nhiên nghĩ ngợi đến đủ thứ .... công việc , tình yêu , bạn bè và gia đình .... ôi !!! nổ tung cái đầu mất thôi. lotus ơi!

  2. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trên mạng 2 tiếng đồng hồ mà chẳng tìm được cái gì hay ho cả ? Lúc nãy gặp LÃo thì thấy vui vui vui .... chép ! Lão lại bỏ mình đi đâu rùi ko biết nữa. Nhận điện của Bồ gọi đến mà thấy bực cả người !!!! sao người ta cứ phải iu nhau để rồi làm khổ nhau nhỉ????
    Tự nhiên nghĩ ngợi đến đủ thứ .... công việc , tình yêu , bạn bè và gia đình .... ôi !!! nổ tung cái đầu mất thôi. lotus ơi!

  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy mình đã già nhưng vẫn tìm hiểu được. Bác đừng vội... nản thế. Người như bác còn tha hồ mà như bọn trẻ bây giờ. Hờ!!!
    Có điện lúc nào mà mình ko biết. Giờ chỉ thích ở bưu điện. Cả thành phố mất điện mà ở đấy vẫn chát chít vô tư.
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy mình đã già nhưng vẫn tìm hiểu được. Bác đừng vội... nản thế. Người như bác còn tha hồ mà như bọn trẻ bây giờ. Hờ!!!
    Có điện lúc nào mà mình ko biết. Giờ chỉ thích ở bưu điện. Cả thành phố mất điện mà ở đấy vẫn chát chít vô tư.
  5. adye

    adye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em gái biết anh của em đang mang tâm trạng không vui, anh ơi, anh hãy vui lên như anh đã từng vui nhé...Em cũng biết hơn lúc nào hết anh cần một người có thể chia sẻ với anh trong những lúc như thế này. Nhưng anh cũng đừng vì vậy mà để cho con tim mình lạc lối một lần nữa...anh nói là anh ghét tình yêu...anh đừng ghét nhưng cũng đừng vì những giây phút con tim xao động mà ngỡ rằng đó là tình yêu, anh nói anh là người chín chắn trong tình yêu mà...hay là em lo lắng cho anh quá.
    Lúc nào anh cần tâm sự, hãy gọi điện cho bé anh nhé...Thấy anh không vui như thế này bé không thể nào vui cho được...
    Một ngày qua của em không thật vui nhưng cũng thấy dễ chịu hơn, một môi trường mới mà em thì nhút nhát quá...không biết rồi ngày mai em có đủ tự tin để đi tiếp con đường mà em đã chọn hay không ! (Nói chính xác là anh chọn cho em...à...anh lừa em phải về quê còn anh ở lại HN nhé...)
  6. adye

    adye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em gái biết anh của em đang mang tâm trạng không vui, anh ơi, anh hãy vui lên như anh đã từng vui nhé...Em cũng biết hơn lúc nào hết anh cần một người có thể chia sẻ với anh trong những lúc như thế này. Nhưng anh cũng đừng vì vậy mà để cho con tim mình lạc lối một lần nữa...anh nói là anh ghét tình yêu...anh đừng ghét nhưng cũng đừng vì những giây phút con tim xao động mà ngỡ rằng đó là tình yêu, anh nói anh là người chín chắn trong tình yêu mà...hay là em lo lắng cho anh quá.
    Lúc nào anh cần tâm sự, hãy gọi điện cho bé anh nhé...Thấy anh không vui như thế này bé không thể nào vui cho được...
    Một ngày qua của em không thật vui nhưng cũng thấy dễ chịu hơn, một môi trường mới mà em thì nhút nhát quá...không biết rồi ngày mai em có đủ tự tin để đi tiếp con đường mà em đã chọn hay không ! (Nói chính xác là anh chọn cho em...à...anh lừa em phải về quê còn anh ở lại HN nhé...)
  7. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ chính thức quay trở lại Box kể từ ngày hôm nay. Tôi muốn quay trở lại để thành lập Box " Cao băng_Bác kạn". Vì tôi muốn khi người tôi thương khoẻ mạnh quay trở lại Box thấy ngay có một sự thay đổi.. tôi muốn Box mới ra đời làm quà tặng tinh thần cho người tôi thương. Vì tôi muốn chứng minh cho người đó thấy tôi rất mạnh mẽ và có thể tin tưởng vào tôi. Tôi rất cần sự ủng hộ của mọi người để Box mới sớm ra đời..
    Tôi không muốn mãi cứ lặng thầm trong im lặng tôi sẽ nói ra những gì tôi muốn nói và làm những gì mình muốn làm. tôi bắt đầu lại từ đầu từ khi có vết thương cho đến bây giờ. tôi không muốn như trước nữa .. giờ tôi muốn tin vào chính tôi không fải ai #. tôi sẽ tự đứng vững trên đôi chân của mình...
    Tôi không muốn mọi người cứ nói về chuyện của chúng tôi như vậy nữa. đau khổ chỉ mình tôi không fải các bạn, tôi biết mọi người rất lo cho tôi. tôi cám ơn rất nhiều nhưng giờ tôi nghĩ là không cần nữa, tôi mệt mỏi và tuyệt vọng rất nhiều. tôi đã không tin vào bất kể cái gì ngay cả chính mình. tôi thật thảm hại, nhưng càng nghĩ tôi thấy mình không nên như vậy nữa fía trước của mình là cả một tương lai rộng mở mà có fải không?
    Lời cuối cùng tôi muốn nói, tôi rất cần mọi người trong lúc này. Các bạn là nguồn động lực để cho tôi thành công..
    Cám ơn mọi người đã lắng nghe tôi nói!
  8. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ chính thức quay trở lại Box kể từ ngày hôm nay. Tôi muốn quay trở lại để thành lập Box " Cao băng_Bác kạn". Vì tôi muốn khi người tôi thương khoẻ mạnh quay trở lại Box thấy ngay có một sự thay đổi.. tôi muốn Box mới ra đời làm quà tặng tinh thần cho người tôi thương. Vì tôi muốn chứng minh cho người đó thấy tôi rất mạnh mẽ và có thể tin tưởng vào tôi. Tôi rất cần sự ủng hộ của mọi người để Box mới sớm ra đời..
    Tôi không muốn mãi cứ lặng thầm trong im lặng tôi sẽ nói ra những gì tôi muốn nói và làm những gì mình muốn làm. tôi bắt đầu lại từ đầu từ khi có vết thương cho đến bây giờ. tôi không muốn như trước nữa .. giờ tôi muốn tin vào chính tôi không fải ai #. tôi sẽ tự đứng vững trên đôi chân của mình...
    Tôi không muốn mọi người cứ nói về chuyện của chúng tôi như vậy nữa. đau khổ chỉ mình tôi không fải các bạn, tôi biết mọi người rất lo cho tôi. tôi cám ơn rất nhiều nhưng giờ tôi nghĩ là không cần nữa, tôi mệt mỏi và tuyệt vọng rất nhiều. tôi đã không tin vào bất kể cái gì ngay cả chính mình. tôi thật thảm hại, nhưng càng nghĩ tôi thấy mình không nên như vậy nữa fía trước của mình là cả một tương lai rộng mở mà có fải không?
    Lời cuối cùng tôi muốn nói, tôi rất cần mọi người trong lúc này. Các bạn là nguồn động lực để cho tôi thành công..
    Cám ơn mọi người đã lắng nghe tôi nói!
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Mình ngán ngẩm cái cảm giác ngồi chờ như này.Giá như mình có thể về nhà được...
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Mình ngán ngẩm cái cảm giác ngồi chờ như này.Giá như mình có thể về nhà được...

Chia sẻ trang này