1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    ÚI giời ơi, cũng biết yêu đời cơ đấy. Chả bù, sáng nay mình dậy thấy trời đất xám xịt một mầu. Lại có gió mùa mới về, thế là lại huỷ chuyến đi Hà Giang. HIc hic. Hà Nội có tuyết rơi roài.
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    ÚI giời ơi, cũng biết yêu đời cơ đấy. Chả bù, sáng nay mình dậy thấy trời đất xám xịt một mầu. Lại có gió mùa mới về, thế là lại huỷ chuyến đi Hà Giang. HIc hic. Hà Nội có tuyết rơi roài.
  3. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh vào chơi, chưa vào phòng đã hỏi : " Hôm nay không có khách à?" Chán! Anh gi` ma` quản em gái chặt kinh khủng. Có mỗi chuyện một tên con trai trong lớp đến chơi mà lừ em cả tuần. Với anh lúc nào em cũng là con bé 15t, chiều em kinh khủng nhưng đừng hòng yêu đương. Lúc nào anh cũng bảo : Bọn con trai không tốt lắm đâu... Em hiểu tất cả những điều anh lo lắng nhưng... anh đừng giận em lâu thế nữa. Được không anh?
  4. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh vào chơi, chưa vào phòng đã hỏi : " Hôm nay không có khách à?" Chán! Anh gi` ma` quản em gái chặt kinh khủng. Có mỗi chuyện một tên con trai trong lớp đến chơi mà lừ em cả tuần. Với anh lúc nào em cũng là con bé 15t, chiều em kinh khủng nhưng đừng hòng yêu đương. Lúc nào anh cũng bảo : Bọn con trai không tốt lắm đâu... Em hiểu tất cả những điều anh lo lắng nhưng... anh đừng giận em lâu thế nữa. Được không anh?
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch từ đầu tuần là hôm nay sẽ về quê 3 ngày. Thế mà chuẩn bị xong đồ rồi mình lại để nó về một mình. Có lẽ sẽ chán hơn. Bảo về để hết cảm giác như lúc này. Bảo về để nhẹ nhõm như mọi lần...
    Sẽ loanh quanh hết ngày hôm nay. Tối về nhà chấm bài thi HKI, cộng điểm. Tối thứ 7,Thứ 2 và Chủ nhật dành cho công việc luôn ư?..
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch từ đầu tuần là hôm nay sẽ về quê 3 ngày. Thế mà chuẩn bị xong đồ rồi mình lại để nó về một mình. Có lẽ sẽ chán hơn. Bảo về để hết cảm giác như lúc này. Bảo về để nhẹ nhõm như mọi lần...
    Sẽ loanh quanh hết ngày hôm nay. Tối về nhà chấm bài thi HKI, cộng điểm. Tối thứ 7,Thứ 2 và Chủ nhật dành cho công việc luôn ư?..
  7. blue_wonder1512

    blue_wonder1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nên làm vậy bạn của tôi ạ...thật ra ngày nghỉ hay thời gian nghỉ là ở mình thôi, sinh ra cái thứ 7 với Chủ nhật nhiều khi khiến ta cứ phải dành nó cho việc nghỉ ngơi mặc dù có nhiều lúc có muốn nghỉ cũng không được. Tốt nhất nên nghỉ lúc nào bạn thấy cần thiết cho bản thân mình, thấy lúc nào là cần thiết nhất !
    Như tớ đây 2 ngày nay chẳng phải ngày nghỉ nhưng cũng tự cho phép mình đến một nơi thật xa và không ai biết đến để nghỉ ngơi và suy nghĩ. Hôm nay là thứ 7 sẽ làm bù cho 2 ngày đã qua...quan trọng là giờ đây có được một cảm giác thật thoải mái. Đùng nên quá gò bó mình, hãy cứ sống và làm việc như những gì bạn đã nghĩ và đã từng làm...Chúc vui !
  8. blue_wonder1512

    blue_wonder1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nên làm vậy bạn của tôi ạ...thật ra ngày nghỉ hay thời gian nghỉ là ở mình thôi, sinh ra cái thứ 7 với Chủ nhật nhiều khi khiến ta cứ phải dành nó cho việc nghỉ ngơi mặc dù có nhiều lúc có muốn nghỉ cũng không được. Tốt nhất nên nghỉ lúc nào bạn thấy cần thiết cho bản thân mình, thấy lúc nào là cần thiết nhất !
    Như tớ đây 2 ngày nay chẳng phải ngày nghỉ nhưng cũng tự cho phép mình đến một nơi thật xa và không ai biết đến để nghỉ ngơi và suy nghĩ. Hôm nay là thứ 7 sẽ làm bù cho 2 ngày đã qua...quan trọng là giờ đây có được một cảm giác thật thoải mái. Đùng nên quá gò bó mình, hãy cứ sống và làm việc như những gì bạn đã nghĩ và đã từng làm...Chúc vui !
  9. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không quát học sinh,hôm nay thì hết chịu nổi.Học trò thời nay ma quái thật,chúng luôn tìm cách quậy phá tung trời rồi tìm cách đối phó rất bài bản.Ức chế quá,ra nét lại chẳng có người bạn nào online để nghe mình nói cả.Bao nhiêu cái chán cứ dồn cả vào cùng lúc thế này!
  10. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không quát học sinh,hôm nay thì hết chịu nổi.Học trò thời nay ma quái thật,chúng luôn tìm cách quậy phá tung trời rồi tìm cách đối phó rất bài bản.Ức chế quá,ra nét lại chẳng có người bạn nào online để nghe mình nói cả.Bao nhiêu cái chán cứ dồn cả vào cùng lúc thế này!

Chia sẻ trang này