1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu sao mình lại học hành như thế , đã ôn tập như vậy rồi mà lại làm như thế sai hết , kiểu này thì kết quả chết mất,,,,,,tuần sau lại một tuần bận rộn với đủ bài kiểm tả và thi hết môn ....lại sắp nghỉ hè rồi ...cố gắng lên
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu sao mình lại học hành như thế , đã ôn tập như vậy rồi mà lại làm như thế sai hết , kiểu này thì kết quả chết mất,,,,,,tuần sau lại một tuần bận rộn với đủ bài kiểm tả và thi hết môn ....lại sắp nghỉ hè rồi ...cố gắng lên
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào anh lại giấu được em.Em hiểu cả qua ánh mắt anh nhìn người con gái ấy .Một chút đam mê,một chút thôi nhưng bỗng cháy,Một chút cũng đủ làm tan vỡ trái tim em .Một chút thôi ngỡ là sẽ quên ,Nhưng sao tia chớp trời chẳng còn bình lặng ,Bão tố trong em khi nụ hôn anh hờ hững
    Khi anh thẩn thờ ngay cả lúc có em .
    Chẳng có gì để mà em ghen, Em biết thế vì anh vẫn luôn đúng hẹn . Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến , Nhưng trong sâu thẳm lòng mình em biết đã mất anh ...............
    Nói đi anh hôm nay trời rất xanh ,Gió rất nhẹ,nắng vàng con đường nhỏ.Em vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ
    Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau, Em sẽ buồn nhưng không giận anh đâu , Em sẽ khóc mà không hề hờn trách
    Sẽ tự quay đi tự lau nước mắt, Như em sẽ làm cho những ngày sau .
    Em thà một lần thực sự đớn đau, Một lần khóc nhưng một lần hạnh phúc, Bởi em biết anh đã một lần thành thật
    Đã một lần anh đã vì em ............
    Em đã buông tay hạnh phúc đã vỡ tan , Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo. Bởi em không thể nâng niu gìn giữ, Một cái gì đã rạn nứt từ lâu.
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào anh lại giấu được em.Em hiểu cả qua ánh mắt anh nhìn người con gái ấy .Một chút đam mê,một chút thôi nhưng bỗng cháy,Một chút cũng đủ làm tan vỡ trái tim em .Một chút thôi ngỡ là sẽ quên ,Nhưng sao tia chớp trời chẳng còn bình lặng ,Bão tố trong em khi nụ hôn anh hờ hững
    Khi anh thẩn thờ ngay cả lúc có em .
    Chẳng có gì để mà em ghen, Em biết thế vì anh vẫn luôn đúng hẹn . Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến , Nhưng trong sâu thẳm lòng mình em biết đã mất anh ...............
    Nói đi anh hôm nay trời rất xanh ,Gió rất nhẹ,nắng vàng con đường nhỏ.Em vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ
    Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau, Em sẽ buồn nhưng không giận anh đâu , Em sẽ khóc mà không hề hờn trách
    Sẽ tự quay đi tự lau nước mắt, Như em sẽ làm cho những ngày sau .
    Em thà một lần thực sự đớn đau, Một lần khóc nhưng một lần hạnh phúc, Bởi em biết anh đã một lần thành thật
    Đã một lần anh đã vì em ............
    Em đã buông tay hạnh phúc đã vỡ tan , Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo. Bởi em không thể nâng niu gìn giữ, Một cái gì đã rạn nứt từ lâu.
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào anh lại giấu được em.Em hiểu cả qua ánh mắt anh nhìn người con gái ấy .Một chút đam mê,một chút thôi nhưng bỗng cháy,Một chút cũng đủ làm tan vỡ trái tim em .Một chút thôi ngỡ là sẽ quên ,Nhưng sao tia chớp trời chẳng còn bình lặng ,Bão tố trong em khi nụ hôn anh hờ hững
    Khi anh thẩn thờ ngay cả lúc có em .
    Chẳng có gì để mà em ghen, Em biết thế vì anh vẫn luôn đúng hẹn . Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến , Nhưng trong sâu thẳm lòng mình em biết đã mất anh ...............
    Nói đi anh hôm nay trời rất xanh ,Gió rất nhẹ,nắng vàng con đường nhỏ.Em vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ
    Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau, Em sẽ buồn nhưng không giận anh đâu , Em sẽ khóc mà không hề hờn trách
    Sẽ tự quay đi tự lau nước mắt, Như em sẽ làm cho những ngày sau .
    Em thà một lần thực sự đớn đau, Một lần khóc nhưng một lần hạnh phúc, Bởi em biết anh đã một lần thành thật
    Đã một lần anh đã vì em ............
    Em đã buông tay hạnh phúc đã vỡ tan , Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo. Bởi em không thể nâng niu gìn giữ, Một cái gì đã rạn nứt từ lâu.

    "Hạnh phúc là điều không có thực, nhưng đôi khi người ta vẫn cảm thấy mất nó"

  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào anh lại giấu được em.Em hiểu cả qua ánh mắt anh nhìn người con gái ấy .Một chút đam mê,một chút thôi nhưng bỗng cháy,Một chút cũng đủ làm tan vỡ trái tim em .Một chút thôi ngỡ là sẽ quên ,Nhưng sao tia chớp trời chẳng còn bình lặng ,Bão tố trong em khi nụ hôn anh hờ hững
    Khi anh thẩn thờ ngay cả lúc có em .
    Chẳng có gì để mà em ghen, Em biết thế vì anh vẫn luôn đúng hẹn . Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến , Nhưng trong sâu thẳm lòng mình em biết đã mất anh ...............
    Nói đi anh hôm nay trời rất xanh ,Gió rất nhẹ,nắng vàng con đường nhỏ.Em vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ
    Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau, Em sẽ buồn nhưng không giận anh đâu , Em sẽ khóc mà không hề hờn trách
    Sẽ tự quay đi tự lau nước mắt, Như em sẽ làm cho những ngày sau .
    Em thà một lần thực sự đớn đau, Một lần khóc nhưng một lần hạnh phúc, Bởi em biết anh đã một lần thành thật
    Đã một lần anh đã vì em ............
    Em đã buông tay hạnh phúc đã vỡ tan , Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo. Bởi em không thể nâng niu gìn giữ, Một cái gì đã rạn nứt từ lâu.

    "Hạnh phúc là điều không có thực, nhưng đôi khi người ta vẫn cảm thấy mất nó"

  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Trở về đây, lại thấy nhớ đất ấy và anh! Bao nhiêu mỏi mệt, bao nhiêu lo lắng về ngày mai có thể qua nhanh ko?
    Hình như mình không lo sợ nhưng mình lại chưa tìm được lối đi cho ngày mai.
    Ao ước cho mọi việc giản đơn. Mình sợ, nghị lực đôi khi ko thể vượt qua những chuyện như này...
    "Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng!" Ngồi trên xe, tự dưng mình nghe thấy câu hát này. Em sẽ ko tuyệt vọng, anh ạ! Vì em biết tình yêu còn lớn lắm, lớn hơn những gì ta sẽ phải vượt qua...
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Trở về đây, lại thấy nhớ đất ấy và anh! Bao nhiêu mỏi mệt, bao nhiêu lo lắng về ngày mai có thể qua nhanh ko?
    Hình như mình không lo sợ nhưng mình lại chưa tìm được lối đi cho ngày mai.
    Ao ước cho mọi việc giản đơn. Mình sợ, nghị lực đôi khi ko thể vượt qua những chuyện như này...
    "Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng!" Ngồi trên xe, tự dưng mình nghe thấy câu hát này. Em sẽ ko tuyệt vọng, anh ạ! Vì em biết tình yêu còn lớn lắm, lớn hơn những gì ta sẽ phải vượt qua...
  9. tran_ngap_niem_dau

    tran_ngap_niem_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Biết là trong tình yêu sẽ phải cố gắng đẻ vượt qua nhưng sao có những lúc mình lại mềm lòng đến thế...
    Nói lời yêu với một nguwòi trong khi từ lâu lắm con tim ta đã dành trọn cho một người khác, mình đã không thể làm một người đàn ông đứng đắn khi đến với tình yêu, mình không xứng đáng chút nào...
    Hãy tha thứ cho tôi tình yêu hỡi...
    Lại thèm được nghe Góc phố rêu xanh và Xin lỗi tình yêu của Đàm Vĩnh Hưng...
  10. tran_ngap_niem_dau

    tran_ngap_niem_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Biết là trong tình yêu sẽ phải cố gắng đẻ vượt qua nhưng sao có những lúc mình lại mềm lòng đến thế...
    Nói lời yêu với một nguwòi trong khi từ lâu lắm con tim ta đã dành trọn cho một người khác, mình đã không thể làm một người đàn ông đứng đắn khi đến với tình yêu, mình không xứng đáng chút nào...
    Hãy tha thứ cho tôi tình yêu hỡi...
    Lại thèm được nghe Góc phố rêu xanh và Xin lỗi tình yêu của Đàm Vĩnh Hưng...

Chia sẻ trang này