1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Đã cố gắng dậy thật sớm để đi thi vậy mà vẫn bị muộn tại đợi xe buýt lâu quá. Thế là vội vàng đi xe ôm, đến nơi thì thầy giáo đang chuẩn bị phát đề thi...Cũng may đề thi cũng không khó quá, câu hỏi lý thuyết đúng vào câu mà sáng nay kịp lẩm nhẩm. Nói chung là đều ổn cả. Chắc tại hôm nay là sinh nhật mình chăng?
    Thế là đã hết thời sinh viên...
    Giờ mình đang trốn tụi lớp mình để ra post bài còn chúng nó thì đang bận rộn làm món lẩu để liên hoan lớp... Liên hoan chia tay, nghe mà buồn quá... Đừng khóc nhé...
  2. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Box mình hôm nay vắng hiu ah chẳng có ai cả. chắc mọi người hôm nay tình yêu hết rồi sao. híc
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lại mặc áo dài dịu dàng như một kẻ.. dịu dàng. Nhìn đám học trò ngồi giữa sân trường trong lễ khai giảng mới thấy mình già nhanh ghê!
    Ngày hôm nay sẽ lại soàn bài, mai lên lớp, sao mà ngại đến vậy?
  4. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    240km ngồi xe. Mệt mỏi quá thể. Tối rồi mà vẫn phải làm việc. Không được phép chán, cũng không được phép dừng.
    Sống là chiến đấu, khắc nghiệt quá...
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Một cảm giác trống rỗng, mệt mỏi và buồn xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ. Lên đơn vị gọi là cho có mặt chứ không làm được nổi một cái báo cáo tuần, mọi người phải làm hộ. Cố gắng dứt bỏ cái tâm trạng này bằng cách rủ bạn đi chơi, nhậu và say nhưng không hết được. Mọi sự vẫn cứ in trong óc và bây giờ không khống chế được cảm giác. Làm sao bây giờ. Vẫn biết, chu kỳ SINH-LÃO-BỆNH-TỬ là tất yếu của một đời người nhưng sao vẫn thấy shock, thật sự đột ngột đến những phút cuối cùng để rồi vỡ oà ra bằng những tiếng khóc và giọt nước mắt muộn màng. Thật sự, chưa bao giờ gặp một nỗi buồn nào có thể lớn như vậy.
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn với anh! Khi gia đình anh có chuyện buồn đó thì em cũng phải về quê vì chuyện tương tự. Cháu em vừa cưới vợ tháng trước thì tháng này bị tai nạn ở Hà Nội, giờ vợ và đứa con chưa ra đời sẽ ra sao? Gia đình cũng đau lắm...
    Nỗi dau nào rồi cũng sẽ qua, đúng ko?
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Những dòng chữ bất định ,trống tuênh. Trôi qua vô thức, khung cửa sổ nhạt nhòa hơi nước, đầy trời mưa giăng.....
    Muốn gửi một dòng tin nhắn cho những ngày qua :Rằng ta đã khác. Bất chợt buồn cũng ko còn thao thức, dù vẫn hoài mong........
    Những dòng chữ ko đầu ko cuối đầy những phấp phỏng chờ trông....Ta gọi tên người để khóc ....Xin hãy về bên hãy xóa đi những lầm lạc...
    Ngày qua.........
  8. Gia_Thanh

    Gia_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã lỗi hẹn.
    Mùa thu đã về từ bao giờ, không kịp về phố cùng người chung một chiếc xe đi ngang qua lối cũ giữa nồng nàn hương hoa sữa..
    Đừng buồn!
    Đừng giận, người phương xa, ta sẽ quay về, dẫu có thể sẽ là đã muộn..
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    cứ là chính mình đi thì không sợ đời cười mình, chỉ lo mình sợ chính bản thân mình vì những điều sai trái
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Đã biết bao lần ta tự huyễn hoặc mình để rồi cố gắng bỏ qua tất cả... Nhưng sức chịu đựng của con người nó cũng có giới hạn thôi.
    Mỗi khi bế tắc, mỗi khi buồn mình cũng chỉ có thể gõ những dòng vô định và ngồi online lang thang qua hết những trang web để tìm kiếm những bình yên về cho chính lòng mình......
    Rồi chẳng biết vì sao em yêu anh
    Rồi rất nhớ !!!
    Những lần nhấc ống nghe lên bồi hồi kì lạ
    Chờ một giọng thân quen
    Rồi chẳng biết vì sao thấy ko thể vắng anh
    Những lúc ngồi một mình bật khóc
    Đêm muộn hết ,phố xá đèn chẳng tắt
    Em thương mình xót xa
    Được thienthancodonls sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 19/09/2005

Chia sẻ trang này