1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangyeumotkengongcuong

    dangyeumotkengongcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Giá mà có thể nói với cậu về những điều tớ đang nghĩ nhỉ. Đã nhủ là phải quên sao mà khó thế. Ngay cả khi người mình thương nhớ đã làm mình rất đau lòng thì trái tim vẫn cứ có những lý lẽ dở hơi của nó. Bực mình với nó lắm mà hiện tại thì chưa chữa được bệnh cho nó. Lại thêm những chuyện không may mắn nên cuộc sống thật ngột ngạt và u ám.
    Chờ một ngày mai tươi sáng hơn.
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mấy đêm không ngủ sớm nổi.
    Mệt mỏi.
    Căng thẳng.
    Chán nản.
    Điên đi!
  3. thanhvienbcc

    thanhvienbcc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vì chuyện chúng mình đâu phải tình yêu...
    Anh viết blog về em thật nhiều, lấy ảnh em làm theme blog, làm avatar (cả ảnh).
    Anh yêu em nhiều vậy sao?
    Gặp. Không giải quyết được gì. em chẳng kiên quyết. Em không muốn chụp hình. Em không tự tin khi đi bên anh.
    Trong tim em không có anh, anh à. Bọn mình là bạn trước được không?
    Sự quan tâm của anh làm em ngạt thở.
    Không còn tâm sự được với ai được nữa. Chuyện của em, em phải tự giải quyết thôi.
    Xin đừng bắt em phải nhẫn tâm.....
    ai cho em lời khuyên...
    Linhtt
  4. tutiendung

    tutiendung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Lạng Sơn mùa này bắt đầu Lạnh rồi .Nhớ những lần trời Lạnh đứng trên đồi thực tập cùng cả lớp .Vui thật !!!
  5. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi hôm nay mình mới dậy sớm mà ko ra khỏi giường, nằm nghe âm thanh buổi sáng, một tiếng chim hót nhẹ nhàng , tự dưng thấy yêu đời đến thế
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Vào 4rum, những topic, những bài viết khiến mình nhớ về anh. Vậy là anh cũng đã làm theo mong muốn của mình, không nhắn tin, không gọi điện, không quan tâm nữa. Hơn 1 tuần không còn nghe thấy bài nhạc chuông quen thuộc mà mình cài đặt riêng cho số điện thoại của anh. Trống vắng thật nhưng tình thế bắt buộc phải vậy mà...
  7. godwolf

    godwolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/Vinhphuc/983710.ttvn
    Các bác vào ủng hộ giùm em nhé, đây là những đồ làm han**ae chính hiệu đấy ạh, do các bạn trẻ khuyết tật ở trung tâm Vì Ngày Mai - 12 ngõ 172 Lạc Long Quân - HN là ra đó, em có thể nhận đặt hàng qua điện thoại. hoac email.
    SĐT: 0987.108.468
    yahoo: dem_lanh14
    Các bác ủng hộ cho em nhé
  8. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    mình làm sao thế nhỉ!Tự dưng thấy thương trong giờ phút quyết định.Thôi thì cho cơ hội cuối cùng vậy,chỉ lần này nữa thôi,cái gì cõng có giới hạn,nếu hiểu được giới hạn là gì thì tự biết phải làm gì,bằng không thì.....
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Gửi bà con LS!
    Hic hic....sắp đến lúc LT có mặt ở đất LS rùi! Quen lang thang rồi, ko biết ở nơi mới sẽ thế nào? có được lang thang ko? và có ai mà lang thang ko khi ko biết chỗ nào cả!!!!
    Hic hic.....
    Nếu bác nào cũng có thú vui như Lan Trai thì sớm PM cho Lan nhé! hic hic.......
    "Đôi chân lang thang từng chiều tìm bóng ai
    Nghe trong tim đơn côi đêm từng đêm buốt giá"
    Hêy, cố lên nào!Mình sẽ sống được mà! Đất khách thì sao chứ???
    Lan Trai can đảm!!!
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy tháng mới đi làm, thấy cơ quan mình có nhiều thứ thay đổi quá! Tự dưng lại thấy vui vui, cảm thấy công việc không còn chịu nhiều áp lực như trước ( hay tại mình nghỉ lâu không làm nên bây giờ bắt tay vào làm lại thấy vui nhỉ). Bây giờ mọi người chẳng còn tranh nhau máy tính như trước nữa, ( hehhe.. thỉnh thoảng rỗi mình sẽ lại được vào đây Spam rùi )
    Tuần này sếp đi vắng, mình muốn tranh thủ nghỉ ở nhà chơi với cún con quá nhưng mà công việc nhiều thế, tuần sau hết việc thì lại không dám nghỉ rồi... chán....

Chia sẻ trang này