1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết KD liên quan gì đến Phật giáo?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi honghoavi, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé ku,
    1.Anh chẳng bao giờ tự nhận mình là uyên bác cả, nên ku không việc gì phải bảo anh "không phải bậc uyên bác", anh có cần cái uyên bác ấy của ku đâu?
    2. Không biết và dốt là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.
    Không biết thì phải hỏi, phải tìm hiểu, phải nghiên cứu, có cơ sở chắc chắn rồi hãy nói. Tìm tòi học hỏi là một chuyện đáng được tôn trọng, chỉ cần mình có thái độ cầu thị, chẳng thằng nào dám cười, dám khinh mình cả. Ở TTVN này thi thoảng lại có người pm hỏi anh cái này cái nọ, anh đều trả lời đàng hoàng. Biết không có nghĩa là được quyền coi thường người không biết.
    Không biết nhưng cứ phun bừa hót bậy, nói thánh nói tướng, thế gọi là dốt. Mà anh thì rất dị ứng với cái sự dốt, coi nó như một bệnh dịch cần phải loại bỏ, những loại như thế bị ăn chửi chẳng có gì là oan cả
    Riêng về ku, thật anh không hiểu cu là cái loại gì. Nói ku dốt thì cũng không đúng, ku biết cũng không ít. Nói ku gàn cũng không đúng hẳn, cứ dở dở ương ương. Các cụ đã bảo rồi "khôn cho người ta kính, dại cho người ta thương, dở dở ương ương chỉ tổ cho người ta ghét". Ku liệu mà thay đổi đi, cứ thế thì ăn chửi từ sáng đến tối thôi...
    u?c Ngon_Gio_Buon s?a vo 13:32 ngy 25/09/2004
  2. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    880
    Còn loại gì nữa, vừa ngố vừa nhặng xị, ngộ sách nặng chứ sao
  3. the_coming_late

    the_coming_late Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Riêng về cu, thật anh không hiểu cu là cái loại gì.
    có vậy mà VI huynh cũng không biết nó là cu gì, người bt thì cu meat,còn không thì là Irondick,Cao su.....[=))] còn đệ thì đệ chỉ không hiểu Lão giáo là cái gì,quả thật vậy,không biết,dúng hơn là chưa nghe
  4. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Hic Vi huynh nhầm rồi! Tiểu đệ không phải khen bochet co nuong mà là anh chang L337 gi day.... hinh nhu vay...
    Ở đây có mấy vị hót một mình thì sợ bị khán giả quăng dép nên phải chờ người ta hát rồi mới hót bè theo.... thế mới thật là mượn gió bẻ măng...
    honghoavi
  5. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    880
    Ặc....bông hồng mong manh hôm nay định làm người hùng cứu nhân độ thế đây, khiếp quá...thế chú muốn người ta dựng tượng mình bên hồ Gươm hay là muốn lưu danh muôn thuở trong Kiếm Hiệp Cốc đây. Chú ngứa mắt thằng nào thì cứ quăng dép thẳng vào mặt nó đi, vòng vo tam quốc làm gì cho mệt xác
  6. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé,
    Thứ nhất: tôi yêu cầu bác LHX_NDD phải có ý thức tôn trọng tiếng việt - tiếng mẹ đẻ. Post bài thì phải có dấu, ko post bài bằng caps, ko dùng tiếng nước ngoài - trừ khi trích dẫn văn bản hoặc thơ cú.
    Bác nên bỏ chút thời gian vàng ngọc, bớt luyên thuyên về cái mớ vô chiêu mí lị hữu chiêu, bớt hót một chút về Đạo Giáo với Lão Giáo để mượn một quyển sách của một nhóc lớp 10 hoặc lớp 11. Dạ vầng, cái quyển có bìa ngoài ghi hai chữ Tiếng Việt to tướng đấy ạ. Giở mấy bài đầu tiên, đấy đấy, cái bài "giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt" ...
    Thứ hai: tôi ko phải thằng hầu của bác, suốt ngày chạy theo bác để sửa hoặc chữa, hoặc thêm, hoặc bớt từng dấu phẩy, dấu chấm cho bác. Đây cũng lần cảnh cáo cuối cùng ( tôi chán ngấy cái cảnh ngồi cọc cạch sửa bài của bác rồi ), nếu bác còn vi phạm thì tôi đành mời bác lên cột ngồi khoảng 1 tuần - đây là điều tôi ko muốn chút nào - mong bác lưu ý hộ cho.
    Đôi lời ngoại lề, xin mời các bằng hữu tiếp tục tranh luận.
    ( Hôm nay đang khó ở, tức mình.... )
  7. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Ngọn gió buồn ơi là Ngọn gió buồn.
    Chú thử nhìn lại cái topic này đi xem nào, ngoài một hai bài viết đầu ngêu ngao một chút đúng chủ đề, còn lại là quay ra tỉa tót nhau cho vui.
    Giờ thì chú kê cả một cái tủ đứng to tướng vào họng chú LHX, chắc là chú nó nghẹn mất thôi, tội nghiệp thằng bé. Thế thì những huynh đệ đang phải bế quan luyện công đến mòn mỏi, như vinhattieu chẳng hạn, lấy đâu ra búp bê mà nghịch
  8. uziyama

    uziyama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Topic hay!!!! Giống như đặt vấn đề về sự liên quan giữa Phim hình sự với súng và Phim Xã Hội Đen với dao phay. Căn bản lý luận vẫn nằm trên phương-pháp-luận-ngộ-nhận do Rong-Pỉn-Lão-Tổ-Sư khởi xướng ....
    Đây là nội dung sơ bộ về Đạt Ma được viết trong Cao Tăng Truyện hay Truyền Đăng Lục cũng như các cuốn Lịch Sử Phật Giáo:
    Đạt Ma nhập Trung Nguyên cũng như chuyên gia chính quốc vào khảo sát thị trường, hàng bán không được, mới mướn một cái hang trên núi Thiếu Thất ở trọ mấy năm. Sau này ra đời bi bô, bị mấy chuyên gia (thầy chùa) nội địa cạnh tranh mà đổ thuốc độc chết queo ... Được cái đệ tử đời sau hoằng hóa thị trường, phát dương quang đại nghiễm nhiên trở thành huyền thoại rồi được Bác Kim mượn tạm cái huyền thoại mù mờ đó để hù con nít ...
    Riêng câu này đã có đủ là 1 đống rác rồi
    Sửa tạm: Đạt Ma ***** nổi tiếng từ hang Thiếu Thất (Cửu Niên Diện Bích)- có quan hệ không rõ ràng với chùa Thiếu Lâm, sau này được tôn là Tổ đời 28 của Thiền Tông và Sơ Tổ của Thiền Tông Trung Hoa. Việc Đạt Ma được tôn là ***** võ học Trung Hoa có thể so sánh với việc Quan Công được tôn làm Thần Chủ của bọn xã hội đen ... Có danh mà không có thực.
    Thằng lỏi mặt trắng, chú gỡ cái kia ra thì chèn hộ anh vào đây, site này vào lâu bỏ mợ, anh không vào nhiều đâu ... Anh thấy chú ở đây oách quá, anh sợ....
  9. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Ừh thì cái đống rác cũng được chứ sao.... he he he vị huynh đài này thấy rác sao mà còn ngửi nhỉ...
    Những tưởng, vị huynh đài có lời vàng ý ngọc gì.... thôi để tiểu đệ phân cho bà con rõ.... xem nếu quả đúng là rác rưởi thì.... hì hì.. ráng mà ngửi.
    Tổ thiền tông đầu tiên là Đức Thích Ca Mâu Ni. Trong một lần thuyết giảng Ngài cầm một bông hoa sen lên và mỉm cười... đại chúng không ai hiểu cả chỉ một người là Ma Ha Ca Diếp mỉm cười... Đức Phật mới nói:" Ta có một kho giáo pháp và đã truyền cho Ma ha ca diếp rồi!".... Cái này có liên quan đến 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm đó là chiêu Niêm Hoa Vi Tiếu... tức là cầm hoa nở một nụ cười vi diệu... còn tả cái chiêu này ra sao thì bà con đọc lại TLBB...
    Tổ thứ hai thiền tông là Ma Ha Ca Diếp..
    Tổ thứ ba là A Nan Đà (lúc đức Phật còn sống thì A Nan đà làm thị giả cho đức Phật)...
    ....
    Truyền đến đời thứ 28 chính là Tổ Bồ Đề Đạt Ma... nguyên Bồ Đề Đạt Ma là con vua, là con thứ ba nhưng xuất gia... Ngài là người Ấn Độ, và cũng là người truyền đạo Phật theo Thiền phái.. vì trước đó đã có Phật giáo đã truyền vào Trung Hoa nhưng theo kiểu "tụng kinh gõ mõ"... không phải là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, Thế nên mới gọi ngài là Sơ Tổ Thiền Tông Trung Hoa tức là vị tổ ban sơ đầu tiên của Thiền Tông Trung Hoa...
    Nên Bồ Đề Đạt Ma là Tổ thứ 28 của Thiền Tông Ấn Độ hay nói Ngài là Sơ Tổ Thiền tông Trung Hoa đều được.. Cái này cũng giống như nói Einstein là người Mỹ hay người Do Thái đều được cả.
    Sơ tổ TTTH là Bồ Đề Đạt Ma
    Nhị Tổ TTTH là Huệ Khả...
    ....
    Truyền đến đời thứ 6 xảy ra sự tranh giành giữa Đại sư Thần Tú và Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng phải ôm bình bát y áo tránh đi về phương Nam (nghe đồn ghé qua Gia Chỉ tức là Việt Nam của mình khi xưa). Sau đó Ngài không truyền y bát cho ai nữa... thiền tông bị chia làm 5 phái lớn... phần lớn Phật giáo Việt Nam theo phái thiền Lâm Tế
    Sự tranh giành xảy ra giữa hay bài thơ thể hiện tư tưởng khác nhau...
    ĐS Thần Tú:
    Thân thị Bồ Đề thọ
    Tâm như minh kính đài
    Thời thời cần nhất phức
    Vật sử nhạ trần ai
    (thân là cây Bồ Đề, Tâm như đài gương sáng nếu thường xuyên lau chùi thì sẽ không bị dính bụi...)
    Còn Lục Tổ Huệ Năng:
    Bồ Đề bổn vô thọ
    Minh kính diệt phi đài
    Bổn lai vô nhất vật
    Hà xứ nhạ trần ai
    (bồ đề vốn không phải là cây, gương sáng chẳng phải đài, nguồn gốc chẳng phải một vật thì bụi bám vào đâu...)
    Sơ lược về sự phát triển thiền tông....Úi trời lại dài dòng không biết bà con có ngửi đựơc không...
    honghoavi
  10. uziyama

    uziyama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Dốt không phải là tội, nhưng đần độn và cãi cố thì là tội đấy!!!
    Dài dòng kể lể để làm giề cho mệt? Bộ chuyện đó có mình cún biết đọc, biết Gú Gồ, biết cắt dán sao? Đánh vần thì rất dễ, đọc hiểu mới là quan trọng!
    Ngay cả trong cuốn 33 vị ***** Thiền với các bài kệ truyền pháp, tác giả - là một thầy chùa - cũng đã ngụ ý rằng một số trong 33 vị tổ được hậu nhân bày ra cho thành số đẹp để nối mạch ngược lên đến Phật Tổ, trần tục hóa vấn đề Thiền Tông là một nhánh hợp pháp trong cộng đồng Phật Giáo.
    Tưởng cứ gú gồ, nghe trộm là thành thiên tài hả cún?

Chia sẻ trang này