1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không nên quá thần tượng hoá nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nguyentuanngocvy, 20/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentuanngocvy

    nguyentuanngocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Không nên quá thần tượng hoá nhạc Trịnh

    Thưa các vị yêu thích nhạc Trịnh khính mến , em cũng là một trong những người yêu nhạc Trịnh và hay nghe nhạc Trịnh .Tuy nhiên em xin đưa ra 1 số ý kiến nhỏ xíu để các vị tham khảo
    Các vị đã từng nghe nói đến một cách viết nhạc ''''phổ thông'''' chưa nhạc Trịnh rơi và một trong những trường hợp ấy dấy các vị ạ . Cứ xem cách viết nhạc của Trịnh tiên sinh chúng ta quí vị thấy nhay đuọc rằng bài nào cũng co âm hưởng giống nhau cả . giai điệu với cách viết nhạc ABA lập đi lập lại ví dụ như trong các bài như ''''cát bụi , xin trả nơ người .....''''nghe lâu cũng thấy chán .Các vị co đòng ý như thế không ạ ?
    Về lời ca thì em đay không dám ''''bình loạn'''' gì thêm ,nhưng xét cho cùng thì người ta thường hay nói nhạc Trịnh triết lí .........nhưng em thấy Trịnh triết lí nhưng rồi cái triết lí ấy chẳng đi đến đau cả . Các vị đã bao giờ nghe nhạc của PHẠM DUY chưa ? ĐÓ mới là triết lí theo đúng ngiã của nó , mà nói về cách viết nhạc của PHẠM DUY thì TRỊNH nhà ta phải gọi PHẠM DUY bằng '''' sư tổ '''' mới đúng cả về nhạc lẫn lời
    Phải nói là nhạc Trịnh hay chứ không phải là không nhưng em chỉ thấy một vài bài xuất sắc thật sự thôi .Mặc dù nhạc TRịnh thì bài nào em cũng hát nhưng thích thì chỉ co 1 vài bài Thế nên lâu lâu em cũng ''''thay đổi hướng gió '''' chuyển qua nghe nhạc PHạm Duy ,Ngô thuỵ Miên , Từ Công Phụng hay Dức Huy cho nó phong phú tâm hồn........................
    vài ý khiến nhó mong những người yêu nhạc Trịnh bỏ quá cho .......................
  2. ke_dien

    ke_dien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    "có 344 người đang vào diễn đàn này,t rong đó có 1 thành viên" con số ấn tượng thật
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là bạn này nói quá chính xác , cực kì chính xác ... Tớ làm quả vote 5 sao cho bạn rùi đó ... Mấy ai đủ can đảm để nói lên cái ý kiến này giữa những người Chết vì nhạc TRỊNH CÔNG SƠN như trong cái NGÔI NHÀ TÌNH YÊU này ...
    Xin nhận của tôi một cái cúi đầu kính phục ...
    Quả thực là tôi đã nhiều lần nói trong box này là không nên thần tượng nhạc TRỊNH một cách thái quá và mù quáng , nhưng chưa bao giờ dám mở topic như này vì sợ bị khoá nick ... he he he ...
    Phải nói là nhạc TRỊNH CÔNG SƠN hay , nhưng cũng chỉ là một số thôi , chứ không phải bài nào cũng hay cả ... Có những bài nghe chán chết đi được , và cũng có những bài chỉ có thể nghe và thấy hay ở mỗi thời điểm khác nhau ...
    Chí lí , chí lí , tôi cũng thế , hì hì , có một dạo tôi cứ nghe Một Cõi Đi Về là tôi bỏ chạy , thiệt sự đấy , đang ngồi uống cafe mà nghe mở ra là về ngay . Bởi nó chán ốm lên được , đi đâu cũng nghe và đi đâu cũng thấy hát ...
    Thực sự tôi thấy trong box này có nhiều người cực kì mù quáng , hễ cứ có cái chi liên quan tới TSC là lại cứ mê muội và cho đó là tuyệt đỉnh , tuyệt tác không gì sánh bằng ... Vô lí quá , tại sao họ lại không hiểu bên cạnh đó còn có nhiều bài hát hay lắm , có nhiều nhạc sĩ khác cũng hay lắm ...
    Kể cả nhạc trẻ , ví dụ như BÀI NÀY ..... Ai dám chê nó dở nào ??? Tôi dám chắc bài này nó hay và có ý nghĩa hơn khối bài của TSC đấy ...
    Hì hì ... Thế đã , lâu nay mới có 1 topic đã như thế này trong box TRỊNH .
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    deathchuck làm gì mà hoắng cả lên thế? Vấn đề này không phải là lần đầu tiên được bàn đến trong box Nhạc TRỊNH. Chả có gì là ghê gớm đến mức phải nhặng xị lên thế. Hehe... Thế nhá. Nếu cần thì tìm lại một số topic cũ cùng ý tưởng để thêm chút cảm hứng. Cheers!
  5. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0

    Bạn nguyentuanngocvy nói dốt lắm ạ, mình không nhầm thì bạn muốn vào box post một bài để gây một cuộc đao binh mới (?) Nhưng dù gì mình cũng xin trả lời lại với những điều bạn viết như sau :
    Triết lý hay không thì cá nhân tự nghe mà hiểu bạn ạ, trải nghiệm về thân thận tình yêu&lý tưởng có thể phù hợp với tâm trạng người này mà không dành cho người khác. Cá nhân tôi chưa bao giờ lấy những triết lý của Trịnh làm khuôn mẫu nhưng những câu đại loại : sống trong đời sống cần có một tấm lòng bạn hay tôi nghe hay không nghe vẫn vậy, nó có làm bạn mất mát gì đâu ?
    Nếu bạn đem nhạc Phạm Duy ra so sánh thì đích thực là bạn hết sức đua đòi, theo tôi biết thì cái nhánh âm nhạc Phạm Duy được ưa chuộng từ lâu bởi thế hệ CH ngày trước ... phần nhiều người bên CH ưa thích nhạc PD thì không ưa nhạc TCS cho lắm ... Nhưng ta không nên đi sâu vào vấn đề này mà nói về cách diễn đạt của bạn: thật sự lố lăng và dốt nát, thế nào là sư tổ và thế nào là triết lý đúng nghĩa ?
    Nhạc PD hết sức đa dạng và phong phú, nhạc Từ Công Phụng, Ngô Thuỵ Miên, Nguyễn Thành An, Lê Uyên Phương, Trầm Tử Thiêng, Anh Bằng, Từ Công Phụng, Phạm Đình Chương và cả Đức Huy nữa ... thật sự có những bài rất đáng nghe nhưng chúng là số ít với mỗi cá nhân, mỗi nhạc sĩ chỉ có vài bài hát tiêu biểu - Phạm Duy cũng không phải ngoại lệ, đọc đến đây các bạn chớ vội quay lại phản kích mà hãy nghĩ kĩ xem ... Những Trường ca mẹ VN, con đường cái quan, tục ca, đạo ca, đêm chợ phiên mùa đông, hãy ngồi xuống đây, tuổi xa người, anh biết em đi .. , người đi qua đời tôi, giọt lê cho ngàn sau, dấu tình sầu, mười năm yêu em ... bao nhiêu bài nghe được nếu kể hết thì cũng chỉ nhỉnh hơn số lượng những bài hát được bao người yêu thích của bác Trịnh tí chút mà thôi (mình đành so sánh một cách thô thiển vậy chứ biết sao mà liệt kê với phân tích cho xuể) .
    Tất nhiên là không ai cấm bạn nghe các thể loại nhạc khác nhưng thinh thích nhạc TCS thì cũng có sao . À mình nói thêm là bạn nên hiểu rõ- nêu rõ giữa khái niệm : thần tượng với yêu nhạc, yêu nhạc Trịnh với yêu bác Trịnh
    Good Luck
  6. nguyentuanngocvy

    nguyentuanngocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cám ỏn bác Deathchuck vì đã có người cùng cảm nhận như em . Mong gặp lại bác sớm sóm để em có thể nghe bác nói thêm ít nhiều về cái thú nghe nhạc của bác ..................
    Mà bác ơi em có đọc được mấy cái bài bác viết trong boxgần đây em rất rấ khoái bác ạ .Vì sao bác biết không ? .................Em cực kì thích Tuấn Ngọc .............
    Thôi có duyên thì găp lại bác sau......................
    thanks alot !
  7. nguyentuanngocvy

    nguyentuanngocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thủa bác lovetory_no9 kính mến , thật ra bác nói em dốt cũng phải ............Em thừa nhận với bác là em hơi bị dốt về cái khoản bình loạn
    Nhủng em thủa vớ bác như thế này bác a : Em không muốn đã động hay đua ra 1 cuộc chiến gì gì đấy như bác nói cả : nhận thúc và cảm nhận luôn la 1 vấn đè rất mới mẻ đối với mỗi con người chúng ta va điều đó nó lại càng thể hiện 1 cách rõ ràng trong âm nhạc nữa phải không bác Story ?
    Em đem nhạc PHẠM DUY so sánh với nhạc TRỊNH đó cũng chẳng qua là vì muốn để tự mình thấy rõ hơn là mình cần phải nghe nhạc TRịnh theo cách nào để không bị nhàm chán (tức là em muốn nói đến cái vấn đè muốn tự cải thiện cách nghe nhạc của chính mình thôi bác ạ ..............) Em chỉ muốn so sánh nhạc Trịnh vói các tác giả khác đứng trên góc độ của âm nhac còn cac vấn đè khác như bác nói thì em không muốn bàn đến như thế nó sẽ không còn đuọc hay ho nữa . Vì yêu nhạc trịnh nên em mới có những suy nghĩ như thế .Và xin khẳng định em vẫn rất quí nhạc trịnh vì nó vẫn còn đó những cảm xúc và dư âm của 1 thời không thể nào quên ......................
  8. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bổn cũ soạn lại thôi, nội dung topic cũ mèm mà hình như tác giả muốn lập dị hay nổi loạn thì phải.
    Ai từng nghe TCS mà lại không ghé qua PD,TCP, TTT,NTM...cậu chắc cũng nằm trong số đó thế tại sao lại phê phán người khác sùng bái nhạc Trịnh mà cũng chưa ai bảo TCS phải kên PD là sư tổ cả. Lại còn bảo nhạc Trịnh không phải là triết lý đúng nghĩa, nói thế thì cậu em chỉ là kẻ cưỡi ngựa xem hoa trong vườn nhạc Trịnh thôi mà chưa bao giờ nghe nhạc ông bằng cả tấm lòng.
    Cá nhân tôi thích cả hai ông và luôn tìm thấy cho riêng mình ý nghĩa của cuộc sống này, cả trọng sự sum họp của PD và sụ lẻ loi của TCS. Đối với tôi hai ông lả hai nhạc sỹ có ảnh hưởng lớn nhất trong dòng nhạc mà hai ông thể hiện.
    Thiết nghĩ cậu nên nghe nhạc kỹ hơn và trang bị cho mình luận cứ sắc bén hơn để nói về vấn đề này.
  9. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chí lí , chí lí , tôi cũng thế , hì hì , có một dạo tôi cứ nghe Một Cõi Đi Về là tôi bỏ chạy , thiệt sự đấy , đang ngồi uống cafe mà nghe mở ra là về ngay . Bởi nó chán ốm lên được , đi đâu cũng nghe và đi đâu cũng thấy hát ...
    Thực sự tôi thấy trong box này có nhiều người cực kì mù quáng , hễ cứ có cái chi liên quan tới TSC là lại cứ mê muội và cho đó là tuyệt đỉnh , tuyệt tác không gì sánh bằng ... Vô lí quá , tại sao họ lại không hiểu bên cạnh đó còn có nhiều bài hát hay lắm , có nhiều nhạc sĩ khác cũng hay lắm ...
    Kể cả nhạc trẻ , ví dụ như BÀI NÀY ..... Ai dám chê nó dở nào ??? Tôi dám chắc bài này nó hay và có ý nghĩa hơn khối bài của TSC đấy ...
    Hì hì ... Thế đã , lâu nay mới có 1 topic đã như thế này trong box TRỊNH .
    [/QUOTE]
    ---------------------------------------------------
    Gửi deathchuck
    Bác @deathchuck thân mến!Tôi phải công nhận là bác lắm lời!Bài viết của @nguyentuanngocvy đâu có gì ghê gớm đến nỗi mà bác phải nói "Mấy ai đủ can đảm để nói lên cái ý kiến này giữa những người Chết vì nhạc TRỊNH CÔNG SƠN như trong cái NGÔI NHÀ TÌNH YÊU này ...".Từ khi bác vào cái Box cho đến nay,lúc nào tôi cũng thấy bác ôm khư khư các ý nghĩ Box nhạc TRỊNH là box của những fan tôn sùng hình ảnh Trịnh,gia sản Trịnh,và tôn sùng một cách thái quá,mù quáng.Chính vì vậy mà thái độ gửi bài của bác lúc nào cũng mang theo một cục ấm ức,chỉ chờ cơ hội là tung hô cái cục ấm ức đó cho bàn dân thiên hạ biết bác là người ngay thẳng trong cách tuyển nhạc và hưởng thụ nó,nhất là nhạc Trịnh.Tôi biết bác là người am hiểu,là người nghe nhiều nhưng dường như cái cách nghe hiểu của bác cũng chỉ dừng lạ ở chỗ sưu tầm,giống cái kiểu cách bám quán cafe của một số các cao thủ.Bác thử để ý mà xem,tại sao chúng tôi gọi chốn này là "Cõi riêng",là "Ngôi nhà tình yêu" chứ không phải là Fanclub hay ngôi nhà của những kẻ hâm rồ nhạc Trịnh.Và còn nữa,tại sao Mod của Box lại nghiêm khắc và rất hay để ý đến từng con chữ của thành viên.Nếu thực sự để ý được tất thảy các vấn đề đó thì tôi nghĩ rất may cho Box là sẽ có một thành viên nhiệt tình và tâm huyết.
  10. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------
    Gửi deathchuck
    Bác @deathchuck thân mến!Tôi phải công nhận là bác lắm lời!Bài viết của @nguyentuanngocvy đâu có gì ghê gớm đến nỗi mà bác phải nói "Mấy ai đủ can đảm để nói lên cái ý kiến này giữa những người Chết vì nhạc TRỊNH CÔNG SƠN như trong cái NGÔI NHÀ TÌNH YÊU này ...".Từ khi bác vào cái Box cho đến nay,lúc nào tôi cũng thấy bác ôm khư khư các ý nghĩ Box nhạc TRỊNH là box của những fan tôn sùng hình ảnh Trịnh,gia sản Trịnh,và tôn sùng một cách thái quá,mù quáng.Chính vì vậy mà thái độ gửi bài của bác lúc nào cũng mang theo một cục ấm ức,chỉ chờ cơ hội là tung hô cái cục ấm ức đó cho bàn dân thiên hạ biết bác là người ngay thẳng trong cách tuyển nhạc và hưởng thụ nó,nhất là nhạc Trịnh.Tôi biết bác là người am hiểu,là người nghe nhiều nhưng dường như cái cách nghe hiểu của bác cũng chỉ dừng lạ ở chỗ sưu tầm,giống cái kiểu cách bám quán cafe của một số các cao thủ.Bác thử để ý mà xem,tại sao chúng tôi gọi chốn này là "Cõi riêng",là "Ngôi nhà tình yêu" chứ không phải là Fanclub hay ngôi nhà của những kẻ hâm rồ nhạc Trịnh.Và còn nữa,tại sao Mod của Box lại nghiêm khắc và rất hay để ý đến từng con chữ của thành viên.Nếu thực sự để ý được tất thảy các vấn đề đó thì tôi nghĩ rất may cho Box là sẽ có một thành viên nhiệt tình và tâm huyết.
    [/QUOTE]
    Khổ cho Chuck gặp Blue là Fan "gộc" đây rồi, đề nghị Lys del toẹt cái này đi .
    Hic toàn phải online lén xếp thế này mệt quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này