1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scroll down to the end of this page: Chào mừng Mod mới của box Nhạc TRỊNH: VotrungH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 21/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Và đây, giới thiệu cả nhà, thà muộn còn hơn không, để hôm tới offline bà con không nhầm....
  2. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hình trên là chụp ban ngày, còn đây là chụp ban đêm, pà kon nhìn cho kĩ để mốt dù gặp bác ngày hay đêm cũng không bị nhầm nhé.
  3. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    (Hic, post xong bài này, ngồi đọc lại những bài cũ mới thấy đã đăng rồi, minh bị "liệt vị" rùi, sorry)
    Lâu lắm rồi mới ghé lại box "Nhạc Trịnh" này. Thấy vẫn như xưa. Có thêm một mod mới.
    Nhớ lại cách đây hơn 2 năm, lần đầu vô TTVL có đọc mấy bài thơ mình thấy rất sâu sắc, lục tìm tên tác giả thì thấy là votrungh, trong đó mình thích nhất bài này bèn copy vô chanhyeu.info. Có lẽ trong đây chắc kô phải ai cũng biết mod mới này còn là một thi sĩ (có lẽ là nghiệp dư) nên mình mạo muội post 1 bài lên cho mọi người đọc thử nhá:
    http://chanhyeu.info/?cy=story&view=283
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Viết cho một người vừa ra đi
    Tác giả: Votrungh@
    Viết tặng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Một trong những người viết tình ca hay nhất của thế kỷ 20
    Ngày anh ra đi rừng núi cúi gục đầu
    Giọt nắng thuỷ tinh vỡ thành ngàn mảnh nhỏ
    Biển ngậm ngùi biển nhớ
    Không có cơn mưa hồng để mà ướt mi
    Và thế là rồi anh cũng đã ra đi
    "Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
    Một bờ cỏ non một bờ mộng mị"
    Tôi hát cho mình và cho anh . . .
    Đá cuội vẫn theo gót hài mà lăn
    Anh có nghe không bạn bè tôi hát?
    Từ nay cuộc đời chỉ còn âm nhạc
    Của một người đã từng đi qua trần gian
    Đêm tiễn anh bạn bè tôi hát vang
    Và tiễn anh bằng hai hàng nến trắng
    Giọt nước mắt trên bờ môi mằn mặn
    Trầm tư con phố Sài Gòn . . .
    Anh ra đi vào cõi vuông tròn
    Hạt bụi nào hóa thân mà vội thế
    Mới hôm nào còn nghe người ta kể
    Mỗi ngày anh chọn một niềm vui
    Anh ra đi, đất Việt ngậm ngùi
    Bây giờ tình ca nhiều người viết lắm
    Nhưng để tình ca đọng vào sâu thẳm
    Biết được mấy người như anh ?
    Có một dòng suối nhạc ngọt lành
    Chảy trong tôi từ ngày tấm bé
    Có một người bất chợt ra đi
    Con suối khóc nơi này lặng lẽ . . .
    Sài Gòn 07/4/2001[/QUOTE]
    Được lehobac sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 10/06/2004
  4. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4

    Vậy là rõ ràng rồi nhé, không còn gì chối cãi nữa rồi, anh VoTrungH là "DI TÍCH ĐÃ XẾP HẠNG" nhé, CẤM VI PHẠM, nhìn hình trên .
    Biết anh Hiếu từ lâu, từ những ngày đọc những câu thơ rất ấn tượng của anh như :
    "...Giọt nước mắt nào mằn mặn
    Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng "
    Tôi chỉ có mình tôi ... : http://www.ttvnol.com/forum/278453.ttvn
    Và anh Hiếu về làm Mod box nhạc Trịnh đúng là 1 niềm vui cho ngôi nhà tình yêu này. Ở box này không thiếu những ngưòi tài giỏi, nhưng có lẽ rất ít ai được hầu hết mọi người đều mến phục như anh Hiếu.
    Và hôm nay là lần offline thứ 2 của Sg với sự góp mặt của anh Hiếu, và là lần đầu tại nhà anh Hiếu. Hứa hẹn nhiều vui vẻ và thân tình.
    Chúc mừng box Trịnh, chúc mừng anh Hiếu. Một lời chúc muộn màng vậy.

Chia sẻ trang này