1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhìu, đọc lâu rồi nên cũng quên mất tiêu đề... có phải cuốn con bé "công chua nhỏ" bị lão chủ cửa hàng bách hóa "hô biến" thành đàn bà, rồi từ đó nó dùng nhan sắc thành công trong lĩnh vực xay dựng, địa ốc? cuối cùng bị kết án can tội giết người?
    Cuốn SS đầu tiên đọc là "âm mưu ngày tận thế" là cuốn theo anh là hay nhất của SS, ấn tượng nhất cả về câu chuyện lẫn kết thúc.
    Được tienlong sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 22/01/2007
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    nope. Cuốn Thiên Thần Nổi Giận là cuốn có nhân vật nữ là Jennifer - kể lại cuộc đời từ lúc mới tốt nghiệp & chứng nhận luật sư. Sau thành 1 cô luật sư cực kì giỏi & có tiếng. Yêu anh chàng Adam - sau tranh cử váo Thượng Nghị Sỹ, có baby nhưng she ko cho Adam biết vì tương lai của Adam & vì vợ của Adam. Sau đó she quen & làm bạn gái của 1 tay XH đen Moretti. Nhưng cuối cùng, she vẫn sống 1 mình vì con trai bị chết lúc lên 7 tuổi, Moretti cũng die & Adam thì lên bục vinh quang với vợ & con gái. She cô đơn 1 mình sau bao thăng trầm của cuộc sống. Quá khắt nghiệt. Nên em ko thích.
    SS thì em ấn tượng nhất là cuốn If Tomorrow comes. Dịch sang tiếng việt là Nếu còn có ngày mai. Phải nói là "trên cả tuyệt vời". A đọc cuốn này chưa?
  3. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    á.. có phải cái cảnh cuối cùng she nhìn vợ chồng Adam ra mắt công chúng tren TV ?
    Còn cuốn If Tomorrow comes thì anh còn nhớ... cô nàng Tracy bị vào nhà tù nữ, may được "đại ca" da màu che chở nên cuối cùng vượt ngục thành công. Đọc cuồn này mới biết cuộc sống trong tù của nữ ra sao :D.. trước đây chưa tưởng tượng được. Cuốn này có convert thành film với tựa "nhà tù nữ" đó.
    Em có đọc trinh thám ko? Agatha Christie chẳng hạn? Mr.Poiro không thua kém chi Serlock Holm.
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    yeah yeah...đúng rùi..Em nhớ chỉ đọc 1 cuốn của A.C thôi. Gu này em ko thích lắm tại em thích bên mảng XH & thương trường hơn. hehe. Nói chung là liên quan tới tâm lý xã hội. hehe Tại ko có nhiều thời gian mà. Vài bữa về ĐN luôn, tu luôn chắc sẽ kiếm đọc..nghiền ngẫm mấy cuốn đó cũng hay.. hihi
  5. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Roài... khi nào về, anh share cho 1 ít đọc.. còn nếu đọc được ebook thì tha hồ...
    Book thì chỉ có S.S, Jame S. Chase, A.C . Rảnh lên Phưong Nam tìm mấy quyển A.C mới, lâu rồi chưa thấy có cuốn nào mới.
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hé..sướng wé zị ta..khì khì..cái gì chứ truyện thì em sẽ mượn. ebook cũng Ok lun nhưng mà ko thú lém tại khoái đọc trước khi ngủ thôi. hihi
    Còn A.C, ở trong này chắc có nhìu sách mới. A search cuốn nào mới & hay, nói em cái title, em mua cho. hehe.. Sau đó tặng hay lấy tiền tính sau. khà khà...
    nice day hén. Chiều nay có 1 cuộc họp quan trọng nên h hơi busy chút...
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hé..1 ngày mới. Tính ngủ dậy sớm tập thể dục, ai dè lạnh lạnh nên nướng tới 8k15. hè...
    Sáng nay sao thấy thoải mái lắm. Nên quyết định ko mặc business attire. Chơi luôn jeans & áo pull. hẹ.. chiều nay đi chơi với lũ quỷ nữa nên lười thay đồ. Thôi, zậy cũng được. hèhè
    Tối hôm qua họp xong, đói rã người. Gọi cho mắm thúi thì nó đang đi chơi bên Q7. Gọi cho mắm Bu. Nó hú mình lên KFC NĐC lun. Zậy là chạy lên. Ngồi từ 7h15 cho tới 10h mới về. Fastood đâu ko thấy. Thấy 8 food ko hà. hehe. Lúc ăn thì chén trong im lặng, chắc tại đói quá. Ăn xong thì bật đài. Công nhận tụi này nó có sức 8 gấp mấy lần mình. Bởi vậy làm bên CTAS cũng đúng. Hết 8 chuyện cviệc, mệt mỏi. Sau 8 qua chuyện lúc đi học. Cả chuyện hát nhầm Đội Ca thay vì Đoàn Ca lúc họp Chi Đoàn nữa mới ghê. haha... Cái lớp mình công nhận hề thiệt. Nói chung là cười mỏi miệng luôn. Sau Bubu chở mình về. Định ngủ sớm. Ai dè siêng đột xuất. Dọn dẹp phòng, nghe nhạc rùi tới 12h mới ngủ. hic
    1 ngày bình thường nữa lại trôi qua
  9. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại cúp điện theo lịch, thế là ở nhà nghe nhạc coi phim. Giờ thì phải ngồi đây bù 4 tiếng, thêm 4 tiếng nghe nhạc. Chỉ muốn nói thế thôi chứ không than thở gì cả... Còn 1 tuần nữa là hết tháng.
  10. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    6 nghịch lý của Người Việt:
    1. Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.
    2. Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.
    3. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
    4. Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.
    5. Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
    6. Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý"!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này