1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (nơi không thể thiếu).

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Sắp nghỉ lễ 2-9 rồi, ai cũng háo hức đi chơi với người iu. Khóm tre đầu làng, với bóng mát quanh năm là nơi lắng nghe nhiều tâm sự bạn trẻ nhất. Nhưng không nói đâu !
  2. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    fù thật kinh khủng , lại một vụ nổ boom nữa ,cách nhà mình ở có đúng gần 1 km ,6 ngưòi chết va vô số ngưòi bị thuơng ,
  3. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    thêm 4 nguoi chết , có lẽ khủng bố tổng tấn công vào nga
  4. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chicken_mos bình an vô sự. Nếu đến ngày về VN vẫn còn lành lặn thì ghé thăm anh em nhé.
  5. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Không thấy tin tức gì. Thành thật chia buồn.
  6. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    có ngưòi hỏi thăm , hì sống trong dời sống là vậy ai may mắn thì sống ,ai ko may mắn thì ra đi nghĩ đi nghĩ lại ở cái chỗ này chẳng có lơi an toàn ,
    có lẽ mình đã nhầm ,đúng là một nền giáo dục xuống cấp
  7. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    nguy hiểm thật ,lại cháy mà cháy ngay kí túc xá mình mới kinh chứ ,mọi ngưòi chạy toán loạn khói bay tứ tung ,nhìn mọi nguời chẳng ai mang theo thứ gì chỉ có cái passport và bộ quàn áo có săn trên ngưòi , cái xứ sở nay thật nguy hiểm ra đưòng thì boom nổ ở nhà thì cháy ,,,cũng may nó không cháy to ,,1 phòng bị
  8. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    bế tắc và thất vọng ,
  9. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    có nhưng ngưòi nói họ không tốt , ùh thì họ không tốt nhưng mà như vậy thì nhiều nghìn nguời mới sống ở cái đất này đưọc ,trả có lơi đâu như vậy được .
  10. othiem

    othiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Trung thu. Cả phòng hùn tiền lại, nấu chè xôi nước. Làm, cãi lộn, mỗi người một cách nhưng lúc ăn thì rất vui.
    Gửi mail cho thầy, nhắc Trung thu, tự nhiên ứa nước mắt vì nhớ nhà. Mẹ có gửi cho 2 cái bánh bía, cả phòng cũng chia nhau ăn. Năm cuối, tự nhiên lại thấy mình yếu đuối.
    À, mấy bạn nghe thử bài nhạc này hen. Nhẹ nhàng mà hay lắm:http://www.vnc-furniture.com/vanle/Share/icanfly.htm

Chia sẻ trang này