1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (nơi không thể thiếu).

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. othiem

    othiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn phuongngoctrung như có vẻ chán nản. Dạo này, hình như ai cũng vậy. Cuộc sống không còn đơn giản nữa. Ngay cả đứa học trò lơp11 mà cũng phải đương đầu với nhiều chuyện trong lớp. Con người lạc lõng ngay giữa môi trưòng của mình. Không dám khẳng định là mình không chán nản, nhưng đã thấy thoải mái hơn. Ra ngoài đi chơi cũng là một cách tốt giúp mình khuây khoả.
  2. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    "... Qua sông ngoảnh lại thương đò
    Xa thầy nỗi nhớ của trò nao nao?"
  3. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    bao giờ mới song , không qua thì nadat giôngd nó có gì đâu , vui vẻ đẻ giải quyết cái hum,,,,
  4. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    2 giờ đúng, có 3 người vào box này, không biết họ làm gì mà khuya thế
    Lại nhớ 1 bài thơ của người bạn cũ
    Chưa đủ nhớ để gọi là quen
    Chưa đủ quên để thành xa lạ
    Anh đến bên em với 2 chiều nghiệt ngã
    Nghiên bên này lại chóng chánh bên kia
    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya......
    Và 1 bài đối lại :
    Giữa 2 chiều quên nhớ
    Điểm nào là điểm chung
    Anh tìm trong vô vọng
    Dáng em nơi vô chừng
    Cũng độ tầm này cách đây 2 năm, cách ngày lại lên net trò chuyện giao lưu, có bao nhiêu là bạn, giờ không biết họ đi đâu hết rồi nhỉ.Bây giờ mỗi lần lên net khuya, người thì nhiều mà chẳng ai quen
  5. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    buồn quá ,không biết mình làm gì ở đây nhỉ đưọc mất chua hay ,chác chắn là mất mất một cái thật buồn
  6. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    Nôel rồi buồn quá loăng quăng bên này sao mà chán thế ,mọi thứ tất cả đều buồn tẻ có chăng một điều vui đó là điểm số ,
  7. phuongngoctrung

    phuongngoctrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng năm nay sẽ được vui Noel với bạn và người thân, vậy mà thầy nỡ nào đổi lịch thi lại ngay ngày 25 mà tối 24 mới ăn mừng Noel làm sao mà "bay" về Long Xuyên rồi "bay" xuống Cần Thơ trong 1 ngày được... Thế là đánh liều về ngay sau ngày chủ nhật vừa từ Long Xuyên trở xuống Cần Thơ, coi như chuyến về lần này ăn mừng Noel sớm vậy... Chơi cũng được 4 ngày đến hôm nay trở lại Cần Thơ mới biết tin nghỉ học... Chưa có vụ nào tức như vụ này, ban đầu tính ở lại Long Xuyên đến 24 mới về nhưng vì sợ hôm nay thầy cho thi bất tử nên xuống mà bỏ dỡ bao nhiêu chuyện vui., đến lúc xuống nghe tin này thì....... Năm nay đành lủi thủi ăn Noel một mình ở nơi không người này vậy
  8. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    đêm lang thang ,phòng cho thằng bạn mượn củ chuối quá , ngồi ôm máy tới sáng rồi hix , kiểu này phải viết biển no woman thôi
  9. phuongngoctrung

    phuongngoctrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    1 mùa Noel nữa lại ko có người bên cạnh... Dần dần ta sẽ quen với mùi vị hưởng mùa noel cô đơn một mình... Chán
  10. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ đi thi giáo đuổi ,lên đèkan quản lý đuổi ,,thế mới lạ chứ đúng là cái năm tuổi

Chia sẻ trang này