1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyhands

    boyhands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    TÍ, TÈO VÀ BỜM LÀ BỘ 3 CHƠI RẤT THÂN VỚI NHAU, MỘT HÔM CẢ 3 RỦ NHAU TRÔN HỌC RA ĐỒNG BẰT CÀO CÀO CHƠI.
    -KHÔNG MAY CHO CẢ 3 LÀ CÔ GIAO ĐI NGANG VÀ THẤY CẢ 3, NHƯNG NGAY LÚC ĐÓ CÓ MỘT CƠN GIÓ MẠNH THỔI QUA VÀ TÓC VÁY CỦA CÔ LÊN LÀM CÔ GIÁO ĐỎ MẶT VÀ CHẠY VỀ NHÀ.
    -HÔM SAU VÀO LỚP, CÔ GIÁO KÊU TỪNG EM LÊN HỎI, ĐẦU TIÊN LÀ TÍ:" TÍ... tại sao em trốn học" - " dạ thưa cô em... em..." - " vậy hôm qua em có thấy cái gì của cô không?" - "thưa cô em chỉ thấy được cái đầu gối thôi ạ" - " được rồi cô phạt em xuống cuối lớp đứng"
    - Đến lượt tèo:" Teo...hôm wa em có thấy gì của cô không?" - "Thưa , em chỉ thấy cái đùi thôi ạ" - " được rồi cô phạt em về chỗ quỳ"
    -Cuối cùng, Cô vừa kêu đến tên của bờm thì bông nhiên bờm dọt hết sách vở và đi một mạch ra khỏi lớp, thấy vậy cô mới kêu lại và hỏi:" Bờm.... cô chưa xử phạt mà em đi đâu vậy?"
    - Bờm vừa run vừa trả lời:"thưa cô, 2 bạn Tí và Tèo mới thấy đầu gối và đùi của cô mà bị vây rồi, còn em thôi em xin cô cho em về".
    lv
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Câu chuyện này xảy trên một chuyến xe điện ở Paris. Số là cô nàng sinh viên nọ buổi sáng dậy muộn nên không kịp ăn sáng. Thế là nàng vơ vội quả chuối nhét vào túi sau quần Jean để đến trường ăn tranh thủ rồi lao ra trạm xe điện. Khi lên xe điện vì người quá đông chen lấn nhau nên nàng lấy tay nắm quả chuối vì sợ bị người ta làm bẹp. Khi xe điện đến một trạm dừng bỗng có anh chàng đứng sát sau lưng cô gái liền hỏi cô ta:
    - Thưa cô cô xuống trạm nào?
    Nghĩ là anh chàng dở trò tán tỉnh nên nàng sinh viên trả lời :
    - Tôi xuống trạm cuối cùng !?
    Chàng trai lại nói :
    - Tôi thì xuống trạm này rồi !!!
    Cô gái bực quá sẵng giọng :
    - Anh xuống đâu là quyền của anh liên quan gì đến tôi !?
    Chàng trai liền đáp :
    - Vậy đề nghị cô bỏ tay ra cho ........
    ttc
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sinh viên luật & nói ?otúm?
    Sinh viên luật khi đi thực tập tại các Toà án, thường được các thẩm phán giới thiệu một số loại vụ án cho SV tự chọn nghiên cứu. Để công việc ngắn gọn, thẩm phán thường nói ngắn gọn với các sinh viên:
    - Em nào ?otrộm cắp tài sản? ?
    - ...
    - Em nào ?o******** với trẻ em? ?
    - ...
    - Em nào ?oxâm phạm mồ mả? ?
    - ...
    - Em nào ?ogiết người? ?
    - ...
    Sau những câu hỏi là những tiếng : ?oDạ, để em? rất ngoan ngoãn, lễ phép của từng SV thực tập, làm cho người ngoài cuộc nghe muốn nổi cả ... da dzịt lến
    ttc
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một trạm xăng nọ đặt ơ? nơi khá he?o lánh nên rất ít khách. Lo sợ trước kha? năng phá sa?n, chu? nhân cu?a nó nghif ra một cách be?n đặt một tấm biê?n đê?: "Đô? xăng ơ? đây sef được phục vụ *** miêfn phí".
    Không bao lâu sau, một khách ha?ng lái xe đến, đô? đâ?y bi?nh xăng rô?i đo?i đo?i khoa?n *** miêfn phí kia.
    Chu? trạm xăng đê? nghị khách ha?ng chọn lấy một con số bất ky? trong dafy số tư? 1 đến 10 va? nếu đoán đúng sef được hươ?ng phâ?n thươ?ng đaf hứa. Ngươ?i khách đoán số 8 va? ông chu? cây xăng đáp:
    - Anh đoán gâ?n đúng. Con số chính xác ơ? đây la? 7. Xin lôfi, nhưng lâ?n na?y anh không được phục vụ *** miêfn phí. Chúc may mắn lâ?n sau.
    Một thơ?i gian sau, vâfn vị khách ha?ng cuf quay lại nhưng lâ?n na?y đi cu?ng một ngươ?i bạn. Anh ta ghé trạm xăng, đô? đâ?y bi?nh va? lại đo?i được phục vụ *** miêfn phí. Ông chu? ơ? đây một lâ?n nưfa đưa ra câu đố cuf va? yêu câ?u khách ha?ng đoán. Anh ta gọi ra số 2 va? chu? cây xăng đáp:
    - Anh đoán gâ?n đúng. Con số chính xác ơ? đây la? 3. Xin lôfi, nhưng lâ?n na?y anh không được phục vụ *** miêfn phí. Chúc may mắn lâ?n sau.
    Khi hai ngươ?i đánh xe đi, ngươ?i lái xe nói với bạn:
    - Tớ nghi đây la? tro? bịp bợm va? thă?ng cha đó chă?ng bao giơ? cho khách ha?ng cu?a hắn đoán trúng va? thươ?ng thức món ti?nh cho không ấy đâu.
    Anh bạn gân cô? cafi:
    - Không pha?i tro? bịp đâu. Vợ tớ đoán trúng 2 lâ?n rô?i đó!
    lc
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Đôi vợ chồng mới cưới. Sáng hôm sau, hai người thức dậy, chàng bảo: "Em yêu, đến lúc ăn bữa sáng rồi đấy!".
    - Thôi, anh yêu, ta thay bữa sáng bằng tình yêu đi - nàng đề nghị.
    Chàng đồng ý. Bữa trưa tình huống cũng lặp lại như vậy. Đến chiều, nàng nhìn thấy chàng ngồi co chân trên lò sưởi. Ngạc nhiên, nàng hỏi:
    - Anh làm gì thế, anh yêu?
    - À, anh đang... hâm nóng bữa tối ấy mà.
    ttc
  6. zuizuizui

    zuizuizui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Xổng chuồng - sẩy miệng
    Một mày râu muốn làm quen với áo dài :
    - Ấy dễ thương ơi, ấy tên gì vậy, nhà ở đâu, số mấy ?
    Áo dài :
    - Xin lỗi nhe, tui phải về sớm có chuyện gấp.
    Mày râu:
    - Chuyện gì vậy ấy dễ thương ơi ?
    Áo dài:
    - Tui phải về hỏi xem ông chủ trại dê bên cạnh có để xổng con dê nào không đã nhé.
    Mày râu:!!!!!!!!!!!!!

    sthehh
  7. zuizuizui

    zuizuizui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có một người cha dạy con rằng :
    - Mai mốt con phải ăn nói cho cẩn thận nghe chưa ! Nhất là khi ăn uống, cần phải nói cho ý tứ không được nói năng thô tục và bẩn thỉu. Con đã nhớ chưa !
    Người con vâng vâng dạ dạ. Bữa nọ, trong lúc ăn cơm, người con khoe với ông bố :
    - Bố ơi ! Hôm nay con học bài phân số đấy bố ạ.
    Ông bố lập tức đùng đùng nổi giận quát :
    - Bố đã dạy con rằng trong lúc ăn không được nói chuyện bẩn thỉu cơ mà, vậy mà mày vẫn .....
    Người con sợ quá đến nỗi... tè cả ra quần luon hêh
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Nhân ngày đầu năm mới, vợ tặng chồng một ly uống rượu. Dưới đáy ly in hình một nữ thiên thần rất đẹp. Ông chồng khoái quá cứ dùng ly đó nhấm nháp hoài.
    Người vợ tức quá nói:
    - Anh không sợ thiên thần phạt sao?
    - Không sao, anh phải uống cạn kẻo nữ thần ngộp rượu.
    Vợ bèn mua thêm một ly có in hình một con quỉ ghê gớm dưới đáy. Anh chồng ngắm nghía, gật gù và lại chén sạch.
    - Thật tội nghiệp - Vợ nói - cả quy? anh cũng chẳng sợ sao?
    - Em yêu! Anh không muốn chừa cho con quỉ xấu xa ấy một giọt rượu nào!
    ttc
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cậu con trai cứ đi vòng tròn quanh mẹ và ngắm nghía từ mọi phía. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi:
    - Con làm sao mà cứ nhìn mẹ chăm chú vậy?
    - Con chỉ muốn xem lời bố nói có đúng không thôi. Bố thường bảo với cô giúp việc là: ?oChúng ta phải hết sức kín đáo vì vợ tôi có mắt ở sau gáy đấy!?.
    ***
    - Ba ơi! Bao giờ con mới thành người lớn đến mức có thể đi bất cứ đâu, về nhà bất kỳ giờ nào mà không phải xin phép mẹ?
    - Này con của ba! Thế thì chính ba cũng chưa thành người lớn đến mức đó đâu!
    ***
    Tom đi học về với một bên mắt sưng vù, bố hỏi tại sao, cậu nói:
    - Con đã thách đấu với Tony và cho nó có quyền chọn vũ khí.
    - Cao thượng đấy! Thế nó đã dùng cái gì để đánh nhau với con vậy?
    - Dạ, con không ngờ nó lại chọn đúng thằng anh trai để làm vũ khí.
    ttc
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Quá già
    Thầy giáo đang giải thích cho học sinh hiểu thời gian đã làm thay đổi các quan niệm của xã hội về cái đẹp và các chuẩn mực của nó như thế nào:
    - Chúng ta hãy thử nhớ lại Hoa hậu Mỹ năm 1931, cô ta cao 1,55 m cân nặng 49 kg, các số đo: 76-64-81. Theo các em, liệu cô ta có cơ may không, nếu dự cuộc thi sắc đẹp vào năm 2002 này?
    - Thưa thầy, cô ta sẽ không có một cơ may nào hết ạ!
    - Tại sao?
    - Thưa thầy, đơn giản vì cô ta đã quá già rồi ạ!
    ttc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này