1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hiz, giờ mới đọc. Tính vào thời điểm này lúc đó thì chị đã đi làm được 3 ngày sau 10 ngày nghỉ ốm.
    Thank u/
  2. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được đầu hàng khi ván đã đóng hẳn vào thuyền, mà cho dù đóng rồi đi nữa thì cũng vẫn nên tin sẽ có lúc có 2 thứ rời nhau ra và ta lại chiến tiếp.
    Kết luận: Tâm lý như vậy và không có niềm tin thì nên dừng cho đỡ mất times.
  3. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Thật hả anh
    Mà nếu đợi mãi 2 thứ nó ko rời nhau ra thì mình tự gỡ nó ra anh nhỉ
  4. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này thì mình phải tự gỡ mình ra chứ, k phải cái gì mình muốn cũng thành của mình.
    Nhưng dù sao vẫn thích quan điểm của Chetcadi, phải có niềm tin mới mong đến đích, vẫn muốn cổ vũ cho bạn Trung
  5. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    1. Thật chứ sao không
    2. Trong trươ?ng hợp na?y thi? Niê?m tin hóa đá rô?i, thôi đứng ngoa?i ma? câ?u chúc cho ngươ?i ta đi ( Tham lam theo kiê?u Cầu em được người tình như tôi đã yêu em)
    @ Lily : hiiiiiii, cô lại nghif anh có suy nghif bậy bạ rô?i, eo ôi....
  6. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Giờ này chắc anh đang ngủ ngon sau một ngày vất vả thế rồi. Cứ nghĩ đến cảnh người ốm tự đi xe đến bệnh viện cấp cứu lại thấy thương anh quá. Hôm qua (đã có thể nói thế về ngày 31/12/2009 rồi) quả là ngày không may mắn đối với cả hai. Em đang cố gắng làm xong công việc, để có thể gặp anh dù chỉ một lúc vào ngày mai. Hic, vẫn biết là sẽ phải làm thêm, nhưng không ngờ là khối lượng công việc lại quá nhiều như thế. Cứ thấy mình thật tệ với anh :(((

Chia sẻ trang này