1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tặng ấy .. tặng cho những người không bao giờ đọc ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuntunmeo68, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng không ngờ là trang web lại được up lên nhiều như vậy bởi lâu rồi tớ không ngó qua đây mà - những tưởng đã chìm vào quên lãng rồi cơ đấy !!
    Hôm trước tớ gặp lại ấy - có lẽ là sau một năm rồi nhỉ ?! - hôm đấy, trước lúc gặp ấy, trời mưa to lắm, mấy năm rồi, tớ chưa đứng dưới một cơn mưa nào to như thế đâu !! Lo mọi người chờ đợi, H đi chân đất cùng tớ dưới mưa để đến trường đấy !! Cái ô con con chẳng đủ để che cho 2 đứa, ướt là chuyện đương nhiên - nhưng tớ thấy thật thoải mái lắm !! chẳng mấy lúc được đi với nó trong mưa mà !!
    Ấy biết không, tớ không ngờ đến trường lại gặp ấy đâu đấy !! Vì thoáng qua tớ nghĩ rằng có thể là đã quá muộn để gặp ấy - có lẽ đã tan học lâu rồi mà !! Tớ càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy ấy trong chiếc áo sẫm màu mới ( mới vì tớ chưa gặp ấy lâu rùi !!) và ngạc nhiên nhất là bức thư ấy viết cho tớ nhưng chưa gửi !! Hâm nhỉ, đã dán tem đầy đủ rùi mà chẳng bỏ vào hòm thư gì cả !! Đến tận lúc tớ nhờ ấy bỏ cái thư ấy viết vào hòm thư thì ấy mới bỏ - hì hì .. đúng là bệnh cố hữu - lười gửi thư !!
    Nhưng mà tớ cũng giống ấy thôi, hôm nhận được bức thư đó, tờ đang ở trường, tớ ngạc nhiên lắm vì không ngờ nó đến nhanh như thế - Tớ đã viết ngay thư trả lời cho ấy, nhưng mà .. đến giờ tớ cũng chưa gửi .. vì lười !! Hôm nhận được thư ấy, bọn bạn ở lớp tớ, đứa nào cũng xúm vào hỏi thăm chữ của ấy đấy !! Rồi trong 1 tiết học thôi mà tin tức về nét chữ đẹp của ấy đã lan ra khắp khoá của tớ rồi !! Tớ không định ghi lời khen chữ ấy đâu, vì sợ ấy kiêu mà, nhưng tớ đã ghi mất rùi thế nên đừng thấy mọi người khen mà dừng việc luyện chữ nghĩa đấy nhé !! Chữ ấy vẫn chưa đều hoàn toàn đâu !!
    Topic này của tớ chỉ còn 10 ngày nữa là tròn 1 năm đấy, 10 ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 20 của ấy - cũng trọng đại đấy nhỉ !! Sinh nhật này tớ cũng chưa biết mua gì tặng ấy cả !! Tớ muốn món quà đó phải là một món quà thật là ý nghĩa, vì nó dành cho tuổi 20 mà !! Nhưng khó tìm được món quà này quá ...
    Ấy có ID gì về món quà tặng ấy không ?! Hay là tớ sẽ tặng ấy một quyển lịch do tớ tự làm nhỉ?! - tớ vẫn nhớ là ấy bảo thích quyển lịch nhất mà !! Và tặng kèm ấy chồng giấy chat chit hồi cấp 3 để ấy đọc lại nhé ?! - tớ muốn nhắc nhở ấy rằng, kỉ niệm cũ khi 20 tuổi đọc lại sẽ là một kỉ niệm thật đẹp đẽ, nhưng quyển lịch sẽ vẫn được lật, thời gian vẫn trôi đều - ấy hãy có những giây phút sống thật đẹp và cố gắng nhé !! Một người bạn như ấy tớ không bao giờ quên dù cho thời gian, con người luân chuyển đổi biến !! Tớ hi vọng rằng những kỉ niệm bè bạn xưa sẽ không phai, nhé !?
    Tự nhiên tớ ước có một lúc nào đó, một ngày nào đó được ngồi cùng với ấy ở bờ biển để buôn chuyện trên trời dưới biển, để ôn lại chuyện cũ ...
    À, ấy vẫn nhớ lời mời tớ về Tuyên Quang chơi đấy chứ ?!
    Thân,
    cùng bàn đáng yêu !!
    Ấy luôn là một người bạn rất đặc biệt với tớ, cùng bàn ạ !!
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    happy birthday to you !!
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Chà, đọc đoạn này lại gặp được hình ảnh của mình ngày xưa, chat chit bằng mẩu giấy bé con con xé vội vàng để kịp viết. 8 năm rồi, những lời trên mẩu giấy nét chữ mờ đi nhiều, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó vẫn bần thần về những gì đã qua.
    Chỉ có một thời.
  4. lovevirus

    lovevirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 ngày nữa ở nhà , chán quá cậu ah ...Vừa nhớ lớp , nhớ nhóm mình và nhớ cả cậu nữa ....cậu bạn Vô Duyên của tớ ... Cậu Vô Duyên hoài như thế thảm nào mà tớ ko thể ko coi cậu là....bạn cho được :-s ...Online xong rùi về ko chào lấy 1 câu...
    Chơi với nhau đã 2 năm rồi mà cậu ko hiểu được tính tự ái của tớ rất cao hay sao ? :( Nhớ cái ngày tụi mình đi Tuần Châu .QN .Tớ ko thể tưởng tuợng được tại sao cậu lại '' đần " đến thế ....Ko thể nói được 1 câu cho tớ bớt giận ..Chẳng lẽ tớ lại bỏ về ...Thế thì mọi người sẽ nghĩ tớ trẻ kon mất ....Mà tớ thì ko muốn như thế chút nào ....
    Giá như cậu chỉ cần nói 1 câu rằng cậu lỡ chân giẫm lên con Sứa đó thì tớ sẽ ko giận đến thế ...
    Tình bọn mình trẻ kon như thế mà thành 1 đôi thì sẽ cãi nhau suốt ngày thôi ... mà tớ ghét bản thân tớ mội lần bực tức lắm . Nóng tính mà . Cậu cũng thế còn gì ...Vậy thì hãy cứ làm bạn tốt của nhau nhé ...
    Tớ thích cái cách ấy quan tâm , lo lắng cho tớ ...vì hình như ko ai lo cho tớ nhiều bằng cậu .. Thấy cậu ốm tớ cũng muốn qua hỏi thăm lắm nhưng thay vào đó tớ lại dửng dưng ...Xin lỗi cậu , biết cậu buồn nhưng tớ ko muốn để nhóm mình và cả cậu ngộ nhận rằng ...Tớ thích cậu ...
    Dập tắt mọi hi vọng còn hơn là nuôi hi vọng cho cậu ...cũng như tớ đã làm với 1 người ....Tớ từng nghe 1 ai đó nói rằng :Nuôi Hi Vọng Cho 1 Người Chỉ Là Cách Tra Tấn Người Đó .
    Tớ cũng đọc ở đâu đó rằng : Định Mệnh Là Cho Người Yêu Mình 1 Cơ Hội ....
    Thật mâu thuẫn , nhưng thà tớ cứ lạnh lùng , dửng dưng với những người cần tớ còn hơn là mang cho 1 người niềm hạnh phúc , còn người kia là đau khổ ....
    Tháng năm học trò sẽ trôi qua nhanh lắm ....nên tớ ko muốn chúng mình quá vướng bận vào chuyện tình củm ....Tớ chỉ muốn dành hết thời gian cho những nguời bạn trong nhóm mình và cho cậu vì cậu là 1 người bạn thân của tớ .....
    Mình sẽ viết tiếp cho cậu sau ....Lại thấy đói .... :">
  5. Memoir

    Memoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    vua noi chuyen voi Mai va Lanny nhac lai thoi hoc PT, uoc gi duoc quay lai ngay day. Uoc gi uoc gi. Muon quay lai ngay day qua the.
    Nho moi ng qua. Nho TA,CY,N,Toi, truong lao thi van gap thuong xuyen nen cha nho gi ca.
    Hoi day vui da man. 8h30 toi da hoc xong roi lai ti ton chay sang SE. Luc thi choi bong ban, table football, choi bai, nghe nhac, danh nhau tranh nhau an mi an lien. Co lan ga gam duoc truong lao goi thi bo kho ca lu xong vao tranh nhau. Vui vai leu. Roi xem film, chi choe.
    Vui nhat la half term nghe CY danh dan, TA hat den khuya. Toan noi chuyen nhi nho.
    CY co lan mot thoi gian mat nhu cut ngam chang ai hieu chuyen gi. Mai ve sau moi biet la thich N. Hom day ca hoi di xem shallow hal, mot minh CY o nha gay dan guitar, ngu vai hêh.
    Roi suot ngay treu cai P voi truong lao. Hoi day chua hay treu Toi vi no hay cau''.
    Ah xong co lan moi ng di choi minh minh o nha. Ng ta o nha da so ma thi cho. Da the moi ng ve con hu doa minh lam minh so suyt khoc.
    Nhi nho nhi nho vui da man.
    Uoc gi uoc gi duoc quay lai ngay day.
    Sap toi moi ng lai tu tap, ng ta cung muon di lam. Nhung chi di duoc mot ngay thoi, ko thi se truot thi mat. Nhung ma so lam. minh hay bi cai kieu di xong ve lai buon, lai quyen luyen, lai nho nhung. Ma co moi 4 ngay de on thi. Ko can than thi chit mat. Cha biet nua. Nhung ma ko di nghi moi ng tu tap minh ngoi hoc thi cung nhap nhom ko yen. Cha bit the nao.
    Toi qua noi chuyen voi CD xong. Thay nho da man. Nguoi cu lung lung bang khuang chang ra cai the thong gi. Cho minh chon lai ti lan thi minh cung van chon the thoi. Chang luyen tiec vi quyet dinh ngay xua. Doi luc hoi buon vi chang hieu duoc CD. Doc may bai CD post tren mang thay khac qua, minh ko biet CD day. Maybe ng ta o tren mang thi khac. Ke ra cung co cai giong, co cai ko. Nhung ma thu thuc minh nho CD hon mot ng ban mot chut. Minh tu bao minh la ke thoi, cu coi CD nhu ng ban than, thich thi goi dien noi chuyen ta''n phet. Mac xac.
    Luc nay vua gap CY. CY hoi co thich dia CY lam cho khac. Thich oi la thich. May hom nay minh cu nghe cai dia day. Co bai so 4 minh thich me. Cu nghe di nghe lai. Moi toi cho thuoc lyrics de hat theo duoc. TA hua la TA se gui lyrics cho ma chua thay dau ca. Sang nay ngoi ren bai cua Alvin Lee. Toi wa vua bao TA la minh nghi la minh bi teo nao phai :D Xong sang nay ngoi ren theo bai cua Alvin Lee thay tim dap nhanh mat uon uon, nghe cau it cuts me like a knife tu dung thay dau dau Luc day dinh bao TA la TA oi nao phai cua minh ko bi teo hehe.
    Hom truoc vui vui vi dang ra chi bao CY burn cho co 3 bai thoi. The ma tu dung no tot bung dot xuat burn cho ca dia. Toan bai hay. Ke ra thi minh thich dia cua CY hon dia cua TA. Haha co khi the that y chu, CY moi la destiny cua minh haha.
    Hom truoc dang buon buon. Toi thu 6 chang co ai di choi cung, moi ng taon hoc thi het. Buon wa nam mai chang ngu duoc. Dung luc day Toi goi dien den ru di choi. Mac dau chua duoc di choi ngay nhung prospect duoc di choi cung lam minh vui len. Suong wa the la lan ra ngu duoc luon. Ham choi wa
    Yeu va nho moi nguoi lam lam, moi ng bit ko????????????
    I just want time to turn back. For us to be together again one more time. The other day I was dreaming about all of us get together many years down the line and still play the same games. I miss you all. And I love you R...lian
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ! trống trải !
    Những ngưòi bạn của ta bây giờ có lẽ đã hìm vào giấc ngủ.. khuya đã ùa về qua cửa sổ, làn gió cũng mang cả hồn sương thồi vào căn phòng. chẳng mấy chốc mà lũ bạn ngày xưa đã lớn, đã lại lang thang đi khắp phương.
    Được biết tin cái Lanh sẽ đi TQ vào năm sau. Cùng bàn cũng có thể đi cùng đợt đó... Cái H thì 2 năm nữa sẽ lên xe hoa. Trong 5 đứa, chỉ mới có H có nơi có chốn thật sự. 4 đúa vẫn đang mải theo đuổi những sự nghiệp. D đã lâu không liên lạc, chẳng biêt dạo này thế nào ?! có thể là vẫn đau với nỗi đau muôn thủa và lo với nỗi lo từ khởi thuỷ. Mọi chuyện chắc cũng vẫn thế, có chăng có thể tốt hơn một chút... và ta cũng mong mọi chuyện sẽ tốt hơn với ông ta. Y vẫn đều đều và vui vẻ như thế. Vẫn nhí nhảnh thế... tuy vậy, suy nghĩ cũng chín chắn hơn xưa nhiều rồi..!!
    Hôm trước ngang qua con đường trường xưa, đi dưới mưa với H, nhớ lại ngày nào đây, hẵng còn lăng xăng cùng bọn đi lang thang. Nhớ ngày nào, D và Y " dắt tay nhau " mò mẫm trong mưa đến nhà Lanh và bị nó mắng cho một trận vì tội lãng mạn không đúng chỗ. " Thiên tình sử " hờ đó đến giờ nhắc lại vẫn được hậu đãi bằng những tràng cười nắc nẻ đến tức bụng.
    Đặt lên bàn một bức ảnh của 5 đứa, ảnh chụp ngày mà chỉ có duy nhất ta cười tươi, H cười mỉm, còn lại là méo hết !! Các cuộc tranh cãi, xung đột, giận dỗi cũng theo năm tháng qua đi. D viết cho ta rằng trong số 5 đứa, ta và D hay cãi nhau nhất. Đã có một đợt ta giận, rất giận D.. và D nói rằng, chính từ lúc sang hạ của năm đó D nhận ra D đã sai ... Và rồi chẳng biết từ bao giờ, ta và D lại cùng nhau lon ton đi về trên chuyến xe bus 16 thân thương. Vẫn còn nhớ những lần đến quá sớm, phải chui rào vào trường chờ bác lao công mở cổng trường và cửa lớp !! Bác ý đã gọi ta và D là " chiến sỹ thi đua" cơ đấy, quả thật là buồn cười !!
    Lanh bây giờ cũng đổi khác như một sự tất lẽ dĩ ngẫu! Không gặp nó nhiều như xưa, chẳng trốn học lang thang, chẳng cũng nằm gác chéo chân lên nhau kể những chuyện bè bạn linh tinh và ôm nhau khóc ngon ơ khi nó nhớ về tuổi thơ xưa nữa ..!! Nhưng mỗi lần gặp lại nó, vẫn cảm thấy rất thân thương, vẫn muốn được ôm nó .. . Từ khi rời trường, ta thiếu trầm trọng những cái ôm của bạn bè.. và Y cũng thế. Gặp nhau không nhiều lăm nhưng không lần nào không ôm nó một cái cả !! Vẫn còn nhớ cái buổi nằm trên chiếc giường đơn nghe nó kể về người bạn đã mất của nó.. và từ đó, nó và ta xích lại thật gần hơn.. !!
    H là đứa thân nhất. Nhưng cũng là đứa có một cuộc chiến tranh lạnh ác liệt nhất. Tự nhiên giai điêụu over over làm lành của ta hát năm xưa quanh quẩn trong đầu óc !! Những hiểu lầm làm chúng ta thêm yêu quí nhau, phải không mi?! .. giờ vẫn thường xuyên gặp nó. Chẳng biết nên nói kỉ niệm nào với nó cả. Tự dưng bây giờ nhớ thì chịu, vì đã có quá nhiều kỉ niệm tuổi trẻ con và tuổi trẻ !! Thầm cảm ơn nó vì nó là người bạn thân nhất của ta!!
    Mỗi một đứa một tính cách, hoạ giống nhau nhất ở khả năng nói nhanh, giọng cao the thé và hiểu ý nhau trong chớp nhoáng !! Tình bạn bọn ta cứ giữ vững bền nhé !! Nếu 1 đúa có chuyện gì khó khăn, sẽ có 4 cái vai để tựa đấy, phải chia sẻ nhé bọn mi ơi !! Ta mà biết đứa nào chịu đựng một mình là ta binh cho một trận đấy. Không được để tinh thần " bu bu gao " bị suy yếu đâu đấy, ngũ quái ạ !!
  7. matbuon0409

    matbuon0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    EM DE THUONG LAM NE VAO CHAT VOI EM DI, hhehheh
  8. lovevirus

    lovevirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    .... Đã 8h30'' rồi cơ đấy ,tớ đang chuẩn bị ăn kơm thì đoàn làm phim lại đến nhà nhờ bối cảnh quay phim . Thế là bữa kơm tối vỗ cánh mà bay ... Tớ đói wa'' hà , chắc giờ này cậu ăn rùi và lại đang... lang thang hàng quán ở đâu đó ...Tớ lạ zi`....
    Chờ mãi ko thấy họ quay xong , quay đi quay lại quay tới quay hồi chẳng lẽ mình lại mang cơm ra ăn ....Thui thì lịch sự ....ra bắn gunbound ....Mải nói bắn miss rùi ... Bắt đền cậu đấy ....hì hì...
    Hà Nội đầu hạ mưa nhiều quá ....mưa khiến tớ càng buồn hơn ...những nỗi buồn vô hình , buồn vu vơ ....Nếu là ở lớp thì chắc tớ có thể ngồi nói chuyện cùng cậu rồi , sẽ ko chán như thế này đâu ... Vì thế mà tớ ghét mùa hè , ghét cay ghét đắng cái mùa sách vở , thi cử rồi ... nghỉ hè ...Cả ngày ngồi nhà ôi cả người chỉ suy nghĩ miên man ....Mà chiếm hết suy nghĩ của tớ lúc nào cũng là cậu.....
    Tớ chẳng biết nên đối xử với cậu như thế nào nữa ....vô tư như trước đây thì ko thể bởi cậu đâu có như vậy ..... --> Lại đi vào cái mớ bòng bong hỗn độn rồi
    Giá như tớ có thể làm theo lời anh Hùng , kệ xác cậu ... kệ xác những ai thích khổ vì mình ....kệ xác tất cả ...chú tâm vào truyện tranh , vào gunbound ....
    Bạn của tớ ơi , tớ biết ai yêu được cậu thì hẳn là sướng lắm nhỉ . >- Nhưng tớ lại ko thích hợp với cậu ....
    Tớ vẫn đang chờ đợi 1 ngày nào đó ko xa ...hoàng tử của tớ sẽ xuất hiện .... Ặc ...Sao tớ nói củ chuối thế nhỉ , thế này chẳng giống tớ chút nào ....
    ...Tớ chỉ muốn nói tình cảm chân thành ko thể bắt đầu bằng sự rung động nhất thời . Nói với cậu, cũng như nói với ai đó đang đọc bài viết này ....Tình yêu ko thể bắt đầu từ 1 phía . Cái gì ko thuộc về mình ... mãi mãi sẽ chẳng thuộc về mình ...
    Tớ từng nói với cậu rằng trong tim tớ , vẫn luôn nhớ tới 1 người , khao khát được gặp người đó .... Chắc cậu đã biết đó là ai rồi ... Người cách đây 14 tháng đã làm cho tớ say bí tỉ vì hơi men ... Tớ ghét rượu bia nhưng người ta hay nói say đồng nghĩa với quên ....tớ uống .... Đến bây giờ tớ vẫn ko quên ... ty là thế đấy cứ luôn gặm nhấm tâm hồn con người ...và tớ hiểu vì sao ngày hôm đó cậu cũng đi uống rượu ... Tớ biết , tớ đã làm tổn thuơng cậu như người ta đã làm tổn thương tớ ngày xưa.....Tớ ko muốn để cậu buồn ...tớ phải làm gì ??
    Chắc đã đến lúc tớ gạt cậu qua 1 bên như lời anh Hùng rồi , tớ phải cứng cỏi , phải bản lĩnh để ...ko gây cho ai đau khổ nữa ....
    ............Luôn nhớ cậu , bạn thân của tớ ....

Chia sẻ trang này