1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fruitnho

    fruitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    tưởng rằng sau bến đỗ đầu tiên sẽ ko còn saan ga nào fù hợp
    nào ngờ ...
    đúng là cuộc đời .....
    vui quá ...khi đã tìm ra đc sân ga ....
    nhưng mà ng ta vẫn chưa nhận ra tín hiệu cờ đỏ của em ....
  2. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Một đoàn tầu biết mấy sân ga, cho anh xin, xin một ga nhỏ dọc đường.
    Cho nó đủ tình cảm.
  3. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Anh kể cho em nghe về một người con gái khác.
    Với chất giọng trầm khàn, nhưng tha thiết, đắm say.
    Những ngón tay mềm mại của anh đan vào nhau run rẩy
    hoặc gõ những nhịp hư không trong những lúc anh cười
    Và ánh mắt anh, dẫu man mác nỗi buồn, vẫn rạng ngời lên một niềm hạnh phúc
    Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ làm em tin một điều rất thật
    Anh đã yêu
    khao khát đến nồng nàn
    Dường như trên thế giới chỉ có thể có hai người được đi chung trên một con đường
    Và kẻ thứ ba sẽ là người đứng lại
    Em đã biết và buộc mình đứng lại
    Ở một ngã ba, đi ngược hướng anh về.

  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn gửi thư, hồ hởi khoe hôm qua cả bọn lại cùng nhau đến Hoa Nắng cà phê. Sao lúc này bọn nó rảnh rỗi nhỉ, cứ hẹn hò tụ tập suốt làm mình tủi thân. Ừm, mà cũng phải thôi, cũng phải gặp gỡ bạn bè chuyện trò cho vơi đi những nhọc mệt của một ngày làm việc căng thẳng và đầy áp lực. Cô bạn nhắc lại quyết định của cả bọn về việc đi lấy chồng, đứa nào lên xe hoa đầu tiên sẽ được 1 triệu, và tiền mừng sẽ giảm theo thứ tự đến đứa cuối cùng chỉ được 100. Hừm, sao bọn nó ra quyết định mà chẳng thông qua ý kiến mình? Hư thật. Ở trong đấy, mình bao giờ chẳng là người chủ quyết. Hôm đấy cô bạn còn kết luận một câu rất thản nhiên: "Bạn Thư thì chắc chắn ẵm gọn 1 triệu rồi, bạn Thuỵ thì cũng chỉ cần 5 - 600 thôi. Chứ bạn Tr thì bạn Thuỵ nghi lắm, có khi 100 cũng ứ được.". Hôm nay cô bạn lại dặn dò: "Bạn Tr không nhanh chân lên, bạn Ph cũng có người yêu rồi, giờ chỉ còn mỗi bạn Tr là chiến sĩ anh hùng, kiên quyết không rời vị trí chiến đấu đấy. Cẩn thận không thì sau này chỉ làm mẹ nuôi của con Thuỵ thôi". À, thì ra bạn Ph cũng chịu đầu hàng trước anh chàng si tình đấy. Thế mà lúc đầu cứ giãy nảy lên. Ừm, chẳng hiểu trong đấy xảy ra chuyện gì mà làm cả bọn cứ cuống quýt lên, chủ đề chính nào cũng chỉ là yêu đương, cưới xin. Bọn nó cứ rối rít thế làm mình cũng muốn rối. Hình như thời gian đang đi qua rất nhanh trong cảm giác của mọi người. Mỗi ngày nhìn lại đều cảm thấy giật mình, ơ sao một ngày trôi qua rất vội, sao mình càng lúc càng già cỗi đi nhiều. Mà những ước mơ, dự định vẫn còn bao nhiêu.
  5. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Biết người còn nhớ tôi không?
    Có thương tôi giữa mùa đông gió lùa?
    Áo khăn ủ mấy cho vừa?
    Lối xưa người có còn chờ đợi tôi?
    Những lời hẹn ước lứa đôi
    Biết người còn nhớ để rồi xót xa?
    Biết là
    Tôi biết
    Chắc là
    Người không còn nhớ
    Để mà tôi đau....
    Akika​
    Mùa thu hay mùa đông mà sao lòng lạnh thế?
    Được akika sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 04/10/2005
  6. f_177

    f_177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Người còn đi mãi biết có đến chốn không gian mù xa
    Một ngày thoáng qua xin trong hư vô nhớ thương nhạt nhòa
    Để ta vui sống với những trái ngang dấu chôn cuộc đời...
    Hỡi nhân tình ơi, hãy cười hãy vui...

  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ta đã chọn cho nhau hai cơn mưa
    Tự nhỏ xuống mỗi đời ta day dứt
    Những giọt mưa không bao giờ chạm đất
    Không bao giờ hòa thành một dòng sông...
    Như con tàu không có sân ga....
  8. ju_won_jun

    ju_won_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    nếu biết rằng em sẽ lấy chồng
    trời ơi người ấy có buồn không
    có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
    tựa trái tim phai,tựa máu hồng
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Những topic cũ kỹ vậy mà vẫn đẹp, ý nghĩa đến từng câu chữ. Ta ghen tuông với quá khứ cũ xưa.
    Không muốn làm 1 con tàu nữa mà muốn trở thành 1 sân ga.
  10. emdotlam

    emdotlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    éu?c Gio_mua_dong_baC s?a vo 08:14 ngy 22/11/2005

Chia sẻ trang này