1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Theo mình ! Sự sáng tạo lớn nhất của loìa người đó là Rượu !Rượu các bạn à ! Các bạn thử hình dung coi . Nếu như không có rượu cuộc sống này sẽ thế nào nhỉ ? Lạnh lẽo lắm ... khi nhưng người bạn ky trỉ gặp nhau nếu không có rượu sẽ như thế nào nhỉ ... Những đình đám ..hội họp nếu không có rượu thì sao nhỉ ...
    Tiện đây mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhé :
    Có một anh chàng say mềm bên chai rượu .khi tỉnh anh ta tự nghĩ : " Nếu không có người như mình sẽ có bao nhiêu nhà máy rượu đóng cửa nhỉ ... ối trời ơi ..kéo theo đó là hàng vạn người mất việc ..cùng với đó là bao nhiêu gia đình ly tán ... bao nhiêu trẻ em sẽ không được tới trường ... nghĩ đến mà kinh hoàng ..... Mình không thể ích kỷ chỉ nghĩ về lá gan của mình được ... không thể nhìn thấy cái viễn cảnh u ám vậy mà không dang tay cứu cánh cuộc đời" .... Hick hick phải làm thêm chai nữa .. Uống nữa uống mãi .. mãi uống rượuuuuuuuuuuu ....................
    ****************************
    Được theanh_bacgiang2000 sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 03/01/2005
  2. vyluuly

    vyluuly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ban Thế Anh nói như thế là không phải rồi, đó chỉ là sự biện hộ cho những anh chàng nghiện rượu mà thôi. Vì rượu mà có bao nhiêu gia đình phải tan cửa nát nhà. Các ông bố làm nỗi thất vọng của những người con tăng lên gấp bội vì những hành động không thể kiểm soát được do say.
    Mình biết là một bữa tiệc nếu không có một chút thì cũng mất vui nhưng có nhiều người cứ hay lấy lí do đó để uống quá đà để mất tự chủ.
    ( Các ông có vợ hãy chú ý: đừng nên quá chén mà vợ các ông cho ngủ gầm giường đó hhihihihihi)
  3. vyluuly

    vyluuly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ban Thế Anh nói như thế là không phải rồi, đó chỉ là sự biện hộ cho những anh chàng nghiện rượu mà thôi. Vì rượu mà có bao nhiêu gia đình phải tan cửa nát nhà. Các ông bố làm nỗi thất vọng của những người con tăng lên gấp bội vì những hành động không thể kiểm soát được do say.
    Mình biết là một bữa tiệc nếu không có một chút thì cũng mất vui nhưng có nhiều người cứ hay lấy lí do đó để uống quá đà để mất tự chủ.
    ( Các ông có vợ hãy chú ý: đừng nên quá chén mà vợ các ông cho ngủ gầm giường đó hhihihihihi)
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Rượu ngon fải có bạn hiền
    ...
    Chè tam rượu tứ ..
    ...
    Đó là cái thú của tớ..
    ...
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Rượu ngon fải có bạn hiền
    ...
    Chè tam rượu tứ ..
    ...
    Đó là cái thú của tớ..
    ...
  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Thế hả ........... TH cần bạn hiền uống ko thế ...........
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Thế hả ........... TH cần bạn hiền uống ko thế ...........
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Hehe,Đấy là Thế Anh nói cho vui thôi,Chứ thực ra bản thân Rượu không có gì xấu,không có làm hại lá gan của ai cả.Chỉ có người uống rượu làm rượu tục đi thôi.Bên Tàu người ta chia làm 2 loại người uống rượu:Tiên tửu và Tục tửu.Tiên tửu là những người làm chủ được cái chất làm cho mình say.Họ thưởng thức rượu vì rượu là chất xúc tác cho cảm hứng(Lý Bạch),cho sự can đảm(Quan Vân Trường).....Tục tửu thì gần như bạn vyluuly nói:"Vì rượu mà có bao nhiêu gia đình phải tan cửa nát nhà. Các ông bố làm nỗi thất vọng của những người con tăng lên gấp bội vì những hành động không thể kiểm soát được do say."...Chung quy lại cũng chỉ vì không kiểm soát được hành vi khi bị ma men nhập.Mà khổ nỗi có ai dám tự hào uống không bao giờ say?Uống xong vẫn điều khiển được mình,hơn nữa còn điều khiển được rượu giúp mình thăng hoa?Để thành tiên tửu?Khó lắm, khó lắm thay.Chính vì vậy nên cái thú uống rượu thành ra nỗi sợ hãi và buồn phiền của không ít người.Cái topic cái thú uống rượu này cũng chỉ có vài người hiểu đúng nghĩa,Còn thực ra thâm tâm mọi người vẫn nghĩ đó là cái tệ nạn uống rượu thì đúng hơn.Buồn thay buồn thay
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Hehe,Đấy là Thế Anh nói cho vui thôi,Chứ thực ra bản thân Rượu không có gì xấu,không có làm hại lá gan của ai cả.Chỉ có người uống rượu làm rượu tục đi thôi.Bên Tàu người ta chia làm 2 loại người uống rượu:Tiên tửu và Tục tửu.Tiên tửu là những người làm chủ được cái chất làm cho mình say.Họ thưởng thức rượu vì rượu là chất xúc tác cho cảm hứng(Lý Bạch),cho sự can đảm(Quan Vân Trường).....Tục tửu thì gần như bạn vyluuly nói:"Vì rượu mà có bao nhiêu gia đình phải tan cửa nát nhà. Các ông bố làm nỗi thất vọng của những người con tăng lên gấp bội vì những hành động không thể kiểm soát được do say."...Chung quy lại cũng chỉ vì không kiểm soát được hành vi khi bị ma men nhập.Mà khổ nỗi có ai dám tự hào uống không bao giờ say?Uống xong vẫn điều khiển được mình,hơn nữa còn điều khiển được rượu giúp mình thăng hoa?Để thành tiên tửu?Khó lắm, khó lắm thay.Chính vì vậy nên cái thú uống rượu thành ra nỗi sợ hãi và buồn phiền của không ít người.Cái topic cái thú uống rượu này cũng chỉ có vài người hiểu đúng nghĩa,Còn thực ra thâm tâm mọi người vẫn nghĩ đó là cái tệ nạn uống rượu thì đúng hơn.Buồn thay buồn thay
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Rượu à mình chỉ khuyên là : Đã có tửu vô người mà có lỗ quá chén ........... thì các bạn lên nghĩ được trong đầu mình đã đưa cái gì vào người và làm sao để biết nó thế nào Okie đảm bảo uống ko say à ?

Chia sẻ trang này