1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hatrick

    Hatrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu thì ko được nhiều nhưng cũng thấy rượu có những niềm vui, thấy được cái thú của uống rượu. Hôm nào off mà có thì cũng xung phong 2,3 chén
  2. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ai đi khuất nẻo trùng dương
    Rượu nồng ai đổ cho đầy chén vơi
    Cho người nhớ nhớ thương thương
    Mây bay mấy độ nát lòng người ơi! ​
    Được mongyeulinh88 sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 19/07/2005
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Mấy cô rót rượu ý kiến ý cò hơi nhiều nhể.Bọn anh uống rượu, chưa say thì làm thơ,say rồi thì đi ngủ...Thế còn chưa vừa lòng..Hay để bọn anh uống xong rồi cầm chai cầm bát phang nhau toé máu đầu thì các cô mới cho là uống rượu,phỏng?Chán các cô.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Sáng nay riêng nhớ một người
    Từ trong chén rượu tươi cười đêm qua
    Sáng nay lòng bỗng xót xa
    Ước gì đêm mãi để ta gần nàng​
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    [/QUOTE]
    Chim trời tung cánh dấu yêu thương
    Lữ khách tha phương với dặm trường
    Cũng mong chôn dấu niềm đã cũ
    Theo cánh chim trời khỏi vấn vương??​
  5. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hi`! Bác nóng thế. Mấy chị em có gì nói thế .Mà em phòng sẵn bông băng roài.Các bác cứ tự nhiên ạ..Ngại gì ..
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Các bằng hữu vẫn phong độ đều đều nhỉ ?
    @A mỗ có công chuyện cũng lâu ko vào Tửu quán để đối ẩm thi phú cùng bằng hữu !
    Cáo lỗi cáo lỗi !
    Dạo khắp sông hồ gối mòn chân
    Túi thơ, bầu rượu lạc phong trần
    Tình cờ ghé lại ven sông vắng
    Vang dội trong lều tiếng thi ngâm
    Thu phong tơi tả lá vàng rơi
    Mặt nước trong xanh sắc rạng ngời
    Êm đềm gió thoảng trưa ấm áp
    Dựng thuyền ta ngắm lá thu rơi
    Thuyền nan nhẹ lướt trên dòng sông
    Thiếu nữ đàn ca dưới ánh hồng
    Lung linh đáy nước trăng soi bóng
    Lều thơ thi sĩ hoạ trăng trong
    Ta cũng hoà vui với ánh trăng
    Lãng quên một kiếp sống bẽ bàng
    Mượn thơ đối họa lời tâm sự
    Rượu cạn môi hồng, kiếp lang thang​
  7. phuongthanh3012

    phuongthanh3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bác là nhà em ngay cạnh bệnh viện Bạch mai
    Được phuongthanh3012 sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 20/07/2005
  8. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tại hạ mắc chuyến công tác nên bạ đâu vào net đấy, nhiều khi chẳng vào net nhiều hay net đêm để góp vui với các bằng hữu được, thật đáng tiệc thay!
    Mải việc chẳng ngắm trăng
    Để trăng buồn rơi bóng
    Dưới sông còn gợn sóng
    Đành ngóng đợi trăng lên
    Mải lo để chén vơi
    Bạn hiền ơi đừng vội
    Trăng lội khỏi vũng mây
    Rót rượu đầy uống chơi ​
    Đêm trước bất chợt được nghe chút dân ca lãng đãng buồn buồn, thôi tại hạ cứ ngâm để đưa chén cay nhé!
    ....
    Bạn lòng xa cách mấy sông
    Mà cớ sao vẫn không quay lại
    Để trái tim khô cằn quặn đau
    Cất tiếng mưa ngày đêm
    Giờ thì cây lúa đã xanh
    Con sáo bay trở lại sân đình
    Con sáo bay một mình kêu
    Ới ... a ... ******** ơi!
    Còn gì đâu để nhớ thương
    Vì tiếng kêu, tiếng kêu lẻ bạn
    ....​
    tại hạ thíc nghe dân ca, đờn ca tài tử. Để dịp khác xin ngâm khúc "dạ cổ hoài lang" cho các bằng hữu nghe nhá?!
  9. nguyenphuongbacninh

    nguyenphuongbacninh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Rượu nhiều, không sao say nổi .
    Không nhậu thấy vợ wá già,
    Nhậu dzô thấy vợ như là Hằng Nga.
    Không nhậu mặc kệ vợ la,
    Nhậu dzô vợ thấy từ xa đứng cười
  10. nguyenphuongbacninh

    nguyenphuongbacninh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    say
    Ta say bởi đời
    Chuốt cho ta nhiều phiền toái
    Ta say bởi lòng
    Quá mềm yếu
    nên đời cứ làm khó dễ ta
    Bởi thế cho nên
    Đảo đảo ,lao đao...
    lận đận, lục đục...
    cà rà ,cục rục..
    .............
    và giờ này
    vẩn không ngủ
    Bởi vì quá say
    Đời !!!

Chia sẻ trang này