1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lão Ama tới quán nhậu, lão hủ cũng ghé qua nhưng lại đi ngay. Hưmmm, hôm nao ngẫu hứng dạo chơi; để nay lòng đã chơi vơi thế này! Lão hủ lại lảm nhảm chuyện của mình rồi. Nào mời các bằng hữu làm với lão một chầu!
    Ama, lão hãy nhìn coi
    Nhím xào, Dê nướng lại thêm thịt Mèo
    Bên kia, khách rộn điệu Chèo
    Bên này ca hứng lão làm điệu Xoan​
  2. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Liễu thề xoã tóc hơi sương
    Trăng rơi giếng nước lặng gương cho người
    Vô tình cởi yếm tắm trăng
    Để cho con gió thổi căng bồng đào
    Được mongyeulinh88 sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 03/08/2005
  3. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Riệu Vân anh uống cả chai
    Em mà cứ rót,lấy mô em mời
    Chỉ sợ em không có mồi
    Lấy chi anh uống,bồi hồi ruột gan
    Tiện đây có bác Ter chơi
    Em lên thịnh soạn,kẻo bác Ter buồn
    Thôi thì bờ lách trong buồng
    Đem ra mời bác,em buồn lỗi chi.
  4. phuongthanh3012

    phuongthanh3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ta còn gì cho nhau?
    Giữa bộn bề năm tháng...
    Người đi về miền sáng
    Lời thề bỏ lại đêm...
    Ta mượn chén rượu êm
    Để quên và để nhớ
    Để cho tim nức nở
    Những lời chỉ nói được....
    Khi say​
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Này [nick] Băng [/nick] muội muội có biết không ?
    Tình anh tha thiết hơn rượu nồng .
    Bồ Ðào hảo tửu còn thua kém .
    Hũ Trúc Diệp Thanh cũng bằng không
    Tất cả đều cùng không sánh được
    Mỹ miều mắt biếc đôi má hồng
    Tình yêu tha thiết là như thế
    Hỡi [nick]Băng[/nick] muội muội có biết không ?​
  6. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Trời rơi hạt sớm mai
    Nhớ ai chiều hôm trước
    Lặng trông theo làn nước
    Hoa trước giờ trôi đâu
  7. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Huệ rằng A bác hỏi làm gì
    Rượu này xin bác cứ nâng ly
    Tri kỷ tương phùng vui chẳng hết
    Bận chi mắt biếc với má hồng
  8. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đồn rằng Huệ sắp lấy chồng
    Giang hồ hiệp lữ má hồng, mắt ... cay
    Lúc say Huệ nói ta hay
    Chồng em uống rượu cả ngày thay cơm
  9. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn bảo em rằng:
    Nhân gian đồn nhặng, khác khác nào sóng khơi
    Mộng huynh nói phải kiểm lời
    Chứ bằng em bực nghỉ chơi bác liền!
  10. nguyentrongthuan

    nguyentrongthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngườ ta vẫn bảo anh rằng :
    Nhân gian đây gái vẫn nhiều hơn nam
    Nay muội nói vậy thì đừng
    Nay anh đến chỗ vui hơn cho muội ...sầu !

Chia sẻ trang này