1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì chứ bác cứ đi
    Sầu em chưa chắc, chắc gì bác vui
    Sợ rằng bác phải ngậm ngùi
    Chứ mà vui thật, uống mừng bác luôn
  2. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Sóng khơi đi khắp mọi nơi
    Làm huynh những tưởng trời rơi xuống rồi
    Thôi thì Huệ cứ sang chơi
    Để huynh vẫn được chén vơi với nàng
    Được mongyeulinh88 sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 04/08/2005
  3. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Trời không một đám thu bay
    Gió thu lay khẽ rung rơi lá cành
    Làn thu nhẹ lướt bên mành
    Hương thu man mác bên cành sen khô

  4. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nghe nàng lòng bỗng mưa tuôn
    Sầu ta đã chắc, chắc nàng cũng tuôn
    Mai này nàng lỡ mắt cay
    Thì ta xin trọn chén cay với người ​
  5. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu chẳng có ai ghé quán, đành một mình uống rượu dưới trăng vậy ... hừmmmm ...
    kiếp này đã nhuốm phong trần
    nợ nần đành để trong trần trả thôi!​
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Kiếp này đã nhuốm phong trần
    Nợ nần đành để trong trần trả thôi!
    Quan hà cạn chén ly bôi
    Từ khi lìa cánh chia đôi ân tình
    Ruổi rong theo đuổi bóng hình
    Vai mang nặng gánh ân tình năm xưa
    Phong trần cùng với gió mưa
    Tim buồn thổn thức,đủ chưa?ân tình....​
  7. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0

    Trăng non đầu tháng sao buồn?
    Anh hùng ghé quán sao tuôn lệ sầu?
    Mộng huynh tâm trí nơi đâu?
    Phong lưu một thủa, bể dâu khôn cùng
    Phong trần cứ mặc sức tung
    Nợ nần để lại cuối cùng trả sau
    Tháng này là tháng mưa Ngâu
    Nhâm nhi chút rượu , kể câu ân tình
    ANh hùng thiếu bóng mỹ nhân
    Như quán hết rượu, như thần hết thiêng.
    Trăng non trăng sẽ thành già
    Anh hùng cũng sẽ về già như Trăng!
    .... Năm dài tháng rộng, ngóng trông ai...

  8. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà ... Vip huynh và Hue muội thật kô hổ danh là những hiệp lữ phong trần, lão hủ đọc đi đọc lại thơ của hai vị vẫn cảm thấy hay ... răng non răng sẽ về già; anh hùng cũng sẽ về già rụng răng ... khà khà khà ...
    Được mongyeulinh88 sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 05/08/2005
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1

    Say rồi mới nhớ lá mơ
    Đọc cho chú mộng câu thơ thế này:
    Bây giờ uống chút đã say
    Mộng mơ càng lắm đắng cay càng nhiều
    Chú ạ....​
  10. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Vip ơi, làm đại một hơi
    Say rồi mộng sẽ thả rơi cuối trời
    Được mongyeulinh88 sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 07/08/2005​

Chia sẻ trang này