1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ! các bác tát bể mồm kiemkhach_vo_tinh rồi thì còn ngưu ẩm thế nào được nữa
  2. colins

    colins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ! Topic đang say thế mà cho mấy thằng dở đời dở đoạn thối mồm vào nói linh tinh!
    To mongyeulinh88: người ta viết như thế em chẳng thấy có gì đáng để phản ứng được. Ai mà chả có một mối tình không như ý?
    To GD: cái thằng theo voi ăn bã mía này xéo đi. Thơ ghép chữ của bác ấy thú vị như thế mà mày không có mắt à?
    To skinny man: Mày ngu bỏ miẹ! Mày tự vả vào mặt mày đi rồi hẵng bảo bác ấy tát!
    Nhỉ bác kiếm khách nhỉ! Bác cứ say đi nhé? Em cổ vũ bác!
  3. hoahongxinh

    hoahongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bác mongyeulinh88 lại có một thời đau thương như thế! Xin chia sẻ nỗi buồn cùng bác!
    Trước đây em cũng tình đơn phương với một thằng nhưng nó lại đi yêu con khác nên em hiểu thế nào là thất tình! Bác thì em không biết là có ý định quyên sinh hay không nhưng em thì có rồi! Em định gieo mình xuống sông để quên hết mọi chuyện nhưng lại không dám vì sợ nước lạnh quá!
  4. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chịu các cô các cậu rồi đấy, sến & suy diễn vừa thôi. Những việc tôi đã làm chẳng bao giờ ân hận.
  5. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hờ ...hờ... Tối qua đi uống cùng mấy bác nhà mình đến tận gần 4h sáng. Giờ vẫn còn lây tây phây. Khoái thiệt......
    Tối mai lại đí sinh nhật Dinh_tien nữa thì có mà ........
  6. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi!!!!!!!!!!!!!!!
    Tối nay là SN mình(Đình Tiến).Mời mọi người đến cho vui nhé.
    Địa chỉ:
    116 MAI HẮC ĐẾ Lúc 6h30

    Có gì thì liên lạc với mình theo số này nhé:

    0989997001
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục thơ thẩn nào:
    Còn buồn nào hơn thế nữa không em?
    Khi ánh mắt trốn nhìn vào ánh mắt
    Khi ly rượu nồng cay và tiếng đàn dìu dặt
    Đưa em xa anh khuất mãi vào đêm
    Còn buồn nào hơn thế nữa không em?
    Khi tình yêu anh chỉ trao vào hư ảo
    Khi lòng em bình yên như cơn bão
    Đau đớn đã nhiều nay lại tặng nhau thêm
    Còn buồn nào hơn thế nữa không em???​
  8. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng buồn, chẳng khóc đâu anh
    Tình đơn phương muôn đời vẫn thế
    Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
    Hôm nay yêu, mai có thể xa dời
    Nhưng tình đời nào phải chi đơn giản
    Cạn lời rồi vẫn chẳng hiểu tại sao
    Đêm góp nhặt ánh sao lòng thổn thức
    Xâu chuỗi thành nỗi nhớ nôn nao
  9. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Liên khúc Chiều Thu - Hàn Sĩ Nguyên
    Chiều Thu (01)
    - Hoạ Nghịch ngôn bài Không Đề
    Chiều thu phai nắng, nắng hong chiều
    U uẩn lòng ai vọng vọng tiêu
    Bạn hữu bây giờ sương lãng đãng
    Câu thơ ngày ấy khói phiêu diêu
    Sóng xô dào dạt thuyền say sóng
    Bèo dạt đong đưa bọt giỡn bèo
    Nhớ quá chiều nay sao nhớ quá
    Mộ sầu ai thổi khúc cô liêu?!
    -------------------------------------------
    Chiều Thu (02)
    Tìm nhau, tìm mãi cố nhân ơi
    Kẻ khuất chân mây, kẻ cuối trời
    Chén rượu chan hoà men rượu nhạt
    Câu thơ buông thả ý thơ lơi
    Rừng mai xao xác ngàn hoa nở
    Cội liễu bâng khuâng chiếc lá rơi
    Diệu khúc âm vang ngàn dặm thẳm
    Đàn ai ai gảy ngỡ đàn tôi !
    -------------------------------------------------
    Chiều Thu (03)
    Chung niềm cô quạnh lúc dương tà
    Bạn cũ đâu rồi, ta với ta
    Rượu quý cử bôi môi chợt đắng
    Tiêu sầu đồng vọng gió loang xa
    Mưa rơi rả rích buồn ray rứt
    Khói cuộn lung linh nhớ thiết tha
    Gặp gỡ hiền nhân vui đối ẩm
    Lòng riêng nhớ bạn, trách chi là ...
    -------------------------------------------------
    Chiều Thu (04)
    Si tâm vọng tưởng những ngày xưa
    Nhớ quá chiều nay nhớ vẩn vơ
    Biển cả chôn vùi hình bóng cũ
    Mây ngàn trôi nổi mối duyên hờ
    Ai hò lanh lảnh buồn vời vợi
    Sóng vỗ miên man thuyền ngẩn ngơ
    Hội hữu tiêu sầu dăm chén đắng
    Rưng rưng khoé mắt tự bao giờ !
    ------------------------------------------------
    Chiều Thu (05)
    Hay chăng tình hận gửi mây ngàn
    Người đã xa rồi mộng đã tan
    Phím lặng mênh mang buồn lặng phím
    Đàn cung huyễn hoặc lạnh cung đàn
    Đường chiều hiu hắt cây trơ lá
    Phố núi cheo leo nhạn gọi đàn
    Bóng ngả bầu nghiêng tình chẳng cạn
    Hồ cầm im bặt lệ ngân can (1)
    (1)-Lệ ngân can : Ngấn lệ cạn.
    -----------------------------------------------
    Chiều Thu (06)
    Phiêu diêu ngất ngưởng Tuý Tiên lầu
    Bát ngát trùng dương biếc một màu
    Ly nhỏ lâng lâng hoài cố lý
    Thuyền xa lơ lửng khuất giang đầu
    Nắng tàn viễn khách còn mê mải
    Gió nổi phù vân về chốn nao ?
    Nhìn đóm lập loè mơ ánh lửa
    Dừng chân quãng vắng vẩn vơ sầu !
    --------------------------------------------------

    Chiều Thu (07)
    Thu tàn thơ thẩn gót Lam Kiều
    Ấm ức mưa sa bạt cánh diều
    Sáo nhỏ lìa đàn nương tiếng sáo
    Tiêu buồn nức nở hận trong tiêu
    Cánh buồm no gió thuyền mê mải
    Cành liễu không trăng bến tịch liêu
    Tuyệt cú ba câu, rượu ba chén
    Sương rơi mộng tưởng khói lam chiều.
    ------------------o0o-------------------​
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chiều phai trên má em hồng thắm
    Tình phai trên những ngón tay ngoan
    Đời phai qua từng ly rượu đắng
    Chỉ còn lại nỗi nhớ miên man
    Chiều phai chạm vào đêm say đắm
    Tình phai theo tiếng gió khóc than
    Đời phai trên lối đi nhạt nắng
    Chỉ còn đọng lại những vỡ tan...​

Chia sẻ trang này