1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Rượu ngon lại có Huynh hiền
    Uống vô còn sướng hơn tiên trên trời
    Dẫu cho biển cạn non dời
    Rượu đây Xu muội hầu mời Ngao huynh
  2. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Non non, nước nước, tình tình
    Nâng ly cạn chén quên mình quạnh hiu
    Vẳng xa chim nhạn kêu chiều
    Hỏi người lữ khách phiêu diêu phương nào
    Mặt trời ngủ phía núi cao
    Ta phiêu du mãi chốn nao là nhà.
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cô đơn trước mảnh trăng già
    Lời yêu vô nghĩa như là vẩn vơ
    Chút tình gửi rượu gửi thơ
    Ngàn năm lẻ nữa giấc mơ chưa thành​
  4. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Trăng già rồi sẽ trăng son
    Đợi chờ, chờ đợi chẳng mòn ước mơ
    Còn tình, còn rượu, còn thơ
    Đôi người tri kỷ còn chờ gặp nhau!
  5. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Dừng chân ghé quán uống rượu ngon
    Nay Xu xin lại tiếp bước mòn
    Chân tình cảm tạ các Huynh nhé
    Hữu duyên lại gặp dẫu cách non
    Nâng ly rượu nhạt uống chia ly
    Huynh muội gặp gỡ có mấy khi
    Một ngày hàn huyên cũng là bạn
    Cạn chén cùng nhau buổi ra đi
    Thanh kiu vinamiu các Huynh nhiều nhiều nhá đã cho em tá túc quán rượu mấy hôm, Bao giờ thèm rượu muội xin lại được ghé qua
  6. van_du

    van_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bảng lảng Sapa
    sori cả nhà, đặc biệt các cô chú đã có ý mời rượu anh, định làm bài đối ẩm giữ mờ sương sapa, nhưng cái máy dở hơi không tải được ảnh lên. Đành lỗi hẹn, dịp khác ...
    Được van_du sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 04/09/2005
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới thấy chủ quán.Kính 1 ly
  8. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới ghé quán rượu ta. Xin bật mí để các huynh đài biết: chủ quán này tửu lượng hơi bị được. Ai đã một lần được đối ẩm thì quả là một bầu không say, một đời khó quên....thú vị lắm lắm.
    Mời mọi người 03 ly
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chào mừng bác đã trở lại...Từ dạo bác đi,quán vắng 1 người,từ khi bác về,có thêm niềm nhớ.Dạo này quán ta hay có quần hồng bay lượn,Bác phải kiên định nhé...Không là em không tha cho bác đâu.Kính bác 1 ly(Dạo này em uống kém rồi,chỉ theo bác được 1 ly thôi)
  10. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Ờ thì có ngày ra đi thì cũng sẽ có ngày trở lại mà. Nói theo ngôn ngữ của ai đó mà rằng thì "sao dạo này chú bèo nhèo thế?". Chinh chiến với anh nhiều rồi mà giờ chỉ đi được một ly thôi sao? lấy lại phong độ đi kẻo các huynh muội cười cho bây giờ.

Chia sẻ trang này