1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Mơ hồ giọt nắng
    mơ hồ rơi
    Người xa trăm nẻo
    nhớ thương rồi
    Men tình không cay
    mà mắt lệ
    Nỗi đau chạm khẽ
    cũng tả tơi
    Tình nào rồi cũng
    mãi xa xôi
    Ân ái ngàn xưa
    đã nghẹn lời
    Yêu thương một mảnh
    giờ hư ảo
    Môi còn vị đắng
    chén ly bôi​
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 24/05/2006
  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Bác Vit làm thơ say hay ghê! Mời bác một ly, rồi bắt tay cái nào. Người BG uống xong là phải bắt tay, bác nhỉ???
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Bữa nào em phải mời bác Vịt đi , chuốc cho bác say để làm nhiều thơ cho KBC mới được!
    Được sutubienbong sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 25/05/2006
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    À, thế hoá ra sư tử cũng biết uống rượu à? Con gái BG-BN nhiều nữ tửu thế nhỉ? (mình nói vậy ối kẻ giật mình)
  5. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo chơi với sư tử nên cẩn thận. Bác cứ liệu hồn lúc rượu vào chẳng biết đâu là bạn, đâu là thù rồi thịt luôn đấy
  6. duduxanh_141

    duduxanh_141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thô thế hả mày.. Chưa gì đã doạ thế Sư tử chạy mất râu bi giờ.
  7. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    [Người ta bảo chơi với sư tử nên cẩn thận. Bác cứ liệu hồn lúc rượu vào chẳng biết đâu là bạn, đâu là thù rồi thịt luôn đấy
    ---------------------------
    Bác Vịt cứ yên tâm, sư tử thật thì đáng sợ, chứ em chỉ là sư tử bông thôi mà!
    Không phải là nữ tửu, nhưng cũng đủ để chuốc cho bác say đến mức có thể làm thơ. Hehe
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Nhìn thấy em phát là bác làm thơ được rồi, cần gì say
  9. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Chẹp,thèm quá.Hum nay là đầu tháng ko thì em cũng đi làm 1 bũa thịt chó đỡ nghiền rùi.Đang ở Bg mù
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy cút rượu làng Vân hoặc rượu nếp cái hoa vàng Đình Bảng bên cạnh quocanh nhỉ???

Chia sẻ trang này