1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Rượu mua về uống bao ...cay đắng
    Rượu uống trong lòng ...trắng mắt ra
    Sống ở trên đời BÊ một nậm
    Đắng cay rèn luyện muốn ...kinh qua:D
    Mời Bê một chén nhá;)
  2. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mắt buồn nhuộm ướt lá vàng bay
    Áo xanh phai nhạt chốn nơi này
    Thu ấy lỡ lòng say duyên quá
    Bây giờ gom góp giọt chua cay​
  3. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Tập tành uống rượu, tập tành say
    Tập tành thơ thẩn với trời mây
  4. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    hị..hị... định bỏ rượu, thế mà anh Lục cục lại mời, đành uống vậy.....
    Thơ cháy bỏng tình sâu
    Nóng chiều êm ngọn sóng
    Rượu nồng men tình đắng
    Ai lệ rơi giọt sầu

  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Rượu,

    Cho xin chén nữa đi.
    Mới được nửa bình, có mấy khi
    Bữa nay cao hứng, cho [nick]mỗ[/nick] uống
    Uống cạn tình sầu, uống chia ly
    Này này, cô chủ, sao buồn thế?
    Sao lại đỏ mày, ướt đôi mi?
    Mặc bỏ tình đời đen bạc, kiếp
    Đổi sầu trong rượu, vui tý ti.

    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 10/10/2006
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    - Ta xuống tóc lúc sư phụ cầm dao gọt tóc.
    Bây giờ ta mang bầu rượu túi thơ và thanh kiếm gỗ đi vân du đây đó. Lấy vũ trụ làm nhà, lấy nhà làm quần áo :-)-p). Lấy trăng sao làm tri kỉ tri âm. Kết cỏ làm giày, đói thì ăn quả rừng, khát thì xuống suối uống, cuộc đời hư vô...Thỉnh thoảng ghé qua quán rượu của chú vịt làm đôi chén quỳnh tương cho gần gũi cõi trần...
    Cực nhân gian chi phẩm giá, phong nguyệt tình hoài.
    Tối thế thượng chi phong lưu, giang hồ khí cốt.

    (Cái phẩm giá tột cùng ở cõi người là tấm tình với gió trăng .
    Sự phong lưu bậc nhất trên cõi đời là cốt cách giang hồ)
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 20/10/2006
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Anh cọ tỉnh, anh cọ ...say
    sao anh ghẹo ....nguyệt giữa ban ngày:)
    Thày cọ độ này tiêu dao tiên cảnh lắm, phong thái giống cụ tiên rồi, chứ đâu phải cụ sư tu ở chùa dạo nọ
    QUOTE:
    Bây giờ ta mang bầu rượu túi thơ và thanh kiếm gỗ đi vân du đây đó. Lấy vũ trụ làm nhà, lấy nhà làm quần áo :-)-p). Lấy trăng sao làm tri kỉ tri âm. Kết cỏ làm giày, đói thì ăn quả rừng, khát thì xuống suối uống, cuộc đời hư vô...Thỉnh thoảng ghé qua quán rượu của chú vịt làm đôi chén quỳnh tương cho gần gũi cõi trần...
    END QUOTE:)
    giờ đây cụ ăn hương ăn hoa thôi:) chứ ko cơm cháo gì:)
    đạm bạc lắm,
    "Chi chi ngũ bách niên tiền, lục thủy hương quan hà xứ tại
    Tại tại tam thiên lý ngoại, đào hoa lưu thủy cánh hà chi"
    -trích giai thoại về Cao Bá Quát-
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nguyệt ư? Nguyệt hẳn nơi tiên giới?
    Nguyệt giữa lòng ta? giữa cõi trần?
    Những lời buông ghẹo tan như khói
    Bỏ lại sau lưng... một kiếp người...
  9. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
  10. Endless_love

    Endless_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Thơ 4 câu:
    Chuếnh choáng sương đêm chếnh choáng lòng
    Chân khuya chuếnh choáng quãng đường cong
    Hỏi nỗi hoài mong sao chuếnh choáng?
    ..........

Chia sẻ trang này