1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nihal

    nihal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Hay tuyệt cú mèo :-). Bác Sơn ơi em sẽ gửi cho bác 1 hình có 1 cặp mắt mà chỉ cần nhìn vào thôi là bác sẽ ko thể quên. Nihal
  2. x_hoa_phu_dung_x

    x_hoa_phu_dung_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    những lời như vậy qua chat và e-mail mọi người chắc gặp ko ít...vì con trai hay nói lăng nhăng lung tung ( tán cho sướng thôi,chứ có khi chẳng hỉu mình nói gì.)
    nhưng nói với nhau qua điện thoại mới ghê chứ...cứ tưởng như hai người yêu nhau lâu lắm rồi và chuyện tình của họ như trong tiểu thuyết vậy...con trai thời nay thật là.....
    Thành công của em là làm anh buồn,thành công của anh là làm em hối hận.....
    ------------------------------------
    Thi xong chúng ta đi cưa cây cái nhể
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thường hay tán dương quá thái, phụ nữ biết vậy nhưng lại rất hạnh phúc vì nghe những lời này. Vậy hãy làm cho phụ nữ hạnh phúc hơn trên cõi đời này bằng những lời tán dương hóm hỉnh và nhẹ nhàng được không? Ví dụ phụ nữ khi họ yêu mình thì họ lại nói: "Em ghét anh quá!", nói dối đấy mà yêu lắm đấy. Vậy khi mình yêu chị em quá thì nói sao nhỉ? "Em đừng đẹp như thế có được không, làm thiên hạ ngẩn ngơ hết cả rồi kia kìa, mà anh biết giữ em cho riêng mình bằng cách nào giữa cảnh chú thỏ và bày cáo đói này đây"?
  4. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    ô hay, sao cái thằng cha này nói đúng cái câu hôm trước mình nói với bạn gái thế nhi???
  5. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Truyện kể rằng 500 năm trước trên núi Hoa Quả Sơn , có một trận pháo ....sét đánh rầm rộ làm rung chuyển đất trời , gió cuốn bụi bay mù mịt, những tiếng động lạ như tiếng gầm của hàng ngàn con bò mộng như đang trực chờ từ dưới đất phi lên . Tại thời điểm nóng ấy , mặt đất nứt toác ra và xuất hiện một chàng trai đầu đội ...đất chân đạp...giun . Theo lời chàng thì do cái tên cúng cơm xấu xí quá nên chàng đã tự đặt cho mình một cái nick huynhtimmuoi < huynh-tìm-muội> với mong muốn trong cuộc hành trình phiêu bạt sẽ tìm được người con gái trong mơ.
    Cũng vào giây phút chàng trai bắt đầu chuyến phiêu bạt giang hồ thì tại xóm X hẻm Y cũng xuất hiện một vài hiện tượng lạ. Cây thị - của quí được trồng khá lâu năm của một bà cô đang đứng trước nguy cơ ế ẩm trong tầm tay- bỗng dưng ...rụng hết lá chỉ sau một cơn gió Lào . Còn lại đúng một quả thị trơ trọi. Bà cô sau vài giây chết lặng , nuối tiếc pha lẫn xót thương , ngậm ngùi hái trái thị cuối cùng còn sót lại và cất vào thùng gạo để....giấm . Và cái đêm định mệnh đó ,tại thùng gạo, đã xảy ra một trận mưa ....gạo chưa-từng-thấy trong lịch sử. Qua nghiên cứu điều tra người ta đã phát hiện ra nguyên nhân khách quan chính là do quả thị, còn nguyên nhân sâu xa thật tình cờ và thật bất ngờ là đã có một nàng Tấm bằng xương bằng thịt từ trong thị chui ra.
    Hai con người sinh ra trong 2 hoàn cảnh kì quặc giống nhau. Thế thì tội gì mà ko ghép duyên cho họ - Cupid tự nhủ và nhe răng cười nhăn nhở -
    Bắt đầu một câu chuyện tình yêu lãng mạn. Chàng và nàng tình cờ quen nhau trong một thế giới ảo nhưng liệu tình yêu của họ trong thế giới ấy có đi được đến bến bờ hạnh phúc hay ko? Mời mọi ngươi theo dõi nhé
  6. tittittit

    tittittit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    " Khi em sử dụng máy tính, anh luôn sắp xếp phần mềm software cho em dễ sử dụng, và khi em kêu lên trước màn hình khi có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại những chương trình. Em thường bỏ quên chìa khoá, nên anh luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đưồng trong những thành phố xa lạ, nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy sẽ có hại cho đôi mắt của em, nên anh phải để dành mắt của anh, để khi chúng ta già, anh sẽ có thể giúp em cắt móng tay, và nhổ những sợi tóc bạc cho em. Anh có thể nắm bàn tay em đi tản bộ trên bãi biển, đẻ em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đep.... và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em......"
  7. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Khi con trong tuoi doi muoi, moi khi trong ta xuat hien mot bong hinh nao do, thi trai tim ta rung dong den tot cung. Ta them khat tinh yeu, them khat su gan gui, them khat nhung cu chi, nhung loi ngot ngao... va ta khong bao gio biet lo lang, so hai. Nhung thoi gian troi di da cho ta biet bao bai hoc quy bau. Bay gio moi lan co mot bong hong nao do xuat hien trong tiem thuc cua ta, ngoai niem say me thi trong ta cung cung luc xuat hien bao noi lo au va khac khoai. Tai sao? Boi tren doi nay co cai gi vinh cuu duoc dau, tinh yeu cung vay. Ta sung suong vi tinh yeu den, nhung lai vo cung lo so cai ngay tinh yeu se nguoi lanh... roi ra di. Nhung la con nguoi thi hy vong luon luon la le song, no lam cho nguoi ta co them nghi luc. Ta luon tham nhu, phai phan dau gin giu va cham soc tinh yeu sao cho den khi khong con ton tai tren doi nua thi moi chiu chia tay voi nguoi yeu trong the gioi nay ma thoi. Va ta lai cu yeu, yeu nhu dien nhu dai...nhu tre tho ngay nao.
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 14/05/2004
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Nếu ?
    Tặng em, tình yêu của anh.
    Nếu em là cánh chim,
    Anh xin là ngọn gió.
    Nếu em là hoa cỏ,
    Anh xin làm **** bay.
    Nếu em là rượu say,
    Anh làm người chếnh chóang.
    Nếu em là ánh sáng,
    Anh xin làm pha lê.
    Nếu em là đam mê,
    Anh phải làm thi sỹ.
    Nếu em là ích kỷ,
    Anh xin làm mùa đông.
    Nếu em là dòng sông,
    Anh hóa thân thành cá.
    Nếu em là mùa hạ,
    Anh làm nắng chói chang.
    Nếu em là tiếng vang,
    Anh sẽ làm vách núi.
    Nếu em là ngày cưới,
    Anh làm chiếc xe hoa.
    Nếu em nói: Tình ta..
    Anh hét vang: Bất diệt?
    Tp HCM, ngày 13/04/2004
    Tiền tài có nhưng mà dễ mất
    Sức lực của chúng ta cũng thế mà thôi
    Nhưng có một thứ mà thời gian không lấy được
    Đó là tình yêu muôn thuở của con người?
  9. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mẹ của con đẹp quá?

    Mẹ ơi, con không khóc mà nước mắt đã âm thầm
    Như mạch nước cứ chảy hoài chảy mãi
    Mẹ của con ơi, có phải
    Cuộc đời này nghiệt ngã lắm không?
    Không cho tất cả, nhưng cho mẹ và con
    Bởi con biết bao đêm dài đằng đẵng
    Mẹ đã khóc, lệ tuôn trong im lặng
    Vạn gian truân trên vai mẹ một mình
    Từ thuở con mới là đứa bé nhỏ xinh
    Và hôm nay con đã là chàng trai rồi đó.
    Con đã đủ sức để chắn che sương gió
    Cho mẹ vơi nhọc nhằn vất vả đơn côi.
    Hình như hạnh phúc đã đến, đã đến rồi
    Vì con thấy mẹ soi gương và mỉm cười?
    Ôi Mẹ của con đẹp quá!

    3h00 ngày 21-4-2004
  10. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Có những lúc Bạn như rơi vào cõi bồng lai vì Bạn đang yêu và được yêu, những rồi có lúc Bạn lại đau khổ đến tột cùng như ở dưới địa võng vì Bạn như bị tình yêu chạy trốn... Hạnh phúc có đấy nhưng cũng có thể mất ngay đấy, nó mong manh vô cùng. Chỉ có những ai đã trả giá cho tình yêu thì hiểu được nỗi xót xa khi thấy tình yêu của mình có nguy cơ bị tổn hại. Khi còn bé thơ, Bạn tung tăng và khoái chí với tình yêu mà không đủ kinh nghiệm nhận ra những dấu hiệu đầu tiên của sự rạn nứt. Cho đến một ngày Bạn mới giật mình nhận ra thì quá muộn, không có thuốc chữa chạy được nữa rồi, tình yêu sụp đổ, và Bạn gục ngã quay cuồng... Vậy khi yêu, hãy yêu hết mình và cũng phải cố gắng để nghe được từng tiếng đập con tim của cả 2 người, cố gắng nhận cảm được từng biến động nhỏ của chúng và có những hành động thích ứng để dìu dắt và đề phòng cho những biến chứng của tình yêu. Nếu thấy có hiện tượng tình cảm bị "xuống cấp" dù từ phía nào thì hãy cố gắng nói được với nhau nhận định của mình và để cả 2 cùng cố gắng vướt lên, tránh hiện tượng "tiểu tư sản", dĩ hoà vi quý, bởi nó không tích cực chút nào và vì tình yêu hãy gạt bỏ mọi sự tự ái các nhân... Quy luật "nhàm chán" trong tình yêu là khó tránh, nhưng không phải không có cách xoay chuyển được quy luật này...

Chia sẻ trang này