1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngathuyduong

    ngathuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích bài thơ này nhưng không có cơ hội gặp anh ấy để tặng, vậy gửi lên đây, mong rằng người ấy nhận ra:
    Đôi khi em thèm được sống bên anh
    Giản dị đơn sơ không bôn ba tham vọng
    Cô đơn lúc áp mặt vào vai anh rồi khóc
    Trong mơ thôi cũng tiếp sức em mà
    Cả một tấm lòng nung nấu những bài ca
    Ai nói với em đâu sẽ là chặng cuối
    Để hương tình yêu dịu dàng thơm bối rối
    Có thật không mà nông nổi đi tìm
    Lời yêu này xin hãy lặng im
    Để nỗi đau kia sẽ tìm trăm ngọn gió
    Ta nhớ nhau dịu dàng như hương cỏ
    Như đoản khúc mưa xuân viết riêng tặng cuộc đời
    Biết thế nào rồi cũng tạmbiệt nhau thôi
    Để vầng trăng khuya soi nẻo khác mất rồi...
  2. ngathuyduong

    ngathuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khổ vì mối tình đơn phương
    Yêu đơn phương là tình yêu thầm lặng
    Yêu một mình và yêu thật say mê
    Vẫn rất yêu dù chẳng có lời thề
    Hiến dâng tất mà chẳng hề đòi hỏi
    Yêu đơn phương là tình yêu không nói
    Dù rất yêu và cũng rất nhớ thương
    Cũng buồn vui,sung sướng,cũng giận hờn
    Bao tình cảm mà tình yêu thừơng không có
    Yêu đơn phương là tình yêu không ngỏ
    Không một lần dịu nhẹ bước chân nhanh
    Khi gặp nhau vẻ mặt cứ lạnh tanh
    Rồi ngơ ngác khi người ta khuất bóng
    Yêu đơn phương là yêu trong hi vọng
    Dù biết rằng chẳng đạt được ước mong
    Dù bao đêm ta đã khóc âm thầm
    Vẫn hạnh phúc trong tình yêu thầm lặng
  3. emselanguoianhyeu21

    emselanguoianhyeu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi nói vậy có quá đáng không hả bạn tư trước đến giờ mình có thấy loài người có fải tốn giấy mấy đâu hở bạn sao bạn lại nói quá về loài ngươi như thế hả bạn
  4. Traimaunong1980

    Traimaunong1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sư huynh chỉ cho tôi vài chiêu đi , tôi se hâu tạ !.
    _______
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Yêu em
    Anh trở về đúng nghĩa trái tim anh
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu em cả khi chết đi rồi
  6. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đừng khép mình với bao tấm lòng chân thật
    Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó, đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho và không điều gì tồn tại mãi cho đến lúc bạn ngừng cố gắng chỉ vì trước đây mình không nhận ra điều này nên đã làm mất một t6ám chân tình trong tay.
  7. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    (Đây là một lá thư chia tay, buồn lăm. Hãy biết trước điều này và đừng bao giờ để mình phải rơi vào hoàn cảnh tương tự, hỡi những con người thông minh!"
    Em yêu dấu!
    Những lời hò hẹn của em đã không thành hiện thực, anh đã chờ đợi biết bao ngày mà không thấy em đến. đành phải đi tìm em. Anh đã lao đi tìm em trong cơm mưa tầm tã, gió quất tời bời. Em có biết, chính giây phút nhìn thấy em lại là những điều không thể tin được và mãi mãi anh chẳng bao giờ muốn tin, nhưng đó lại là sự thật. Nó như một tiếng sét đánh vào giữa trái tim anh, làm cho nó quằn quại, đớn đau đến tận cùng của nỗi xót xa đã từng tồn tại trên thế gian này. Anh chỉ muốn quì xuống chân em để van xin hãy cho trái tim của anh một lối thoát, cho anh được cơ hội sửa chữa sai lầm? nhưng đã muốn, quá muộn rồi. Sự tồn tại của anh lúc này trở thành vô nghĩa nếu thực sự thiếu em. Nhưng gì em nói, giờ này đã làm anh bắt đầu tin. Anh bước đi, lòng tơi bời nhàu nát, nước mắt đàn ông đã rơi, rơi từng khối nặng nề và héo hắt. Anh khóc cho người yêu anh chứ không phải khóc cho người không yêu mình. Anh vẫn biết, nước mắt đâu có dành cho đàn ông, nhưng đàn ông đã khóc, vậy có nghĩa là khả năng chịu đựng đã đến tận cùng của con người rồi. Anh thất vọng vì những gì cuối cùng em đã dành cho anh, đó là tủi nhục đớn đau. Anh không trách em mà chỉ hận cho số phận của mình, số phận của kẻ muốn yêu mà không được yêu, kẻ chỉ được tình yêu trong vay mượn hạnh phúc. Anh đã trả giá cho những gì mình nhận, những gì anh đã có trong giả tạo, để rồi anh chuốc lấy thất vọng trong cơn say. Những gì đang quay cuồng trong anh là những suy nghĩ về kẻ đi người ở, Anh ra đi không chỉ mang theo bao nhiêu kỷ niệm vui mà còn có vô số nỗi buồn. Anh hối tiếc về đã đánh mất em, người yêu nhất thế gian này mà anh có được mà không biết giữ lấy cho mình. Em đã nói anh không hiều hết được em ư? Em đã nhầm, anh đã biết về quá khứ của em rất nhiều, nhiều hơn em tưởng, kể cả một lúc đã yêu hai người? Nhưng em ạ, tình yêu không phải là cứ cố nhìn về quá khứ, bởi nếu nhìn về quá khứ sẽ không bao giờ hướng tới được những điều tốt đẹp trong tương lai. Mà anh yêu em đâu phải bởi quá khứ mà anh yêu bởi hiện tại và luôn hy vọng vào tương lai. Anh không cần muốn biết quá khứ của em ra sao? Em là con người như thế nào?....Chỉ cần biết anh yêu em là đủ. Ai chưa thật bại trong tình yêu, chắc chắn rằng người đó là người chưa biết được vị ngọt thật sự của tình yêu và chưa biết được giá trị của tình yêu đích thực. Anh không muốn người đời nhìn thấy anh trong nướcmắt, anh hứa rằng anh sẽ quên em như chưa từng yêu em, anh sẽ về và ngủ một giấc để rồi ngày mai bắt đầu cho một cuộc sống mới, cuộc sống không có em, không còn giận hờn, không có nhớ nhung và nước mắt. Nêu một ngày nào đó chúng mình có gặp nhau thì xin hãy đừng như vô tình không quen biết mà hãy nở một nụ cười thân thiện như những người thân? Và bắt đầu từ ngày mai anh Không còn là anh ngày xưa nữa, không còn nắng bên vai em khi ở bên anh, không còn tiếng chim trong ngày xuân tời, không có và sẽ không có nhiều thứ mà anh đã có cùng em? và chỉ còn những trận mưa, đó là nước mắt của người đàn ông khóc cho cuộc tình đã lỡ của mình.
    Có hai người giờ đây bước đi. Một người đi với tâm trạng buồn tênh và một người bước đi vì ngu ngốc không giữ được tình yêu. Nhưng dù sao trong lúc chia tay ta hãy một lần cầu chúc cho nhau những điều may mắn trong cuộc sống phía trước, anh cũng vậy, chúc em hạnh phúc suốt đời? Nêu lúc nào đó thật trống vắng trong lòng hãy nghĩ đến kỷ niệm của chúng mình, anh sẽ lại hiện lên và sẽ là bùa hộ mệnh cho em để em đủ nghị lực đứng lên, bước tiếp trong đời?
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy
    Trước mặt anh em kiêu kì là vậy
    Để đêm về nước mắt ướt tràn mi
    Rồi mai này khi đã chia li
    Tên em sẽ chìm vào trăm nghìn tên khác
    Như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất
    Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay
    Rồi mai này, ừ mai này đây
    Sẽ có một người nâng cho em từng bước
    Dạy em biết đặt niềm tin vào phía trước
    Vào con người vào sức mạnh của tình yêu
    Dù mai này người ấy có mạnh mẽ biết bao nhiêu
    Dù biết nhịn, biết chiều , biết nâng khi em ngã
    Dù mai này người ấy biết làm tất cả
    Em cũng chẳng quên rằng đó không phải là ANH.
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 30/08/2004
  8. killmenow

    killmenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    có nhìu bác chịu khó pót bài nhỉ? mật độ dày đặc... tôi mà như thế chắc chẳng làm được việc gì....giề mà suốt ngày yêu với đương...
  9. ngathuyduong

    ngathuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh à ,em cứ như một con ngốc vậy .Em muốn nói với anh "em yêu anh" ,muốn nói hết những tình cảm mà em dành cho anh .Nhưng em lại ko thể ,lòng tự trọng của em quá cao ,em sợ mình là người thất bại ,em sợ anh sẽ từ chối ,em sợ em bị tổn thương ....Chính những lí do đó đã ngăn cản ko cho em nói ra tất cả .Em căm thù bản thân mình ,giá như em có thể mạnh mẽ hơn ,giá như em có thể gặp anh và nói hết tiếng lòng mình ....
    Nhưng có lẽ đã đến lúc rồi phải ko anh ,đến lúc em nên sống thật vơi chính bản thân mình .Em ko muốn tự hành hạ bản thân mình .Từ trước tới giờ em đã đánh mất chính mình .Dù thành công hay thất bại thì em cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn đúng ko anh ?Hi vọng vậy .Mãi yêu anh ,anh ạ. Xin gửi tới anh câu chuyện về tình yêu thầm kín, mong anh sẽ hiểu em hơn.
    Những con hạc giấy
    Sinh nhật thứ hai mươi ...
    Đó là một ngày sinh nhật vui vẻ nhất trong đời tôi. Ngày tôi chính thức được làm người lớn, theo đúng nghĩa. Và Em, hôm ấy, đem đến tặng tôi một ngàn con hạc giấy đủ mầu tự tay em xếp lấy. Những con hạc được đựng trong chiếc lọ thủy tinh, cổ lọ em buộc vào đấy là chiếc nơ hình con **** mầu tím. Em có nói với tôi rằng, tặng anh một điều ước trong ngày sinh nhật.
    Tôi chẳng bao giờ tin vào những huyền thoại, những điều ước vớ vẩn ấy. Nhưng muốn làm cho em vui, tôi nói thật lớn:
    - Ước cho người muốn ban cho tôi điều ước này mãi mãi hạnh phúc.
    Năm năm trôi qua ....
    Những con hạc giấy, giờ đây, đã phai mầu. Tôi có một lần đổ vỡ và giờ đây trốn tránh tình yêu.
    Hôm nay....
    Ngày em lên xe hoa, về với chồng. Tôi ngồi nhìn những con hạc giấy trong lọ thủy tinh. Tôi có cảm giác dường như những con hạc giấy ấy muốn bay lượn, muốn thoát khỏi nơi tù túng, vô cùng chật hẹp nơi chiếc lọ và cổ lọ thắt chặt bởi cái nơ hình con **** đó.
    Vào một ngày trời mưa Tôi mang chiếc lọ đựng những con hạc giấy đến khu lớp học, nơi mà lần đầu hai đứa gặp nhau. Tôi tung những con hạc giấy lên bầu trời. Chúng bay lên rồi lại đáp xuống sân trường đây nước. Những mảnh giấy thắm nước từ từ làm hiện lên những nét chữ thân yêu của em. Em đã viết cho tôi lời em muốn nói qua những chú hạc kia, nhưng tôi đã không biết được, mà cho tới hôm nay thì đã quá muộn màng.
    Em viết trên mảnh giấy ba chữ :" Em yêu anh ", rồi xếp thành cánh hạc đem đến để tặng tôi. Em mong rằng hạc giấy mang mối tình thầm kín của em, chỉ mong ngày tôi hiểu tình em dành cho tôi. Những con hạc giấy nhỏ bên tôi bao ngày nhưng nào tôi biết được có mối tình lặng câm... Giờ đây tôi hiểu được thì em đã theo chồng tôi, một mình lặng lẻ một thoáng buồn mênh mong...
  10. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    (Viết thay người ấy)
    Những gì không thể nói cùng anh
    Cho em được một lần khóc trên vai anh
    Khi nghĩ về người ấy
    Quá khứ khiến em giật mình nhìn lại
    Anh không là người đến sau
    Nhưng người xưa? ngày xưa? có thể?
    Vì những nỗi đau
    Đau đến tận bây giờ !
    Ngựa hoang về tới bến sông bình yên
    Vết thù trên lưng vẫn còn nguyên vẹn
    Em
    Mang nguyên vẹn nỗi đau đầu đời
    Đến với trái tim anh
    Độ lượng?
    Có lúc chợt thèm được như ngựa hoang
    Mơ giấc mơ quên miền quá khứ
    Thèm được như ngựa hoang
    Phá tung mọi buộc ràng, định kiến
    Thèm được như ngựa hoang
    Như ngựa hoang?
    Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
    Giờ em mới nhận ra
    Mọi điều không đơn giản
    Và anh ơi
    Nếu đến một ngày
    Chồn chân
    Mệt mỏi
    Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
    Anh có vực em dậy cho em được một lần nữa khóc trên vai anh ?

Chia sẻ trang này