1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XuanThuy1979, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Anh Xuanthuy làm Mun nhớ lại một chuyện lúc trước của Mun ...
    Mun và bạn ấy cùng học lớp luyện thi đại học. Đứa bạn gái của Mun lại quen bạn ấy, thế là Mun và bạn ấy quen nhau. Bạn ấy hay đến rất sớm để giữ chỗ cho cả ba.
    Rồi có lần bạn gái Mun nghỉ ... lúc tan học Mun và bạn ấy về chung đường và đi uống sinh tố cùng nhau. Mun cũng không biết mình đã làm gì ... Nhưng sau đó bạn ấy có nói rằng bạn ấy luôn nhớ đến hôm đó, khi Mun ngồi yên lặng dưới ánh nắng. Chả hiểu sao nữa ...
    Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi, vì Mun đã từ chối những lời mời tiếp theo. Nhưng bạn ấy cũng như anh bây giờ, cũng không dễ dàng đầu hàng đâu. Và cuối cùng Mun phải nói thẳng điều mà Mun tưởng bằng hành động thì Mun sẽ làm cho bạn ấy hiểu.
    Hì, hơi hơi giống chuyện của anh Xuanthuy. Chỉ khác một chỗ, lúc đó tụi Mun mới chuẩn bị thi đại học thôi.
    Những cảm xúc của anh chưa phải là tình yêu đâu. Cũng có thể là một trong những " dấu hiệu " bắt đầu thôi. Anh mến chị ấy, điều đó thì rõ rồi. Nhưng để yêu một người, còn cần nhiều yếu tố khác nữa. Anh phải biết về con người của chị, hiểu tính cách của chị ( nếu anh thực sự có ý định nghiêm túc ).
    Tất nhiên Mun không khuyên anh bỏ cuộc ngay. Nhưng thay vì " tấn công " dồn dập bằng những cách như mời đi xem phim hay rủ đi uống nước ... Sao anh không thử với cách mà nhờ nó anh đã được đi ăn trưa cùng chị ấy. Nghĩa là giúp đỡ hoặc trao đổi với chị về bài học. Rồi dần dần trò chuyện, nói ra ngoài lề. Rồi .. từ từ tính ..
    Nhưng dù sao .. chỉ có thương yêu mới dẫn đường cho anh đến được với thương yêu. Vì thế anh cần phải kiên nhẫn và chân thành nhé !
  2. smilelazy

    smilelazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    em cung the hix hix,chang co gi phai che nhugn cung chang co gi de khen vi 22t chang ma nao them de y,co chi nao xung phong giup do ko.
    0904289450 <====so vo duyen nhu nguoi <===nguoi vo duyen nhu so. he he
    [b] nguoi doi cu tuong minh la ai[/b]
  3. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    yêu?cái mừ bác nói đây chỉ là cảm xúc choáng ngợp nhất thời thui!có lẽ cô ấycũng có chung tâm trạng như bác vậy!nên có thể hiểu đc tại seo cô ấy từ chối bác!găp em em cũng thế!(con gái muh!fải giữ kẽ chứ!đâu có chuyện ai mời nước thì tươm tướp đc!)
    điều bác cần làm bi giờ là từ từ!nếu có ý định nghiêm túc thì ko gấp đc nah!tìm hiểu đã!coi cô ấy đã có đối tượng chưa!cái này wan trọnh nah,mà ko nghe bác nhắc tới!hic!
    chuyện zì cũng fải từ tư`!đừng nóng!
  4. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
  5. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tiếng sét ái tình đánh bất cứ lúc nào,chỉ là sớm hay muộn mà thôi!!!
    Cần gì fải boăn khoăn,lo lắng ko đâu lại đâm ra bi wan,chán nản.Oài! ngồi chờ thế thôi!!!!
    Yêu mà...........Nhớ người yêu wá!!!Giờ nì chắc bên người hạnh fúc lắm!! huhuhuhuhu..........
  6. New_beginning1984

    New_beginning1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Hic hic......xin lỗi vì tôi không giúp được gì bác.......nhưng mà thực sự là tôi muốn khoe cho cả thế giới biết tôi mới có người yêu...........9/6 này sẽ là kỉ niệm 1tháng ngày chúng tôi chính thức yêu nhau.....hic hic......tôi hạnh phúc quá.....
    Sự thực thì.....tôi không giúp gì được vì tình yêu của tôi có vẻ dễ dàng hơn vì bọn tôi chuyển từ tình bạn lên......hic hic....chơi với nhau 9 năm liền.....Và cô ấy đã tạo cho tôi rất nhiều cơ hội để tôi có thể bày tỏ được dễ dàng hơn.......Bây h có ai yêu bạn thân mà ko dám thổ lộ tôi sẽ tư vấn cho ngay......hhihihih,.......
    À có ai chúc mừng tôi gì không nhỉ....(nhân ngày 9/6 này)....cảm ơn trước nhé.....
  7. pucevn

    pucevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác trong room, chào bác Xuanthuy1979, em đọc bài của bác mà em buồn cười , không phải vi chê bác cái gì , chỉ vì thấy bác có đúng cái tâm trạng và cái lúng túng của người yêu lần đầu. Em thì không biết là lần thứ bao nhiêu rồi, F4 hay F5 gì đó.
    Theo em nghĩ bác chẳng nên rụt rè làm gì, mình là con trai nên chủ động trước, con gái lần đầu mời , từ chối là chuyện bình thường. Nhưng bác cũng đừng đi nhanh quá, đi xem phim là hơi nhanh rồi đấy , hehe. Ví dụ như tặng cho nàng gói kẹo, hay những đò vật gì nhỏ nhỏ mà bác biết là nàng thích, nhưng tránh tặng những thứ cao cao, đắt tiền và cái quan trọng hơn nữa là những cái đó phải xuất phát từ tình cảm của bác và từ sự quan tâm thật lòng đến nàng. Nói chung bước đầu cứ vậy đã, rồi xem ý của nàng sao đã, nếu nàng cũng có tình cảm thật thì ngon quá, còn không thì cũng để từ từ, đừng có vội đốt cháy giai đoạn mà cũng đừng rút lui sớm. Em chỉ có lời khuyên nho nhỏ cho bác thế thôi. Chúc bác thành công và hạnh phúc.
  8. haitrant

    haitrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    To baby_moon : tui muốn nhờ moon giúp đỡ chuyện tình cảm , ok ?
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Kế hoạch 5 ngày tuần thứ nhất.
    Căn cứ vào bản báo cáo tình hình của bạn Xuân Thuỷ về tình trạng giữa bạn và đối tác:
    "Tôi và em học cùng lớp học Luật sư buổi tối. Em làm ở Cty luật nước ngoài nên rất bận, chuyên đến lớp muộn. Còn tôi làm ở cơ quan nhà nước nên khá rỗi rãi. Nhưng tôi học cũng chẳng khá gì hơn em. Vì tôi ít va chạm với luật hơn em ấy.
    Đầu tiên em hay nhờ tôi điểm danh hộ mỗi khi vắng mặt, rồi nhờ tôi làm bài kiểm tra hộ, 1 lần có bài luận viết ở nhà, tôi mang bài của mình đến cho em chép cho nhanh. Đến cơ quan thì không tiện, tôi hẹn em ra ngoài để đưa bài, đúng vào giờ nghỉ trưa, vậy là tôi mời em đi ăn cơm luôn......"
    Những chỗ tôi highlight có thể là những chỗ bạn mất điểm trước cô ấy, những chỗ tôi bôi đậm là những chỗ bạn nên phát huy sau này.
    1-Tránh các cuộc gặp gỡ bất ngờ khi tâm lý chưa được chuẩn bị kỹ, tránh tình trạng thiếu tự nhiên ngồi đờ ra nhìn cô ấy mà không biết nói năng gì.
    2-Mời đi uống nước mà bị nàng từ chối thì đúng là buồn cả người thật, nhưng không sao bạn ạ, không ra ngoài thì ta đến thẳng nhà, nhớ gọi điện thoại báo trước.
    3-Chuẩn bị sẵn một số đề tài nói, chủ đề câu chuyện tốt nhất nên xoay quanh cô ấy, cuộc sống, gia đình, bạn bè, công việc, tương lai..............qua đó bạn cũng có thể hiểu và đánh giá cô ấy được chính xác hơn.
    4-Để câu chuyện được phong phú và sinh động, bạn nên đọc nhiều báo chí kiểu tin tức và hài hước. Xuyên suốt cuộc nói chuyện nếu bạn có những câu thêm thắt đẩy đưa thì câu chuyện sẽ nhịp nhàng, trôi chảy và kéo dài hơn.
    Sau đây là chi tiết.
    Một số câu bạn có thể hỏi cô ấy lúc đầu tiên là:
    -Em đang làm gì đấy?
    -Em đã ăn cơm chưa? ăn no chưa?( nếu chưa no ta có cơ hội mời nàng đi ăn uống).
    -Em có muốn ra ngoài đi loăng quăng uống cái gì không?
    -Hôm nay em có vui không?
    -Em mặc cái áo này trông hay nhỉ, cứ như là......(bạn tự nghĩ)
    Khi câu chuyện đã sâu sắc hơn bạn nên hỏi về gia đình, về cách suy nghĩ, cách nhìn nhận đánh giá, giải quyết vấn đề sự việc của cô ấy.
    Tránh tuyệt đối chuyện chính trị, tôn giáo và các vấn đề liên quan. Không quá đi sâu vào đời tư..........................
    Nói chung những ý kiến đóng góp của tôi trên đây chỉ là để tham khảo hoặc đọc cho vui thôi. Tôi tin rằng bạn sẽ biết cách. Chúc thành công.
    Cố lên, cố lên, cố lên.bạn Xuân Thủy cố lên.
  10. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Những chỗ tôi highlight có thể là những chỗ bạn mất điểm trước cô ấy, những chỗ tôi bôi đậm là những chỗ bạn nên phát huy sau này.
    1-Tránh các cuộc gặp gỡ bất ngờ khi tâm lý chưa được chuẩn bị kỹ, tránh tình trạng thiếu tự nhiên ngồi đờ ra nhìn cô ấy mà không biết nói năng gì.
    2-Mời đi uống nước mà bị nàng từ chối thì đúng là buồn cả người thật, nhưng không sao bạn ạ, không ra ngoài thì ta đến thẳng nhà, nhớ gọi điện thoại báo trước.
    3-Chuẩn bị sẵn một số đề tài nói, chủ đề câu chuyện tốt nhất nên xoay quanh cô ấy, cuộc sống, gia đình, bạn bè, công việc, tương lai..............qua đó bạn cũng có thể hiểu và đánh giá cô ấy được chính xác hơn.
    4-Để câu chuyện được phong phú và sinh động, bạn nên đọc nhiều báo chí kiểu tin tức và hài hước. Xuyên suốt cuộc nói chuyện nếu bạn có những câu thêm thắt đẩy đưa thì câu chuyện sẽ nhịp nhàng, trôi chảy và kéo dài hơn.
    Sau đây là chi tiết.
    Một số câu bạn có thể hỏi cô ấy lúc đầu tiên là:
    -Em đang làm gì đấy?
    -Em đã ăn cơm chưa? ăn no chưa?( nếu chưa no ta có cơ hội mời nàng đi ăn uống).
    -Em có muốn ra ngoài đi loăng quăng uống cái gì không?
    -Hôm nay em có vui không?
    -Em mặc cái áo này trông hay nhỉ, cứ như là......(bạn tự nghĩ)
    Khi câu chuyện đã sâu sắc hơn bạn nên hỏi về gia đình, về cách suy nghĩ, cách nhìn nhận đánh giá, giải quyết vấn đề sự việc của cô ấy.
    Tránh tuyệt đối chuyện chính trị, tôn giáo và các vấn đề liên quan. Không quá đi sâu vào đời tư..........................
    [/quote]
    bị treo nick hơn tháng giờ viết 1 bài cái chơi
    nghe có vẻ bạn nữ này kinh nghiệm ghê
    con gái thiên về phòng thủ con trai thiên về tấn côngNhưng con gái mà tấn công thì con trai có chạy đằng trời
    cô bạn này mà tấn công chắc con trai dễ chết lắm

Chia sẻ trang này